Bé gái 2 tuổi đối mặt với hổ xổng chuồng

(GD&TĐ) – Bà mẹ Diana Barrett nói rằng sẽ không để gia đình mình đi qua vườn thú Đảo rừng nhiệt đới ở Miami (Mỹ) sau khi một con hổ nhảy ra khỏi chuồng và chỉ đứng cách bé gái 2 tuổi của cô hơn 3 mét.

Thoát chết thần kỳ: Bé gái Dianita 2 tuổi đã ở trong vườn thú và đối mặt với một con hổ Bengal Mahesh, một con hổ Bengal 230 kg đã cố gắng nhảy qua hàng rào cao 4 mét và đi lại tự do trong vườn thú trong 20 phút. Cô Barratt cho biết đã đi quanh một góc để tìm con gái và thấy Dianita đang bình tĩnh chăm chú nhìn vào mắt con vật khổng lồ. “Tôi đi quanh góc và thấy nó đang đứng đó nhìn vào con hổ. Con hổ đứng cách khoảng hơn 3 mét và cả 2 đều không cử động” – cô Barrat kể lại. Sau đó cô đã mau chóng đưa con gái mình ra khỏi tình huống vô cùng nguy hiểm. “Con hổ rất bình tĩnh và tôi không muốn làm cho nó lo lắng nên đã đi vài bước về phía Dianital, bế nó lên và đi theo hướng khác” – Barrett nói với hãng tin MSNBC. Việc con hổ xổng chuồng này được coi là một tai nạn hy hữu và vườn thú có thể phải chịu phạt tiền vì sự cố này. Người ta cho rằng một con khỉ đã trêu con hổ, làm cho nó tức giận và nhảy qua rào. Mẹ của Diana: "Tôi đi ra góc và thấy nó đang đứng nhìn con hổ" Con hổ Bengal nặng 230 kg đã tự do đi dạo trong công viên 20 phút Hà Châu (Theo Mail Online)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/3058/201009/Be-gai-2-tuoi-doi-mat-voi-ho-xong-chuong-1932751/