Bầu Đức đã muốn, có điều gì là bất khả thi!

1. Nhiều người bảo bầu Đức đen đủi vì dính "tai bay vạ gió" khi trận thắng quý giá này của HAGL lại dính phải phốt "bàn thắng ma", với bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm cho đội bóng phố Núi lại đến từ tình huống việt vị khá rõ ràng. Nhưng xem kỹ lại tình huống này, rõ ràng là có điều gì đó lấn cấn...

Đấy là một tình huống cố định, mặc nhiên và trên thực tế là cả trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn và trợ lý Phan Việt Thái đều chuẩn bị sẵn sàng, có vị trí, góc quan sát rất tốt, không phải vừa di chuyển vừa quan sát, hơn nữa việc Châu Ngọc Quang đứng cao nhất là điều cực kỳ rõ ràng.

Hơn thế nữa, sau khi bóng đập người Châu Ngọc Quang bay vào lưới, cầu thủ này rõ ràng sững sờ, tỏ vẻ thất vọng thay vì ăn mừng bàn thắng. Các cầu thủ Quảng Nam ngay lập tức chạy xô về trợ lý trọng tài để phản đối việc không căng cờ báo việt vị, còn trọng tài chính gần như lập tức nổi còi công nhận bàn thắng, không thèm hội ý với trợ lý.

Quả tình, việc trọng tài Việt Nam sai sót từ lâu đã là "chuyện thường ngày phố huyện", trọng tài thế giới sai sót trong việc bắt việt vị cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng để đánh giá chính xác nhất "sự cố" này, thì rõ ràng nó là sai sót nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ số trận đấu nhất trong mùa giải V-League năm nay, ít nhất là cho đến thời điểm này.

Hình ảnh cho thấy Châu Ngọc Quang đã rơi vào thế việt vị.

Thực ra, sai sót này của trọng tài chỉ nằm ở mức "lỗi nhận định", nhưng nếu so sánh với tình huống bị phản đối quyết liệt của trọng tài Nguyễn Hiền Triết trong trận CLB Hà Nội - FLC Thanh Hóa ở vòng đấu trước, cũng như thế trận trên sân, thì có khá nhiều điều phải cân nhắc.

"Cái sảy nảy cái ung", sau phát biểu đầy bức xúc của chủ tịch CLB Quảng Nam, đá sang chuyện bầu Đức từng đưa ngoại tệ cho trọng tài năm xưa, bầu Đức cũng đã chẳng chịu kém khi độp thẳng mặt rằng vị chủ tịch này "có vấn đề về thần kinh".

Câu chuyện "hòn bấc bay đi, hòn chì bay lại" này rõ ràng là trẻ con và thiếu cân nhắc, song trong lời "giải trình" của bầu Đức rằng đấy chỉ là tiền "mừng tuổi", ông cho mọi người, cả giám sát, cả nhân viên HAGL vì đã là ngày 27 Tết, có một chi tiết "hơi sai".

Cái ngày được nhắc đến trong câu chuyện - 12/1/2003, ngày HAGL gặp Đồng Tâm Long An ở vòng 1/8 cúp Quốc gia tương ứng với... mùng 10 tháng Chạp âm lịch.

2. Có lẽ, đây là phát biểu "lỡ lời" hiếm hoi của bầu Đức, bởi chủ tịch CLB HAGL xưa nay nói không ít, và đa phần những điều ông phát biểu đều... thành hiện thực. Cuối năm 2015, bầu Đức lên tiếng: "Sa thải Miura, tôi sẽ chi tiền mời người giỏi hơn". Ít lâu sau, Miura bị sa thải.

Không chỉ một lần, ông Đức đòi đuổi ông trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Kết quả là ông Mùi bị "vô hiệu hóa". Và ngay lập tức, đội bóng của bầu Đức được hưởng lợi từ quyết định của trọng tài.

Vụ "bàn thắng ma" tạm thời đã xong. Trợ lý trọng tài bị "treo cờ" 2 trận, trọng tài chính vô can, lãnh đạo CLB Quảng Nam bị xem xét kỷ luật vì phát biểu quá đà. VFF giải quyết rốt ráo và nhanh gọn. Khổ thân bầu Đức, khi ông nhất mực đòi xử HAGL thua hay hòa. Luật FIFA không cho phép, bầu Đức ạ!

Ngót 2 năm trước, HAGL từng có trận thắng ngược "thần kỳ" trước Hà Nội T&T để trụ hạng thành công.

Bầu Đức, trong cơn giận cũng đã nói rằng HAGL của ông đá V-League không vì thứ hạng, không vì thắng thua, có rớt hạng cũng không sao. Khẩu khí ấy, khó mà có được ở bất kỳ lãnh đạo CLB V-League nào, khi với họ, thành tích là trên hết.

