Bé gái 6 tuổi vừa khóc vừa cầm que đánh tấm ảnh, câu chuyện đằng sau khiến nhiều người bật khóc

Sự thật sau hình ảnh bé gái Trung Quốc cầm chiếc roi đánh liên tiếp vào tấm ảnh bên cạnh mẹ và em trai đang nhận khiến dân mạng cảm thấy đau lòng.

Tại Trung Quốc những ngày đầu tháng 6 vừa qua, câu chuyện và hình ảnh của ba mẹ con ở tỉnh Cam Túc quan tâm và chia sẻ. Đặc biệt nhất, hình ảnh cô bé 6 tuổi vừa khóc vừa cầm roi đánh vào tấm ảnh bỗng trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người, nhất là với những bậc phụ huynh. Theo đó, cô bé này đã đánh tấm ảnh có hình ảnh của chính bố mình.

Bé gái vừa khóc vừa cầm roi đánh tấm ảnh

Chinanews đưa tin, đây là câu chuyện có thật của bà mẹ đơn thân 2 con hiện đang sinh sống tại Cam Túc (TQ). Năm 2011, ngay khi vừa sinh con gái đầu lòng thì bị chồng bỏ rơi, chị Xing Li bất đắc dĩ trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ.

Đến năm 2016, khi đứa con đầu đã được 5 tuổi, chồng chị tự nhiên lại quay về tìm với ý định hàn gắn tình cảm vợ chồng. Giận chồng nhưng thương con, chị Xing Li bỏ qua mọi đắng cay, vất vả để chấp nhận lời xin lỗi của chồng vì mong muốn con mình cũng có đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác.

Một năm sau đó, chị mang thai đứa con thứ 2. Nhưng thật không may, bé trai sau khi sinh lại bị mắc bệnh não úng tủy, khiến đầu của bé to hơn bình thường.

Trong lúc đau đớn, bối rối vì không biết làm thế nào để có thể cứu được con, làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho con thì chồng của chị lại bất ngờ biến mất không tung tích. Một lần nữa chị lại âm thầm nuốt hận, lấy hết tiền tiết kiệm và vay mượn để đưa con lên Bắc Kinh phẫu thuật.

Vừa sinh con thứ 2 thì chồng lại bỏ đi, chị Xing Li trở thành mẹ đơn thân lần thứ 2

Tuy nhiên, sau lần phẫu thuật ấy tình hình vẫn không khả quan, chị lại bế con về nhà.

3 mẹ con chị sống trong ngôi nhà chỉ 10 mét vuông. Khi ấy, đứa con đầu lòng của chị vừa lên 6 đã phải chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa và giúp mẹ chăm em.

Bé gái 6 tuổi đã biết dọn dẹp nhà cửa, chăm em.

Ngày 31/5 vừa qua, em bé tái phát bệnh, xuất hiện tình trạng động kinh cấp tính, bác sĩ nói phải phẫu thuật ngay không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiền không có, khó khăn lại chất chồng khiến ba mẹ con chỉ biết nhìn nhau khóc.

Mới 6 tuổi nhưng cô bé này đã rất hiểu chuyện. Vừa thương em, vừa giận bố, bé gái này đã cầm roi đánh vào tấm ảnh có hình của bố. Vừa đánh vừa khóc: 'Em bị bệnh rất nặng, tại sao bố không quan tâm? Mẹ nói bố đi kiếm tiền nhưng con biết bố không cần mẹ con con nữa. Tại sao bố không trở về, em ốm thế cơ mà?'.

Cô bé đánh hình ảnh bố vì bỏ rơi 3 mẹ con, nhất là khi em út đang bị bệnh

Em của cô bé mắc bệnh nghiêm trọng và cần phải được phẫu thuật sớm.

Mặc dù mới 6 tuổi nhưng cô bé đã rất thạo việc dọn dẹp nhà cửa

Và giúp mẹ chơi với em...

Câu chuyện đau lòng trên đã chạm tới trái tim của rất nhiều người. Nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ và hỗ trợ cho 3 mẹ con vay tiền để chữa bệnh.

Ngày 3/6 vừa qua, chị Xing Li vay mượn 5.000 USD để đưa con lên Thượng Hải phẫu thuật gấp với hy vọng con được bình an sống sót.

Theo Chang Chang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/be-gai-6-tuoi-vua-khoc-vua-cam-que-danh-dien-thoai-cau-chuyen-dang-sau-khien-nhieu-nguoi-bat-khoc.html