Bên lề Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ 2014 - Cúp Báo Quân đội nhân dân"

Bừng sáng tình người Tây Bắc

QĐND - Từng tốp, từng tốp bà con kéo nhau đứng chật kín hai bên đường, trên những mỏm đồi, hò reo cổ vũ không ngớt mỗi khi đoàn đua chạy qua, là hình ảnh đầy xúc động của những người dân Tây Bắc dành cho đoàn đua Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng "Về Điện Biên Phủ 2014 - Cúp Báo Quân đội nhân dân".

Bà con nhiệt tình cổ vũ đoàn đua.

Chặng 3 nam trong khuôn khổ cuộc đua, xuất phát từ ngã 3 Tòng Đậu, thị trấn Mai Châu (Hòa Bình) với chiều dài 172km, đích đến là thành phố Sơn La. Tính từ đầu cuộc đua, đây là chặng có số lượng "cổ động viên" đông đảo nhất.

Ấy là tình người Tây Bắc!

Từ những làng bản xa xôi, bà con dân tộc Mường, Thái, Dao, Mông... vượt hàng chục cây số đường rừng núi chỉ để chứng kiến vài phút ngắn ngủi cuộc đua vút qua. Thế nhưng, dường như thế là đủ! Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy làm bừng lên không khí hào hùng của những ngày đi Chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm về trước, vốn vẫn ăm ắp trong lòng bà con Tây Bắc.

Tạm gác việc nương rẫy chờ xem đoàn đua chạy qua.

Tin, ảnh: HUY QUÂN-TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/ben-le-cuoc-dua-xe-dap-toan-quoc-mo-rong-ve-dien-bien-phu-2014-cup-bao-quan-doi-nhan-dan/299917.html