‘Bé Châu’ Nguyễn Huy: Đã đến lúc phải tự đi bằng đôi chân của mình

(iHay) “Bé Châu” là cái tên từng hái ra tiền cho nhiều bầu show. Nay đã 19 tuổi, "cậu bé" mong muốn được khán giả đón nhận với hình ảnh mới.

Từng là cái tên “gây sóng gió” tại thị trường miền Nam, “Bé Châu” được khán giả biết đến với hình ảnh một cậu bé đi hát từ năm 3 tuổi, hát nhiều bài nhạc người lớn và có vũ đạo sôi động. Nay đã trưởng thành nhưng “Bé Châu” vẫn chưa thoát ra được cái bóng của chính mình

* “Bé Châu” Nguyễn Huy vừa “tái xuất” trong đêm Gala trao giải chương trình Biến hóa hoàn hảo khiến nhiều khán giả bất ngờ. Điều này đồng nghĩa với việc “Bé Châu” chính thức trở lại?

Việc em xuất hiện ở chương trình Biến hóa hoàn hảo không phải vì muốn “tái xuất” hay có dự định trước. Đơn giản vì máu nghệ thuật, lửa đam mê đã cháy trong con người em từ thời em mới chập chững vào nghề. Chưa bao giờ khao khát được hát vụt tắt trong em. Qua lời mời và giới thiệu của người quen nên em đã quyết định xuất hiện trong đêm Gala chung kết Biến hóa hoàn hảo để thỏa đam mê.

* Trước thời điểm này cuộc sống của em như thế nào?

Em vẫn đi học, đi diễn bình thường nhưng chỉ không ra mắt sản phẩm mà thôi.

“Bé Châu” là gương mặt từng gây sốt khi hát nhạc người lớn

* Việc xuất hiện trở lại này có ý nghĩa với “Bé Châu” Nguyễn Huy như thế nào?

Em muốn được hát, em nhớ sân khấu. Trước giờ mọi người cứ nhớ đến hình ảnh bị hiểu nhầm “Bé Châu” là một cậu bé chuyên hát nhạc người lớn từ thuở nhỏ với những điệu nhảy sôi động.

Em muốn thoát ra, em muốn mọi người biết đến và công nhận em với cái tên Nguyễn Huy - một cậu bé nay đã trưởng thành biết suy nghĩ hơn, chững chạc hơn. Em muốn để ngọn lửa nghệ thuật trong em bùng cháy mãnh liệt hơn vì bấy lâu nay lúc nào nó cũng ấp ủ và âm ỉ trong con người em.

* Từng được khen ngợi là “thần đồng âm nhạc”, nhưng cho đến hiện tại cái tên “Bé Châu” còn khá ít người nhớ đến. Người ta nói làm nghệ sĩ phải có thời, phải chăng em đã qua rồi cái thời nổi tiếng?

Được các cô chú, anh chị khán giả yêu thương và gọi là “thần đồng âm nhạc”, em cảm ơn Tổ nghiệp đã thương em.

Nhưng đó là con người em thuở bé, một cậu nhóc biết hát biết nhảy. “Thời” cũng quan trọng nhưng với em, cứ làm, cứ cống hiến và cháy hết mình bằng tất cả những gì mình có, chắc chắn khán giả và lớp anh chị trong nghề sẽ lại yêu quý, sẽ lại thương một lần nữa với cái tên Nguyễn Huy.

* Nhiều tài năng nhí nổi tiếng lúc nhỏ nhưng khi lớn lên đã không còn được khán giả yêu thích. Nguyễn Huy nghĩ gì về điều này?

Thật sự đây cũng là trăn trở của em. Khi cái bóng của “Bé Châu” vẫn còn tồn đọng trong lòng của khán giả, họ đã quá quen thuộc với hình ảnh thuở nhỏ, liệu khi em xuất hiện lại với một hình ảnh lớn hơn, chững chạc hơn có còn được khán giả dành tình cảm yêu thương cho không? Con nít luôn được yêu thương hơn mà, em ước em cứ nhỏ mãi (cười).

* Hiện tại Nguyễn Huy xác định đi theo con đường như thế nào? Em có nghĩ cách để khán giả nhớ về mình trong môi trường showbiz ca sĩ “mọc như nấm sau mưa” hiện nay?

