Bé 13 tháng tuổi tử vong "bất thường" sau khi đi trẻ

(Tin tức thời sự) - Gần đây ở Việt Nam liên tiếp xảy ra các vụ trẻ mầm non bị bảo mẫu quát mắng, dọa nạt, đánh đập, rồi tử vong "bất thường". Vậy mà, vẫn có những lời ca ngợi chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ mầm non ở Việt Nam.

( Tin tức thời sự ) - Gần đây ở Việt Nam liên tiếp xảy ra các vụ trẻ mầm non bị bảo mẫu quát mắng, dọa nạt, đánh đập, rồi tử vong "bất thường". Vậy mà, vẫn có những lời ca ngợi chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ mầm non ở Việt Nam.

Ngày 19/1, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) xác nhận đang điều tra, làm rõ về cái chết của bé gái Nguyễn Ngọc Minh Anh (13 tháng tuổi).

Anh Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, trú ngõ 229 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết bé Minh Anh là con gái thứ 2 của vợ chồng anh. Hơn một tuần nay, anh gửi con tại nhà bà Nguyễn Thị Bích (49 tuổi, ngõ 52 Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) với tiền công là 40.000 đồng/ngày.

Khoảng 8h ngày 16/1, như thường lệ, sau khi cho bé Minh Anh ăn sáng xong, anh chở bé đến gửi tại điểm trông trẻ của bà Bích.

“Bé Minh Anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện ốm đau gì. Khi chở bé đến nhà trẻ, tôi để bé ngồi đằng trước, mặt hướng vào bụng tôi. Trên đường đi không hề có va đập gì…”, anh Sơn khẳng định.

Bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Phương Anh đày đọa trẻ

Đến khoảng 11h cùng ngày, vợ anh Sơn nhận được điện thoại của bà Bích, thông báo bé Minh Anh có biểu hiện nôn mửa, mệt. Ít phút sau, vợ chồng anh đến đón thì thấy mắt bé nhắm lại, gọi hỏi không trả lời. “Tôi cho bú nhưng cháu không có phản xạ gì…”, chị Oanh, mẹ bé Minh Anh, kể.

Vợ chồng anh Sơn vội đưa bé Minh Anh đến phòng khám trên đường Hồ Sen cấp cứu, lúc này bé có biểu hiện co cứng người. Sau đó bệnh nhi được gia đình chuyển lên bệnh viện Nhi Đức (Hải Phòng).

Tại đây, bé Minh Anh được các bác sỹ đưa vào phòng cấp cứu, hỗ trợ thở bằng máy vì chẩn đoán hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch. Đến sáng 17/1, bác sỹ tiên lượng bé không thể qua khỏi nên gia đình xin đưa về nhà. Khoảng 14h chiều cùng ngày, bệnh nhi tử vong.

Được biết, cơ sở trông giữ trẻ của bà Bích chưa được cấp phép. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở này đang nhận trông giữ 8 trẻ, nhưng chỉ một mình bà này đảm nhận trách nhiệm trông các bé.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh, liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ tại các trường mầm non tư thục, không được cấp giấy phép trong vài tháng gần đây.

Ngày 17/12/2013, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý về hành vi hành hạ người khác.

Theo đó Nguyễn Lê Thiên Lý là bảo mẫu, còn bà Lê Thị Đông Phương là người quản lý nhóm lớp mầm non Phương Anh (đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Cả hai đã có hành vi đánh đập và hành hạ dã man các trẻ mầm non.

Được biết, thường ngày, Lý cho trẻ ăn từ 10h- 11h30; có hành vi đánh trẻ trong lúc ăn như khi trẻ nhợn ói, ngậm; dùng tay đánh vào mông, lưng, cánh tay... trẻ. Khi trẻ ói ra tô, Lý tiếp tục cho ăn hoặc dùng xô để nhốt trẻ vào nhằm hù dọa cho trẻ ăn nhanh hơn. Ngoài ra, bà Phương cũng được xác nhận là có hành vi đánh trẻ.

Trước đó không lâu, ngày 13/12/2013, hình ảnh các cô giáo trường mầm non tư thục Hải Âu thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương sử dụng “giáo cụ“ là dép, thìa inox để đánh trẻ khiến dư luận phẫn nộ.

Tháng 10/2013, nhiều người ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum rất bức xúc về việc một cháu bé chưa đầy 12 tháng tuổi đã bị gãy cả 2 chân ở một điểm nhận giữ trẻ tư.

Liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ như vậy, ngày 13/1/2014, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Nguyễn Tiến Đạt vẫn tự tin nhận định.: "Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta". Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, ở các nước phát triển, không có trường công lập cho trẻ em dưới 3 tuổi, trong khi gửi ở trường tư thục giá rất cao.

Đề nghị truy tố bảo mẫu đạp vỡ tim trẻ tội “giết người”

Ngày 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, quê Cần Thơ) về hành vi “giết người”.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2013 chị V.T.H. (25 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) thấy Nhờ thường xuyên ở nhà nuôi con nhỏ nên chị đã gửi bé Đ.N.L. (18 tháng tuổi, con trai chị H.) cho Nhờ giữ hộ để đi làm ở Khu công nghệ cao (Q.9, TP.HCM) với tiền công 1,5 triệu đồng/tháng.

Khoảng 7h ngày 16/11/2013, chị H. đưa bé L. đến cho Nhờ giữ. Sau khi ăn sáng, bé L. khóc nên Nhờ đe nẹt: “Nín đi, khóc hoài tao giận đánh bây giờ” nhưng bé L. vẫn khóc nhiều hơn.

Nhờ dùng tay phải cầm chân phải, tay trái cầm tay phải cháu L. (mặt bé L. hướng cùng chiều với Nhờ), đưa cao bé L. lên ngang vùng bụng Nhờ (cách mặt đất khoảng 80cm) để tiếp tục đe dọa bé: “Tao ném luôn bây giờ, nói không nghe lời gì hết trơn”.

Vừa nói xong thì Nhờ tuột tay làm bé L. rơi xuống nằm ngửa trên nền nhà và khóc nhiều hơn trước. Lúc này Nhờ dùng chân đạp liên tiếp hai cái trúng ngực và bụng bé L. rồi khóa trái cửa bỏ đi vệ sinh.

Khoảng 20 phút sau Nhờ quay lại thấy bé L. nằm bất động, Nhờ dùng hai tay đè ấn liên tiếp lên ngực làm động tác cấp cứu, tiếp đó ôm bé L. chạy ra ngoài gọi xe ôm chở bé đến Bệnh viện Quân dân miền Đông (Q.9) để cấp cứu nhưng bé L. đã chết trước khi nhập viện.

Biên bản giám định pháp y kết luận: bé Đ.N.L. chết do đa chấn thương, bị tràn máu màng phổi hai bên, giập phổi hai bên, tràn máu màng ngoài tim, vỡ tim, gan...

Nguyễn Ngân (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/be-13-thang-tuoi-tu-vong-bat-thuong-sau-khi-di-tre-2364788/