Bayern đã tăng tốc

Cuối cùng, Bayern cũng đã bùng nổ. Tối thứ Bảy, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã đè bẹp Hannover tới 4 bàn không gỡ.

Lewandowski dường như đã đánh thức được bản năng sát thủ.

Chỉ sau 39 phút đầu, Bayern đã dẫn trước đối thủ 3-0 với một cú đúp của Robert Lewandowski và một bàn của Robben. Trong hiệp Một, Bayern chơi lấn lướt hoàn toàn đối thủ, khiến Hannover gần như chỉ biết co về phòng ngự. Phải tới gần cuối hiệp Một, đội khách mới tung ra được pha dứt điểm đầu tiên. Sang hiệp Hai, dù đã chủ động chơi trùng xuống, Bayern vẫn có thêm bàn thứ 4 nhờ công Robben và “nhẽ ra đã có thể ghi thêm nhiều hơn” như HLV Guardiola nhận xét.

Nhưng 4 bàn cũng đã đủ để Guardiola hài lòng bởi ngoài việc xây chắc được ngôi đầu, lối chơi của Bayern đã ngày một tiến bộ, đúng yêu cầu của vị HLV người Tây Ban Nha. “Từ đầu mùa tới nay, Hannover là đội thứ 4 hay 5 chơi với hàng tiền vệ 5 người trước chúng tôi. Không dễ đối phó chút nào. Nhưng chúng tôi đã ghi được 4 bàn và lối chơi tốt dần lên. Chúng tôi chơi bóng nhiều lên, chạy ít đi. Tôi hạnh phúc với điều này”, Guardiola chia sẻ sau trận đấu.

Để đối phó với hệ thống phòng ngự dày đặc của đối phương, Bayern đã tổ chức nhiều pha tấn công chớp nhoáng và đa dạng hơn. Thay vì luẩn quẩn với tiki-taka, ở trận gặp Hannover, các cầu thủ Bayern sử dụng nhiều pha bóng dài để tạo bất ngờ cũng như tận dụng khả năng săn bàn siêu hạng của Lewandowski. Phút 20, Xabi Alonso thậm chí còn thử vậy may với một cú sút từ… giữa sân, buộc Ron Robert Zieler phải trổ hết tài mới cứu thua được cho Hannover.

Nói chung, tuy chưa có lực lượng mạnh nhất nhưng Bayern đang dần cho thấy sự khó lường, biến hóa của mình. Từ sơ đồ chiến thuật tới các phương án tấn công, tất cả đều đa dạng, biến ảo hơn hẳn mùa trước. Ở giai đoạn đầu, các cầu thủ phải làm quen với sự thay đổi này nên thi đấu kém nhuần nhuyễn, tấn công thiếu bùng nổ. Nhưng hiện nay, dường như Bayern đã thấm nhuần các ý tưởng của HLV Guardiola và bắt đầu tăng tốc.

Trong 2 tuần tới, Bayern sẽ còn đón sự trở lại của Franck Ribery và Thiago Alcantara, những cầu thủ yêu thích của Guardiola. Khi đó, đội chủ sân Allianz hứa hẹn sẽ còn nguy hiểm hơn nữa và đó sẽ là một mối lo thực sự với phần còn lại của Bundesliga.

Ai cản được Bayern?

Trong vài năm qua, Dortmund được xem là đối thủ xứng tầm duy nhất của Bayern tại Bundesliga. Nhưng mùa này, Dortmund đang tuột dốc không phanh, đã kém Bayern tới 10 điểm chỉ sau 7 vòng. Sự sa sút của Dortmund khiến cho cuộc đua giành Đĩa bạc kém hấp dẫn hơn hẳn. Trên lý thuyết, Bayern (17 điểm) đang bị Hoffenheim (13) và cả Gladbach (12 nhưng đá ít hơn 1 trận) bám đuổi khá quyết liệt. Nhưng thực tế, những đội này có lực lượng mỏng, khó có thể đua đường trường với thầy trò Guardiola. Mùa trước, dù vẫn đang làm quen với triết lý của Pep Guardiola nhưng Bayern đã vô địch Bundesliga trước 7 vòng, một kỷ lục của giải đấu.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/duc/bayern-da-tang-toc-n20141006010206564.htm