Bí ẩn về 'số điện thoại của quỷ', ai dùng đều chết

Năm 2010, một mang di động ở Bungary phải khóa thuê bao 0888 888 888 vì ai sử dụng số sim được cho là đẹp này đều chết bí ẩn trong vòng 10 năm nó lưu hành.

Theo Telegraph, chủ sở hữu đầu tiên của số điện thoại này là ông Vladimir Grashnov, cựu CEO của công ty viễn thông Mobitel, nơi phát hành nó. Sau khi sử dụng 1 năm, ông Grashnov qua đời vào năm 2001 khi mới ở tuổi 48 do ung thư.

Mặc dù các nhà điều tra kết luận không có gì đáng ngờ xung quanh cái chết của CEO Mobitel, tuy nhiên, nhiều người trong giới kinh doanh ở Bungary thời điểm đó lại truyền tai nhau câu chuyện đối thủ kinh doanh dùng thủ đoạn khiến Grashnov bị ngộ độc phóng xạ dẫn đến ung thư và sớm ra đi.

'Số điện thoại của quỷ', ai dùng cũng mất mạng. (Ảnh minh họa)

'Số điện thoại của quỷ', ai dùng cũng mất mạng. (Ảnh minh họa)

Sau khi Grashnov qua đời, Konstantin Dimitrov, trùm mafia Bungary mua lại số sim này nhưng không tiết lộ giá trị bản hợp đồng. Nhưng không lâu sau khi bỏ 'núi tiền' để mua chiếc sim đẹp này, Dimitrov bị sát thủ Hà Lan giết khi đi kiểm tra đế chế ma túy trị giá 500 triệu bảng Anh của mình.

Dimitrov bị bắn khi đang đi ăn tối tại nhà hàng cùng một người mẫu. Thời điểm bị ám sát, trùm mafia này mới 31 tuổi. Mặc dù sát thủ trốn thoát và không để lộ dấu vết nào, nhiều người vẫn tin rằng đây là cuộc thanh trừng giữa các băng đảng mafia Nga và Bungary để tranh giành thị trường ma túy.

Video: Bí ẩn về 'số điện thoại của quỷ', ai dùng đều chết

Người thứ 3, cũng là cuối cùng sở hữu số sim này là Konstantin Dishliev, nhà buôn bất động sản có dính líu tới các hoạt động buôn bán ma túy.

Sau 2 năm sử dụng số điện thoại này, Dishliev bị bắn chết bên ngoài một nhà hàng nhà hàng Ấn Độ tại thủ đô Sofia của Bungary. Kỳ lạ là thời điểm Dishliev bị bắn, số ma túy trị giá khoảng 200 triệu USD của ông ta cũng bị cảnh sát thu giữ khi đang trên đường vận chuyển từ Bungary sang Colmbia.

Kể từ cái chết của Dishliev, người ta bắt đầu đồn đoán và thêu dệt rất nhiều câu chuyện về số điện thoại này và cho rằng nó bị ma ám.

Do đó, năm 2010, Mobitel đã khóa vĩnh viễn số sim mà rất nhiều người từng ao ước sở hữu 10 năm trước.

Nói về việc xóa bỏ số điện thoại này, phát ngôn viên của Mobitel từ chối mọi bình luận xung quanh chiếc sim vì nó là sở hữu cá nhân.

Song Hy (Nguồn: Telegraph)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bi-an-ve-so-dien-thoai-cua-quy-ai-dung-deu-chet-d305062.html