Bé gái 3 tuổi không quần áo đứng giữa trời mưa: Gia đình vẫn tố cáo người mẹ

“Tôi khẳng định cháu Thanh bị mẹ bắt cởi truồng ngày này qua ngày khác là đúng sự thật. Nếu em gái tôi phủ nhận điều này thì tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm rõ”.

>>Xem video

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ hình ảnh kèm theo câu chuyện một người mẹ đã bắt hai người con của mình không mảnh vải che thân đứng giữa tiết trời lạnh giá 22-23 độ C. Ngay sau khi đoạn clip ngắn được đăng tải, nhiều người đã phê phán người mẹ đối với chính người con của mình.

Chị Chu Thị Oanh (chị gái chị Thìn) khẳng định cháu mình liên tục bị ngược đãi

Để có cái nhìn đa nhiều về vụ việc bé gái 3 tuổi cởi truồng, chúng tôi đã có mặt tại phường Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội) để gặp chính người thân của cháu Thanh.

Trao đổi với PV Phununews, liên quan về clip đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội chị Chu Thị Oanh chia sẻ: "Ngày hôm qua, Thìn đánh cháu Thanh từ sáng đến tối. Từ trước đến nay, mọi người dân ở phường đều biết sự việc nhưng không làm được gì giúp cháu bé. Quá búc xúc nên hôm qua có người lén quay lại hành vi để mong có cơ quan chức năng đưa ra biện pháp giúp đỡ trẻ".

"Có thể nó (chị Thìn) sẽ chối bỏ hành vi này nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa là có sự việc trên, ngày này qua ngày khác cháu tôi bị hành hạ, nhìn rất đau xót", chị Oanh cho biết thêm.

Theo tìm hiểu, chị Thìn có 6 anh chị em, hằng tháng mọi người sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho Thìn và hai cháu nhưng gần đây đã hạn chế. Bởi lẽ Thìn tiêu tiền rất phung phí, cho tiền là hết rất nhanh và luôn hành hạ con.

>> đọc tiếp

Chị Chu Thị Thìn không lo học, ăn chơi nên hai cháu lần lượt ra đời mà không biết mặt bố khiến gia đình rất lo lắng về khả năng nuôi dạy các cháu của Thìn.

Việc bé Thanh bị chính người mẹ hành hạ không còn xa lạ đối với phường Đồng Mai nữa, ai cũng thương nhưng không dám can thiệp thậm chí là kể cho người khác nghe vì… sợ.

“Mỗi khi có người tiến lại gần can thiệp là y như rằng bị mắng chửi và đuổi đi ngay lập tức thậm chí cả bố mình. Nhìn thì thấy cháu bé tội nghiệp nhưng không làm được gì” Anh N (hàng xóm) chia sẻ

Bất lực trước thái độ của em gái giành cho con, chị Oanh mong muốn cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội cố gắng cứu lấy cháu bé, các bác của cháu sẵn sàng hỗ trợ kinh phí nếu cháu được vào trại mồ côi nuôi dưỡng.

“Tôi chắc chắn Thìn có bệnh vì tôi nghĩ không có người mẹ nào đánh đập con như vậy, người mẹ nào cũng xót con. Nếu Thìn cố gắng nuôi con, thương yêu con thì tôi cũng như các an hem không tiếc gì để giúp đỡ, đằng này nó không ra gì. Cho tiền, nó phung phí một lúc là hết”

Trao đổi với ông Đoàn Thế Dân, Bí thư chi bộ phường cho biết, chị Thìn đã từng vi phạm pháp luật và phải ngồi tù. Sau đó trở lại cuộc sống và thường xuyên có biểu hiện như vậy.

Như Phununews đã đưa tin, vào 16/3 vừa qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin chị Chu Thị Thìn (Hà Đông, Hà Nội) thường xuyên đánh đập con cái dã man, bắt cởi trần giữa mùa đông, mùa hè.

Trong clip, một bé không mảnh vải che thân ngồi co ro trước hiên nhà. Sau khi clip đăng tải, chị bị nhận rất nhiều “gạch đá” của cư dân mạng.

Qua tìm hiểu, chị có hai người con, cháu Trần Kim Thanh 3 tuổi (cháu trong clip) và cháu Quân mới 10 tháng tuổi. Cả hai cháu bé đều ở xa người bố của mình.

Chị Thìn đã tố cáo gia đình không thương yêu, quan tâm, không được thừa hưởng một chút tài sản nào của cha mẹ vì mẹ mất sớm. Quá búc xúc, chị và hai con đã quyết định dọn ra ở tạm căn lều cạnh bờ sông.

Trước sự việc, ông Lê Quan Thoan - Chủ tịch phường Đồng Mai đã chỉ đạo cán bộ phường cùng chi hội phụ nữ phường tuyên truyền vận động thậm chí lập biên bản xử lý nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Hiện các cán bộ đang tìm hướng để giải quyết và giúp đỡ cháu bé.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc

>> Xem thêm:

Con người đang bị giam lỏng trong 'nhà tù' công nghệ

Hàng trăm cảnh sát nổ súng truy bắt ô tô chở gần 400 Bánh ma túy ở Xuân Mai.

Lê Thúy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/be-gai-3-tuoi-khong-quan-ao-dung-giua-troi-mua-gia-dinh-van-to-cao-nguoi-me-146056/