Bé trai 5 tuổi cầm dao uy hiếp tài xế ngay chốn đông người

Cư dân mạng Trung Quốc đã không khỏi bàng hoàng khi clip một cậu bé 5 tuổi cầm dao dọa người khác được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cậu bé 5 tuổi cầm dao uy hiếp nữ tài xế

Sự việc trên xảy ra tại Khu tự trị Uyghur Tân Cương, Trung Quốc và được nhiều người dân địa phương dùng điện thoại ghi lại rồi đăng tải lên Youku - trang chuyên chia sẻ video lớn nhất nước này.

Được biết, nhân vật khiến cư dân mạng sửng sót chính là một cậu bé 5 tuổi có biệt danh Tiểu Bàn. Mặc dù còn nhỏ nhưng em đã thường xuyên theo bà của mình dựng sạp bán hàng trên vỉa hè để kiếm thêm thu nhập.

Cậu bé cầm một ống kim loại ngăn cản lực lượng chức năng.

Cậu bé cầm một ống kim loại ngăn cản lực lượng chức năng.

Năm ngoái, Tiểu Bàn từng trở thành tâm điểm trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc khi vừa đứng trên vỉa hè, vừa cầm một ống kim loại lớn để đe dọa lực lượng chức năng vì cho rằng họ dám tự ý kiểm tra quầy hàng của bà mình mà không chịu xin phép.

Trong video, Tiểu Bàn mặc chiếc áo màu vàng, quần xanh, tay cầm dao nhìn chằm chằm giận dữ vào nữ tài xế lái chiếc xe đang đậu trên đường.

Cậu bé 5 tuổi cầm một con đao sắc nhọc chỉ vào tài xế nữ yêu cầu di chuyển xe đi nơi khác.

Sau một hồi lớn tiếng, Tiểu Bàn cầm con dao dài dí sát bánh xe, miệng không ngừng quát tháo và hăm dọa. Cậu bé hét và chĩa con dao về phía người tài xế đang ngồi trong xe. Sau đó, tay Tiểu Bàn vẫn đung đưa con dao trong khi đợi tài xế lui xe đi.

Đoạn video đã nhắc nhở nhiều bậc cha mẹ về cách dạy dỗ con cái. Với Tiểu Bàn, gia đình dường như không can thiệp hay giáo dục lại cách hành xử này.
Thật buồn khi thấy một đứa trẻ đầy bạo lực và gia đình đã bỏ mặc không tìm cách giáo dục bé”, một người dùng trên mạng xã hội Weibo viết. Trong khi đó, những người khác cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cha mẹ để đứa trẻ nghĩ rằng bạo lực có thể dùng để giải quyết mọi chuyện.

Trần Tiến (T/H)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/clip-be-trai-5-tuoi-cam-dao-uy-hiep-tai-xe-ngay-chon-dong-nguoi-d41450.html