Benitez đổ lỗi cho chấn thương

Lần đầu tiên kể từ ngày lên nắm quyền, Benitez bị CĐV nhà la ó. Sau trận thua tức tưởi trước Lyon, Rafa cho biết, chính cơn bão chấn thương quét qua Anfield đã khiến Liverpool suy yếu.

>> Kiev buộc Inter kéo dài kỷ lục buồn >> Rubin ’san bằng’ thánh địa Nou Camp >> Liverpool thua đau phút chót, Arsenal bị cầm chân Sau 22 năm, Liverpool mới rơi vào tình cảnh tồi tệ đến vậy, khi để thua trận thứ 4 liên tiếp tại các giải đấu mà họ tham dự. Không những vậy, Benitez còn bị chính các Liverpudlian la ó, chế giễu thời điểm Benayoun - người ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng vùng Merseyside được thay ra. Việc đưa Gerrard trở lại quá sớm khiến anh tái phát chấn thương - Ảnh: PA Chưa hết, việc chiến lược gia người Tây Ban Nha vội vàng đưa Steven Gerrard quay trở lại sân cỏ đã khiến tuyển thủ người Anh tái phát chấn thương háng. Dù trước cuộc đấu 24 tiếng, bản thân Gerrard tuyên bố mình đủ thể lực ra sân, nhưng rõ ràng, những rắc rối gặp phải không cho phép anh vận động ở cường độ cao. Bởi thế, chỉ sau 25 phút thi đấu, Gerrard đã buộc phải ra dấu xin thay ra. Ngoài chàng tiền vệ thủ quân, Benitez còn đón nhận những thông tin không vui về tình trạng chấn thương của Glen Johnson, Albert Riera & Fernando Torres (cả ba đều vắng mặt trận gặp Lyon). "Chúng tôi có quá nhiều vấn đề với các cầu thủ khác nhau. Glen Johnson bị đau ngay trước thêm trận thư hùng. Rồi sau đó Gerrard và Kelly đều rời sân với những bước chân tập tễnh. Với Gerrard, anh tái phát chấn thương háng nên đã xin thay người. Việc cho phép Stevie đá chính từ đầu không phải là sự mạo hiểm vì anh muốn chơi và các bác sĩ cũng nói OK. Sau hai mươi hai năm, Liverpool mới để thua 4 trận liên tiếp - Ảnh: Reuters Gerrard đã tập luyện đầy đủ cùng đồng đội hai ngày trước đó. Và tôi thấy thể lực anh ấy cũng khá ổn. Chúng tôi thường kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của tất cả thành viên vào buổi sáng trước lúc trận cầu diễn ra. Thời điểm này còn quá sớm để có thể thể xác định ai sẽ ra sân ở cuộc đấu với M.U cuối tuần" - Benitez rầu rĩ phát biểu. Quá thất vọng với chuỗi kết quả cùng màn trình diễn yếu kém của đội nhà, không ít fan Liverpool đã phản ứng giận dữ bằng cách la ó Benitez. Việc ông rút Benayoun, cầu thủ đá tốt nhất bên phía "The Kop" ra sân như giọt nước làm tràn ly. "CĐV biết Yossi là tiền vệ tốt. Nhưng anh ấy đã mệt mỏi lúc cuối trận, và tôi muốn đưa vào sân nhân tố mới sung sức hơn. Tôi cũng hiểu, người hâm mộ luôn cảm thấy hạnh phúc khi thấy Benayoun xuất hiện trên sân" - Benitez lý giải cho quyết định thay người. Sau ba lượt đấu, Liverpool mới chỉ giành được 3 điểm và tạm thời đứng thứ ba tại bảng E (kém đội đầu bảng Lyon 6 điểm). Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận, Liverpool cần phải thắng cả 3 trận còn lại mới đoạt tấm vé lọt vào vòng knock-out. Nỗi buồn của Dirk Kuyt và Reina - Ảnh: Reuters "Trong quá khứ, chúng tôi từng có kinh nghiệm vượt qua thời khắc khó khăn. Liverpool sẵn sàng cho trận tái đấu ở Gerland và 2 cuộc chiến còn lại. Chúng tôi tự tin vào sức mạnh nội lực và hoàn toàn có thể lập lại lịch sử. Dù tình thế hiện nay là rất khó khăn, nhưng hoặc chiến thắng hoặc không có gì. Bạn không có quyền lựa chọn. Gặp Lyon, chúng tôi đã tạo ra được 2, 3 tình huống ngon ăn lúc cuối trận, nhưng lại không thể dứt điểm thành công. Tôi rất buồn vì lẽ ra, Liverpool đã có thể thắng trận". Vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh, Jaime Carragher hi vọng, gặp M.U vào cuối tuần sẽ là cơ hội tốt để Liverpool lấy lại nhuệ khí và tinh thần chiến thắng. "Thua Lyon khiến nỗi thất vọng bao trùm Anfield. Liverpool từng không ít lần vấp ngã, nhưng tôi cam đoan mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn định trở lại. Chúng tôi là tập thể mạnh và luôn có tinh thần chiến đấu cao. Gặp M.U trận tới là cơ hội rất tốt. Họ đang đứng đầu BXH, và nếu vượt qua "Quỷ đỏ", chúng tôi sẽ lấy lại được tự tin và sức mạnh vốn có" - Carragher nói thêm. Tuấn Anh (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/championsleague/200910/Liverpool-truot-doc-Benitez-do-loi-cho-chan-thuong-874679/