Bến sông buồn

Nguyễn Thế Hùng

Ai rời đi hay là tiếng chim đêm
Se sẽ thôi đủ lòng ta quạnh vắng
Ai giặt áo sông khuya thuyền gác mái
Một trăng trôi hờ hững vắt ngang trời

Hình như đêm qua và nhiều đêm sau nữa
Ta vẫn ngồi đây ngóng tiếng chim đêm
Độc huyền cầm tiếng ai không vọng lại
Thuyền gác mái hờ hững trăng trôi

Ký ức xưa giờ đã ngủ quên rồi
Nhưng lũ rút phù sa còn ngấn đỏ
Dấu giày kia gót cao cầu thang nhỏ
Khảm khắc chiều thoang thoảng mùi hương

Vẫn quạnh vắng tiếng chim đêm bằn bặt
Vẫn vầng trăng lạnh ngắt ngang trời
Ai giặt áo có còn phơi áo cũ
Nước sông buồn có làm nhạt mùi hương?

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/ben-song-buon-i726603/