Tuy nhiên, lại có gì đấy "hơi sai" nếu người ta chịu khó nhớ lại mùa giải V-League 2015, mùa giải HAGL suýt rớt hạng, thay tướng ngay sân bay và lập tức có được 2 trận thắng "thần kỳ" trước SLNA và Hà Nội T&T, để nhẹ nhàng "đánh đích" trụ hạng thành công.

Video: HAGL 1-0 Quảng Nam

Chuyện HAGL thua, quả tình đã là chuyện bình thường từ 3 mùa bóng trở lại đây, nhưng trận thắng trước Quảng Nam, nếu đặt trong hoàn cảnh từ ngày ra mắt nhà tài trợ mới cách đây gần 1 tháng, HAGL nhận 2 trận toàn thua, trước đó là trận thua trước CLB TP.HCM, thì đúng là "nắng hạn gặp mưa rào".

Bên cạnh đó là phát biểu của chuyên gia Lê Thụy Hải, đại ý ĐTQG mà toàn quân của CLB đứng lẹt đẹt ở V-League thì thật khó coi.

Chẳng phải lứa U19 HAGL, mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn mới là người đưa giấc mơ World Cup U20 trở thành hiện thực.

3. Cách đây có 2 ngày thôi, bầu Đức lại phát biểu: "Vì bóng đá Việt Nam, HAGL không quan tâm đến thứ hạng V-League trong 3 năm tới". Ắt hẳn trong suy nghĩ của ông, ít nhất trong 3 năm tới, quân HAGL sẽ đóng vai trò chủ chốt của tuyển Việt Nam, như cái cách ông đã từng phát biểu: "Hãy lấy HAGL làm nòng cốt dự SEA Games 2017" gần năm rưỡi trước.

Đấy cũng là quan điểm của HLV đội tuyển Việt Nam đương nhiệm Hữu Thắng, từ khi còn chưa lên nắm quyền. Và quả tình, Hữu Thắng ngay từ khi nắm đội tuyển Việt Nam đã định hình lối chơi cho các học trò theo đúng phong cách của HAGL.

Chỉ có điều, lứa U19 HAGL từng lấy được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ Việt Nam với lối đá đẹp, quyến rũ đã đem nguyên lối đá ấy ra các đấu trường lớn hơn, nhưng chưa thu được thành công nào đáng kể.

Rõ ràng nhất là phải kể đến việc lứa U19 của Myanmar, chứ không phải những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... mới là đại diện của Đông Nam Á dự World Cup U20 năm 2015, và lứa cầu thủ U19 Việt Nam vắng bóng HAGL, dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn mới là đại diện của Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup U20 năm nay.

Công Phượng vẫn chơi chẳng khác gì 3 năm về trước, ở lứa tuổi U19.

Ấy vậy mà cả Hữu Thắng lẫn bầu Đức đều đánh giá lứa U19 của HAGL ngày ấy mới hay hơn, và sẽ hay hơn lứa cầu thủ đang làm nên điều kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam.

Tiqui-taka - lối đá mà HAGL và HLV Hữu Thắng đang theo đuổi là thứ bóng đá được cả thế giới tôn vinh, nhưng Johan Cruyff - người khai sinh ra lối chơi này cho bóng đá hiện đại đã từng nói: "Một cầu thủ đi bóng qua 4 hậu vệ, để sau đấy hậu vệ đầu tiên đủ thời gian chạy về cản phá, nhiều người nghĩ rằng anh ta vĩ đại, tôi thì nói rằng anh ấy nên kiếm việc ở rạp xiếc". Người ta thấy đâu đó hình bóng Công Phượng.

Johan Cruyff cũng từng nói: "Chơi bóng đá rất đơn giản, nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản là điều khó khăn nhất". Người ta chưa bao giờ thấy HAGL hay đội tuyển Việt Nam dưới thời Hữu Thắng chơi thứ bóng đá đơn giản.

Ông cũng nói: "Trong các đội bóng của tôi, thủ môn chính là cầu thủ tấn công đầu tiên, và tiền đạo chính là hậu vệ đầu tiên". Các ngôi sao tấn công của HAGL ý thức phòng ngự tệ thế nào, điều ấy ai cũng biết.

Nhưng có quan trọng gì đâu, bầu Đức muốn thế, thì cứ thế mà làm thôi. Vì một khi bầu Đức đã muốn, thì chẳng có điều gì là bất khả thi!

>>> Đọc thêm: Cú ngã ‘sấp mặt’ của quân bầu Đức trước đội bóng Hàn Quốc

Nguồn: soha.vn

Thích và chia sẻ bài viết này trên:

Nguồn VTC: http://vtc.vn/the-thao/bau-duc-da-muon-co-dieu-gi-la-bat-kha-thi-d313919.html