Thật sự thì em muốn cho khán giả biết đến em với một hình ảnh lớn hơn trưởng thành hơn và không chỉ là một cậu bé biết bắt chước các bài hát người lớn. Thời gian dài vừa qua em đã trau dồi thêm về thanh nhạc, học hỏi và sáng tác được vài ca khúc cho bản thân. Em hi vọng những sản phẩm này sẽ được khán giả công nhận.

“Bé Châu” Nguyễn Huy từng đắt show hát, đóng hài kịch cùng những tên tuổi lớn như danh hài Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài...

* Lúc nhỏ em rất nổi tiếng và tạo thành hiện tượng, nhưng có vẻ như nó đã đánh cắp đi tuổi thơ của em?

Vâng, cái nào cũng có mặt trái của nó, mình thành công sớm thì thời gian dành cho tuổi thơ cũng không có. Nhưng đối với em, em không hối hận trên bước đường mình đã đi.

* Thành công sớm đồng nghĩa với nhiều ghen ghét, đố kị, tranh giành, Nguyễn Huy có từng bị chơi xấu?

Em nghĩ là có chứ, nhưng vấn đề đó nó không ảnh hưởng đến công việc của em nên em không quan tâm. Chơi xấu hay không miễn sao mình không đi sai là được, còn người khác ghét mình thế nào là việc của họ.

* Nhiều “sao nhí” mải mê kiếm tiền đã bỏ bê việc học, em có rơi vào trường hợp này?

Dạ không, em vẫn đang đi học bên cạnh việc đi hát để kiếm thêm thu nhập. Năm nay em bước vào năm nhất đại học mặc dù em học trễ hơi lâu.

Hình ảnh “Bé Châu” lúc lớn với nhiều sự khác biệt khiến khán giả bất ngờ tại Gala trao giải Biến đổi hoàn hảo

* Hiện tại em muốn khán giả gọi mình là “Bé Châu” hay Nguyễn Huy?

“Bé Châu” là tên gọi bị hiểu nhầm chứ không phải là nghệ danh của em. Và đương nhiên em muốn mọi người đón nhận em với cái tên Nguyễn Huy.

* Tại sao “Bé Châu” đã tạo thành công cho em lại gọi là hiểu nhầm?

Em bắt đầu biết đến nghề hát từ năm 3 tuổi, lúc đó em vẫn được gọi là Nguyễn Huy thôi. Nhưng những người bán đĩa lậu đã in trên đĩa em là “Bé Châu” nên một số khán giả đã nhớ đến em với cái tên này.

* Lúc nhỏ Nguyễn Huy được mọi người nhớ đến là cậu bé “bắt chước nhạc người lớn”, vậy hiện tại em còn bắt chước?

Càng lớn Nguyễn Huy ngày càng trầm tính và ý thức về nghề đúng đắn hơn xưa rất nhiều

Hiện tại em đã sáng tác được một số tác phẩm đầu tay và học hỏi thêm rất nhiều từ các anh chị trong nghề. Em muốn cho khán giả thấy Nguyễn Huy bây giờ có thể hát có thể sáng tác bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê.

* Hiện tại Nguyễn Huy cũng đã 18, 19 tuổi, em có dự định sẽ tham gia một chương trình thực tế về âm nhạc hay thi tài năng để vực dậy tên tuổi?

Em sẽ tham gia một vài chương trình về âm nhạc thời gian tới. Mong khán giả đón nhận em.

* Lúc nhỏ “Bé Châu” Nguyễn Huy cũng từng đóng hài kịch và từng diễn xuất cùng nhiều tên tuổi gạo cội, hiện tại em có nhờ sự giúp đỡ từ họ?

Bản thân em từ nhỏ đã được các cô chú đàn anh trong nghề chỉ bảo và giúp đỡ rất nhiều, đã đến lúc em phải tự đi bằng đôi chân của mình. Em nghĩ ai cũng vậy lớn rồi thì phải tự lập mà. Em chỉ mong Tổ nghiệp sẽ phù hộ cho em.

* Cảm ơn Nguyễn Huy rất nhiều!

Minh Nguyễn
Ảnh: NVCC, chụp màn hình

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/sao/be-chau-nguyen-huy-da-den-luc-phai-tu-di-bang-doi-chan-cua-minh-61760.html