Bé trai 5 tuổi bị dì ruột bạo hành dã man suốt thời gian dài

PNVN Bé trai 5 tuổi bị dì ruột bạo hành dã man suốt thời gian dài; 3 anh em ruột lần lượt tử vong dưới hầm biogas; Di dời an toàn quả bom 500 kg trong nhà dân; Cứu kịp thời thai nhi 39 tuần nặng 3,1kg lạc vào ổ bụng là những tin đô thị đáng chú ý ngày 11/5.

Bé trai 5 tuổi bị dì ruột bạo hành dã man suốt thời gian dài

Từ ngày 9/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một cháu bé được cho là bị dì ruột bạo hành, đánh đập với vô số vết thương tím tái trên cơ thể gây bức xúc cho nhiều người.

Cháu bé bị đánh đập được xác minh là Tạ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (5 tuổi), ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Người quay clip chính là hàng xóm của cháu Tuấn, thấy cháu bị dì ruột đánh đập quá dã man nên đã quay clip và tung lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải cứu cháu bé thoát khỏi nạn bạo hành.

Cháu Tuấn thường xuyên bị dì ruột đánh đập.

Ngay khi nắm được vụ việc, trong sáng nay 11/5, Công an huyện Tư Nghĩa đã về địa phương làm việc với gia đình cháu Tạ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, người đã bị chính dì ruột của mình tên là T.T.T.T. đánh đập gây nhiều thương tích.

Tại buổi làm việc, Công an huyện Tư Nghĩa đã lấy thông tin ban đầu từ ông T.C., là ông ngoại, người trực tiếp nuôi bé Tuấn và người dì ruột là bà T. để phục vụ công tác điều tra.

Công an huyện cũng đã mời bác sỹ tại Trạm Y tế xã Nghĩa Điền kiểm tra và xác nhận các vết thương tích trên cơ thể cháu Tuấn.

Theo lời khai ban đầu, bà T. và ông ngoại cháu Tuấn cho rằng do cháu quá nghịch nên trong lúc tức giận dì T. đã dùng roi đánh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (Nguồn:tuoitre.vn)

3 anh em ruột lần lượt tử vong dưới hầm biogas

Vụ việc xảy ra vào chiều 10/5 tại gia đình ông Tăng Văn Mơ (57 tuổi, trú thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Danh tính các nạn nhân được xác định 3 người con của ông Mơ gồm Tăng Văn Đượm (34 tuổi), Tăng Văn Đươm (32 tuổi) và Tăng Văn Đới (28 tuổi)

Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, anh Đươm chui xuống hầm biogas của gia đình để sửa chữa. Mẹ của anh Đươm sau đó nghe tiếng động lớn, gọi con nhưng không thấy thưa, bà mẹ linh tính có chuyện chẳng lành.

Bà mẹ vội gọi con trai thứ ba là anh Đới đến để xem xét, trợ giúp anh. Một lát sau, không thấy động tĩnh từ dưới hầm ga, bà mẹ tiếp tục gọi con trai cả là anh Đượm đến để cứu các em nhưng bất thành.

Lúc này, bà mẹ vội tri hô, nhiều người dân kéo đến trợ giúp. Sau nhiều nỗ lực, người dân đưa được ba anh em ra khỏi hầm biogas trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân đã được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước thời điểm đến được cơ sở y tế.

Ông Tăng Văn Méc, Trưởng công an xã Gia Xuyên, xác nhận vụ việc.

Lực lượng chức năng huyện Gia Lộc đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Ban đầu xác định, cả 3 anh em tử vong đều do ngạt khí. (Nguồn vov.vn)

Di dời an toàn qủa bom 500 kg trong nhà dân TP Hạ Long

Ngày 11/5, bộ đội công binh tỉnh Quảng Ninh đã di dời an toàn quả bom 500 kg về vị trí hủy nổ theo quy trình. Lực lượng chức năng cho hay, đây là quả bom cỡ lớn còn sót lại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Quả bom 500 kg được di dời thành công. Ảnh: Văn Đảm.

Trước đó khoảng 18h ngày 10/5, trong khi máy xúc đang thi công san gạt mặt bằng tại mảnh đất gia đình ông Nguyễn Hồng Lương, tổ 6 khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, các công nhân đã phát hiện một quả bom cỡ lớn có trọng lượng gần 500 kg, đường kính trên 40 cm; chiều dài 300 cm, trong đó cánh đuôi chiếm 80 cm. (Nguồn: vnexpress.net)

Cứu kịp thời thai nhi 39 tuần nặng 3,1kg lạc vào ổ bụng

8h40 ngày 10/5, sản phụ Thân Thị Ánh Huệ (37 tuổi, trú tại TP. Hà Tĩnh) mang thai tuần thứ 39 nhập viện trong tình trạng choáng, trụy mạch, không đo được huyết áp. Đồng thời bệnh nhân kêu đau ở vùng thượng vị, niêm mạc nhợt.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa Sản để cấp cứu. Dưới sự chỉ đạo của thầy thuốc nhân dân, bác sỹ Nguyễn Viết Đồng, các bác sỹ tiến hành hội chẩn và quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ.

Chị Huệ đang được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thúy - Trưởng khoa Sản cho hay, trong quá trình mổ, ê kíp phẫu thuật mở ổ bụng có phát hiện, thai nhi không ở trong tử cung mà trong một bọc ối nằm trong ổ bụng.

Sau hơn 2 tiếng phẫu thuật, các bác sỹ đã đưa thành công thai nhi nặng 3,1kg ra khỏi ổ bụng, cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.

Theo bác sỹ Thúy, trường hợp của sản phụ Huệ được xem là hy hữu, nếu không được mổ kịp thời thì cả sản phụ và thai nhi nguy cơ cao bị tử vong. (Nguồn: vietnamnet.vn).

Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/be-trai-5-tuoi-bi-di-ruot-bao-hanh-da-man-suot-thoi-gian-dai-post27288.html