Bé sơ sinh mắc bệnh tim sống sót kì diệu nhờ... nắm tay mẹ

Vào khoảnh khắc đối mặt với tử thần và đấu tranh lấy lại sự sống, bé sơ sinh đã chiến thắng một cách kì diệu nhờ cái nắm tay mẹ và được truyền hơi ấm đầy yêu thương.

Mang thai và sinh con là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời mỗi người phụ nữ. Ai cũng mong muốn con mình sinh ra sẽ khỏe mạnh, đáng yêu. Thế nhưng, có không ít bé bẩm sinh đã không may mắn, bị mắc bệnh giống như trường hợp của cô bé Alaska Lincoln.

Alaska Lincoln mắc bệnh tim bẩm sinh, nguy hiểm đến tính mạng. Cơ thể Alaska Lincoln liên tục phải chịu những đau đớn nên ai cũng cầu nguyện cho bé mau chóng được phẫu thuật.

Alaska Lincoln phải đấu tranh giành giật sự sống từng ngày vì căn bệnh tim bẩm sinh.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Alaska Lincoln ngày càng yếu, cơ thể đã tím ngắt và nhịp tim cũng yếu dần. Thậm chí, các bác sĩ đã rút hết dây thở oxy và máy trợ tim ra khỏi người Alaska Lincoln nhưng mẹ của cô bé không bỏ cuộc. Chị liên tục lấy tay xoa vùng ngực, nắm tay con, truyền mọi hơi ấm của người mẹ và phép màu đã xảy ra.

Cơ thể của Alaska Lincoln đã tím ngắt, nhịp tim cũng yếu dần.

Phép màu đã xảy ra khi nhịp tim cô bé đập trở lại khi mẹ ôm ấp, quyết không buông tay con gái bé bỏng.

Chứng kiến khoảnh khắc đó, nhiều người không thể kìm được nước mắt. Alaska Lincoln thực sự đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Nhịp tim bé gái đã đập trở lại và chỉ một ngày sau, cơ thể của Alaska Lincoln cũng trở về nhiệt độ ổn định.

Alaska Lincoln đã thực sự khỏe mạnh nhờ hơi ấm và tình mẫu tử của người mẹ.

Quả thật trên đời này, không có điều gì cao đẹp và thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Sợi dây kết nối ấy sẽ không bao giờ biến mất cho dù ở hoàn cảnh nào. Chính hơi ấm và tình mẫu tử tiếp sức mạnh cho cô bé chiến thắng bệnh tật.

Tuyệt vời hơn nữa là ca phẫu thuật tim của Alaska Lincoln cũng thành công tốt đẹp. Hiện Alaska Lincoln đã lớn lên, khỏe mạnh và vô cùng đáng yêu.

Nghi Ân (theo Boom1)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/xuc-dong-be-so-sinh-song-sot-ki-dieu-nho-nam-tay-me-59231.html