Bí ẩn những cổ vật vô giá 'bốc hơi' không dấu vết

Những cổ vật cực đắt mất tích không dấu vết đầy bí ẩn này khiến dư luận đến bây giờ vẫn không hết nuối tiếc.

Quả trứng Fabergé, một bảo vật vô giá của Nga hoàng đã biến mất vĩnh viễn sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga vào năm 1917 khi những người cách mạng lục tung điện Kremli. Ngày nay một phiên bản "nhái" đang được trung bầy trong viện bảo tàng ở Moscow vì không còn hy vọng nào giúp người Nga tìm lại được cổ vật cực đắt mất tích này nữa.

Eric Prokopi, một tay buôn lậu hóa thạch xuyên quốc gia đã tổ chức vụ trộm lấy đi một phần hóa thạch của khung long bạo chúa trong Bảo tàng Quốc gia Mông Cổ. Eric Prokopi sau đó đã bị bắt giữ nhưng những phần xương hóa thạch đã biến mất vĩnh viễn không được tìm thấy.

Bức họa "Gào thét" của danh họa Edvard Munch đã bị lấy trộm từ Bộ sưu tập Quốc gia Na Uy vào năm 1994. Mặc dù sau đó bảo tàng nơi trưng bày bức họa này có nói rằng họ đã tìm lại được bức họa song không cho trưng bày do lo sợ bản gốc lại bị đánh cắp một lần nữa nhưng nhiều người vẫn hoài nghi liệu thực sự bức "Gào thét" đã được tìm thấy hay chưa?

Đôi giày làm bằng đá ruby được sử dụng trong bộ phim "Phù thủy sứ Oz" phiên bản đầu tiên vào năm 1939. Đến năm 2005 đôi giày này đã bị lấy cắp ra khỏi bảo tàng Judy Garland ở Minnesota. Cho đến nay, vẫn chưa thấy ai rao bán đôi giày trị giá 3 triệu USD này.

Stradivarius được coi là cây violon cổ nhất thế giới được sản xuất từ năm 1727. Vào năm 1955, nó đã bị lấy cắp từ căn hộ của Erica Morini-nghệ sĩ violon nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Cho đến nay vẫn không ai biết tung tích của nó.

Hai bức họa View of the Sea at Scheveningen và Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen của Vincent Van Gogh-nhà danh họa đại tài trong lịch sử nhân loại - đã vĩnh viễn biến mất sau khi chúng bị trộm khỏi Bảo tàng Van Gogh ở Hà Lan. Giá của hai bức họa trên ngày nay được ước tính khoảng 30 triệu USD.

Một tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp khác có tên Madonna of the Yarnwinder của danh họa Leonardo Da Vinci đã bị đánh cắp khi đang trưng bày trong Lâu đài Drumlanrig ở Scotland. Sau đó bức họa đã được tìm thấy và trưng bày lại ở Bảo tàng Quốc gia Scotland nhưng nhiều người vẫn cho rằng đó là bản sao, bản gốc đã biến mất vĩnh viễn.

Bức tranh của danh họa Pablo Picasso có tên Cubist movement đã bị lấy cắp khi đang được trưng bầy tại bảo tàng Musee d’Art Moderne de la Ville ở Paris, Pháp vào năm 2005. Cho tới nay, vẫn chưa ai tìm thấy được bức họa mất tích giá 123 triệu USD này.

Tuấn Anh (Theo TR)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-nhung-co-vat-vo-gia-boc-hoi-khong-dau-vet-740488.html