Bé trai đội nắng 40 độ bỏng rát đi thu nhặt phế liệu kiếm tiền giúp mẹ kế chữa bệnh

Không phải cứ mẹ kế và con chồng thì sẽ là mối quan hệ căng thẳng, đối đầu. Xã hội vẫn có những câu chuyện đầy cảm động về tình cảm giữa mẹ kế và con chồng.

Wang Zheng năm nay 12 tuổi, là học sinh lớp năm ở Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi mẹ tái hôn, cậu bé ở với ông bà trong khi bố đi làm xa, hàng tháng gửi tiền về chu cấp.

Cả gia đình rơi vào khủng hoảng khi bà nội của Wang ốm nặng, toàn bộ số tiền tiết kiệm đều được dùng để thanh toán các hóa đơn viện phí, thuốc thang. Bố Wang nỗ lực kiếm tiền để trả nợ, cậu bé được ông nội chăm sóc cho tới khi mẹ kế Wang xuất hiện.

Người phụ nữ ấy chăm sóc rất tốt cho Wang, lấp đầy sự thiếu thốn về tình cảm trong Wang kể từ khi mẹ em đi lấy chồng mới. Tuy nhiên, một lần nữa, tai họa lại ập đến. Mẹ kế Wang bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng lympho.

Wang chăm sóc mẹ kế bị ung thư của mình. Ảnh: Sina

Là một đứa trẻ 12 tuổi, Wang đương nhiên không thể hiểu rõ căn bệnh đang giết dần giết mòn mẹ kế như thế nào, hay việc tiền thuốc thang, điều trị đã vượt mức 100.000 tệ (hơn 15.000 USD). Tất cả những gì Wang biết là phải cố gắng kiếm tiền để cứu mẹ.

"Dì ấy đối xử với cháu và ông bà cháu rất tốt. Bác sĩ nói với cháu rằng nếu không được điều trị sớm, dì ấy sẽ chết. Cháu không muốn dì ấy ra đi như thế, và cháu sẽ không để điều đó xảy ra", Wang tuyên bố.

Mẹ chăm sóc cho ông bà, mẹ yêu thương và chỉ bảo cho em. Mẹ như một ngọn nến lung linh đã thắp sáng những mảng tối buồn bã và ảm đạm trong ngôi nhà của em, mang lại cho em tiếng cười và sự hồn nhiên vui vẻ.

Wang đội nắng đi nhặt rác, kiếm tiền giúp mẹ kế chữa ung thư. Ảnh: Sina

Mẹ thấu hiểu những tổn thương rất lớn mà em đã phải chịu nên mẹ quan tâm tới em, chăm sóc cho em từng li từng tí. Trong tâm trí em, mẹ đã trở thành một người mẹ thực sự, người dù không sinh ra em nhưng lại mang cho em một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp.

Trong những giọt nước mắt của sự lo lắng, xót thương khi chứng kiến mẹ đang phải chịu đau đớn, héo mòn, em nói: “Mẹ đối xử với con và ông bà rất tốt. Mẹ mới chỉ về nhà được một thời gian, nhưng mẹ đã nỗ lực làm rất nhiều việc cho gia đình. Bác sỹ nói nếu mẹ không được điều trị ngay, mẹ sẽ không thể qua khỏi. Con không muốn mẹ ra đi, con không thể xa mẹ được. Con nhất định sẽ làm mọi cách để cứu mẹ.”

Lời nói từ tận đáy lòng của một người con hiếu thảo khiến bất kỳ ai cũng xúc động. Họ từ lâu đã quên đi định kiến với một mối quan hệ mẹ kế con chồng, họ chỉ thấy tình mẫu tử, tình người cao đẹp trong từng hành động và lời nói của hai mẹ con, từ cuộc sống hàng ngày cho tới những lúc gian truân như thế này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/be-trai-doi-nang-40-do-bong-rat-di-thu-nhat-phe-lieu-kiem-tien-giup-me-ke-chua-benh-24162-4.html