Bế con nhảy qua ban công trốn người tình vũ phu

Một phụ nữ Australia buộc phải nhảy xuống từ ban công với đứa con trên tay để chạy trốn người đàn ông đã giam cầm cô.

Hôm qua, người đàn ông có tên Tyrone Jakarinchie Shields bị tuyên án 4 năm tù vì đã đã giam người phụ nữ trên trong căn hộ ở thủ phủ Darwin của vùng Northern Territory từ tháng 7 năm ngoái. Không chịu được sự hành hạ, cô đã bỏ trốn khi người này ra ngoài mua đồ ăn và ma túy. Cô đã nhảy xuống từ ban công, trên tay vẫn ôm đứa con. Cú nhảy khiến cô gãy tay và chân. Tại tòa án ở Northern Territory, Shields thừa nhận đã đe dọa rạch mặt nạn nhân và sẽ làm mọi cách để không ai có thể có con với người phụ nữ đó nữa. Thẩm phán Trevor Olsson cho hay, vụ tra tấn này đã kéo dài khá lâu. Nạn nhân tới căn hộ của Shields từ cuối tháng 7 năm ngoái. Khi hai mẹ con này chuyển tới, Shields đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, cắt quần áo của cô đồng thời hăm dọa sẽ chích ma túy cho cô khi cô ngủ. Hàng đêm, người đàn ông này liên tiếp hành hạ, tát và giật tóc nạn nhân. Sáng hôm sau Shields khóa cửa phòng ra ngoài mua đồ ăn và ma túy. Nhân cơ hội đó, nạn nhân mặc quần áo, mang theo đứa con và nhảy ra ngoài. Trong lúc cô gái đang trốn, Shields về nhà bằng cửa sau và bắt gặp những người hàng xóm đang giúp "nô lệ" của anh ta. Shields đã kéo tóc cô gái lê dưới đất về nhà. Ngay sau đó, xe cứu thương được gọi tới đưa hai mẹ con này tới Bệnh viện Royal Darwin. Theo News, ban đầu, Shields bị kết án 5 năm 6 tháng tù nhưng sau đó được giảm xuống còn 4 năm tù. Bình Minh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2010/03/3b9ce9e7/