Bella bị tâm thần và cho con uống thuốc ngủ?

Người được cho là 'mạnh thường quân' bỏ ra 100 triệu giúp đỡ mẹ con Bella cho rằng Bella bị hoang tưởng về việc mình là ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Đồng thời cô nghi ngờ con của 'thánh quỵt tiền' đang bị cho uống sữa pha thuốc ngủ.

Mới đây, người dùng facebook có tên Nguyễn Hương Linh - người được cho là "mạnh thường quân" bỏ ra 100 triệu vì muốn giúp đỡ "hot girl" Bella nuôi con đã có dòng trạng thái khá dài về "cô nàng lắm chiêu" Bella.

Cụ thể, cô cho biết, Bella đã về Hà Nội đồng thời trả lời một số câu hỏi từ trước tới nay vẫn khiến cư dân mạng thắc mắc.

Cô viết: "Bella có điên thật hay không? Bella rất tinh quái và khôn ngoan, ăn nói tính toán rành mạch, chỉ có điều bị hoang tưởng về việc mình là ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng mà thôi.
Bố của con Bella là ai? Không biết."

Điều đáng chú ý nhất trong status này chính là việc cô cập nhật tình trạng của em bé. Theo đó, hiện tại cô nghi ngờ em bé đang phải uống sữa pha thuốc ngủ, vì em bé ngủ nhiều mê man bất thường.

Dòng chia sẻ về tình trạng mẹ con Bella của người dùng facebook có tên Nguyễn Hương Linh.

Dòng chia sẻ về tình trạng mẹ con Bella của người dùng facebook có tên Nguyễn Hương Linh.

Cô dẫn chứng: "Trong ngày bay cùng tôi vào SG, em bé ngủ miết từ 6h sáng đến 2h chiều không thấy tỉnh dậy đòi ăn. Em bé đã được tôi đưa đi siêu âm thóp, ổ bụng, tim mạch; nhưng chưa xét nghiệm được máu nên chưa kết luận được Beo mẹ có cho con uống sữa pha thuốc hay không. Các bạn bè tôi đã gặp Beo đều có chung nghi vấn này. Nhưng Beo mẹ nhất quyết không cho chích máu xét nghiệm, vậy nên tôi càng nghi ngờ."

Facebooker này cũng thông tin đã từ chối giúp đỡ Bella bởi "Bella không phải là một người điên đơn thuần, mà có quá nhiều tính xấu. Tôi có thể cho Bella nhiều thứ, nhưng không thể để Bella đem con mình ra làm lá chắn, làm điều kiện đổi vật chất, đòi hỏi này nọ...

Tôi cũng không bao giờ cần một người hâm dở cảm ơn mình, nhưng tôi không chấp nhận chuyện một người nhận ơn tôi mà lại dọa bắn vỡ sọ tôi, dọa báo công an bắt tôi. Thậm chí còn buông một câu đe dọa tôi khi không xin được số tiền như ý muốn. Đối với tôi mà nói, sự tráo trở là điều không chấp nhận được."

Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ.

Sau khi stastus này được đăng tải, hàng nghìn người đã vào chia sẻ, bình luận. Chỉ sau khoảng vài tiếng, đã có khoảng gần 1000 lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt comment thể hiện sự phẫn nộ.

Đa số mọi người đều cho rằng việc ngừng giúp đỡ Bella là điều đúng đắn bởi không nên giúp một người lấy con mình ra để làm công cụ trục lợi.

Người dùng có tên Diệp Ngọc bình luận: "Nó đẻ ra để dùng em bé làm công cụ kiếm tiền từ những nhà hảo tâm nhiều khi tôi nghĩ nó có điên thật ko nữa. Bạn ngừng giúp nó tôi vui cho bạn mình đã hết tâm rồi bạn. Chúc bạn vui khỏe".

Đồng quan điểm này, nick name Hoai Giang cũng chia sẻ: "Lòng tốt nên đặt đúng chỗ chị ạ. Ở ngoài kia bao nhiêu gia đình đang bị lũ cuốn trôi, người mất nhà người bỏ mạng. Em nghĩ còn nhiều cái cần chị giúp đỡ hơn. Nếu Bella có vấn đề về thần kinh thì nên nhờ chính quyền can thiệp. Tội cho đứa nhỏ".

Chị Linh và Bella gặp nhau trước đó.

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra lo lắng cho đứa bé nếu thực sự bé bị mẹ cho uống thuốc ngủ. Hơn nữa, em bé còn quá nhỏ để lang thang theo mẹ ngoài đường. Giờ đây không còn có sự giúp đỡ, không biết bé sẽ sống ra sao trong những ngày còn lại với một người mẹ được xem là "có vấn đề"?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hiền viết: "Đọc đến đoạn em bé ngủ mê mệt mà gai ốc em sởn lên, thật kinh khủng. Chị nói mới để ý, các clip nhạc ầm ĩ, giơ em bé lên xuống mà không thấy em quấy khóc gì. Thật tiếc vì không giúp được em bé như ban đầu chị muốn, nhưng phương án hỗ trợ của chị đưa ra quá hợp lý. Nghe đoạn chị quyết định ngừng giúp đỡ Bella, chắc chắn bao nhiêu người theo dõi vụ này thở phào nhẹ nhõm."

Nhiều người cũng cho rằng, đứa bé nên được tách ra khỏi mẹ để có thể nuôi nấng tốt hơn. Và điều này cần sự chung tay của toàn xã hội, sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tú An

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/mang-xa-hoi/bella-bi-tam-than-va-cho-con-uong-thuoc-ngu