Bên trong khu nghỉ dưỡng bỏ hoang lừng danh thời Liên Xô

Khu nghỉ dưỡng bỏ hoang ở vùng núi Georgia từng nổi tiếng là một trong những resort tốt nhất dưới thời Liên Xô.

Ẩn đằng sau ngọn núi Caucasus ở vùng Racha, tây Georgia, khu nghỉ dưỡng bỏ hoang có tên Shovi đã bị quên lãng trong một vài thập kỷ. Ảnh: ER.

Nhìn cảnh quan đẹp như tranh vẽ xung quanh khiến mọi người hiểu tại sao khu nghỉ dưỡng này lại được xem là một trong những resort tốt nhất dưới thời Liên Xô. Ảnh: ER.

Một trong những khách sạn của khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang. Ảnh: ER.

Rạp chiếu phim trong khu resort cũng bị phủ bụi sau nhiều thập kỷ. Ảnh: ER.

Đây cũng là nơi mà nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin từng lui tới để thưởng thức rượu vang đỏ của địa phương và ông thậm chí còn xây một nhà nghỉ hưu ở đó. Ảnh: ER.

Khu nghỉ mát này được khai trương vào năm 1926 chỉ vài năm sau khi Liên Xô được thành lập. Ảnh: ER.

Rất nhiều khách sạn trong khu nghỉ mát thời Liên Xô này có các rạp chiếu phim và nhà hàng sang trọng phục vụ du khách. Ảnh: ER.

Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ và nhiều cuộc chiến tranh ở khu vực này đã khiến hầu hết các khu nghỉ mát đều bị phá hủy hoặc bị bỏ hoang. Ảnh: ER.

Gần đây, các dòng đầu tư mới đã bắt đầu đổ về nơi này. Ảnh: ER.

Rất nhiều thiết bị gia dụng trong khu nghỉ dưỡng bị hoen gỉ. Ảnh: ER.

Nhiều tòa nhà trong khu nghỉ dưỡng bị phá hủy sau chiến tranh. Ảnh: ER.

Bàn ghế đổ nát. Ảnh: ER.

Chiếc đàn piano may mắn vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: ER.

Những chiếc cốc trang trí phủ đầy bụi bặm. Ảnh: ER.

Thảo Nguyên (theo ER)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ben-trong-khu-nghi-duong-bo-hoang-lung-danh-thoi-lien-xo-918613.html