Bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: 'Em Tú nhớ con lắm Linh ơi, bố mẹ cũng nhớ con'

Cách đây 2 ngày, mẹ Nhật Linh viết trên Facebook: "Con có linh thiêng hãy phù hộ cho cảnh sát mau tìm ra kẻ hại con con nhé" thì ngày 14/4, nghi phạm chính thức bị bắt.

Như chúng tôi đã đưa tin, 8h 14/4, cảnh sát Nhật Bản bắt một người đàn ông 46 tuổi vì liên quan đến vụ sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh. Nhà chức trách cho hay nghi phạm là hàng xóm của gia đình bé. Kết quả giám định cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN trên các đồ vật của Linh tại hiện trường.

Nghi phạm là Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, kinh doanh bất động sản. Người này cũng chính là hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi Linh theo học, và tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày. Căn hộ của Shibuya nằm trước một nhà ga, cách nhà nạn nhân khoảng 300 mét.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa đã bị bắt sáng 14/4.

Trước những thông tin mới nhất này, anh Hào (bố bé Linh) tỏ ra hết sức bàng hoàng, bất ngờ và dường như vẫn không tin đó là sự thật.

“Nếu đó là kẻ sát hại con tôi thì thực sự tôi không biết phải làm thế nào để bảo vệ con mình nữa? Bởi chính kẻ đứng ra để trông chừng cho những đứa trẻ như con tôi được an toàn trên đường đi học lại nỡ bắt và sát hại con tôi thì chúng tôi không biết phải làm thế nào để bảo vệ con được an toàn” – bố bé Linh đau đớn nói.

Cũng liên quan đến vụ việc, mới đây, trên trang Facebook của mẹ bé Nhật Linh đã chia sẻ lại clip bé Linh hát ru em bằng tiếng Nhật năm 2014. Chị Nguyên cũng viết dòng tâm sự thương nhớ con gái bé bỏng và xấu số của mình:

Dòng trạng thái của mẹ Nhật Linh.

"Em Tú nhớ con lắm Linh ơi! Bố mẹ cũng nhớ con lắm! Tiếng con hát ru em, tiếng con cười.... nay còn đâu? Con theo bố mẹ tha hương nơi xứ người. Bố mẹ mong con có 1 tương lai tươi đẹp mà giờ sao lại thế này? Nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời mẹ là lúc con đau đớn tuyệt vọng nhất không có ai cứu con! Sao lại có những con người độc ác đến thế! Con tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành không có sức chống cự! Sao lại hại con tôi? Con có linh thiêng hãy phù hộ cho cảnh sát mau tìm ra kẻ hại con, con nhé. Những ngày qua là những ngày đen tối +đau đớn nhất cuộc đời mẹ!

Hình ảnh cuối cùng của bé Nhật Linh được camera ghi lại.

Qua đây mẹ Nhật Linh và gia đình nội ngoại 2 bên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã quan tâm + động viên + thăm hỏi +giúp đỡ chia buồn cùng gia đình ! cám ơn mọi người đã đến thăm viếng + tiễn đưa con !".

Theo tin tức trên báo Khám phá, sau khi nghe tin nghi phạm sát hại bé Linh bị bắt, chị Nguyên khóc vật vã: "Tại sao hàng xóm với nhau lại làm như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận". Còn anh Hào cũng khẳng định rằng: "Tôi chỉ tha thứ cho hắn nếu hắn có thể làm cho con gái tôi sống lại".

Khoảng 15h30 chiều 14/4, chiếc xe chở Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio dừng trước cửa nhà gia đình bé Lê Thị Nhật Linh ở Hưng Yên trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh địa phương. Đón ông là bà nội và bố của Nhật Linh. Chia sẻ với những mất mát của gia đình, ông Umeda cũng thông tin sơ bộ việc cảnh sát nước này vừa bắt giữ nghi phạm sát hại cháu Linh. Đại sứ Umeda nhanh chóng rời đi sau khoảng 10 phút.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/be-gai-viet-bi-sat-hai-o-nhat-em-tu-nho-con-lam-linh-oi-bo-me-cung-nho-con-d141725.html