Bí... bí rị!

Chuyện gì mà coi bộ bế tắc dữ vậy Tư Chư Sê?

Chuyện gì mà coi bộ bế tắc dữ vậy Tư Chư Sê?

- Bà con nông dân ở xã Ia Glai (H. Chư Sê, Gia Lai) đang "than trời, than đất" về chuyện bí đầu ra cho trái bí.

- Hà cớ chi phải "kêu trời, gọi đất"?

- Nông dân ở đây cho biết, hồi đầu vụ, Cty CP Phú An Khang Tây Nguyên (địa chỉ tại TP Pleiku, Gia Lai) tìm đến họ ký hợp đồng "Hợp tác đầu tư sản xuất và thu mua quả bí xanh giống Đài Loan". Theo đó, Cty này bán hạt giống với định mức 7 triệu đồng/ha, cho nông dân nợ 50% tiền phân bón và cam kết bao tiêu sản phẩm với giá từ 5.000 - 5.500 đồng/kg bí. Đồng thời, phía Cty hứa hẹn sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm để xuất đi Châu Âu nếu người dân trồng năng suất cao...

- Giao kèo đầu ra rộng mở vậy sao Tư bảo bí?

- Thì cũng vì lời hứa đó nên nông dân đầu tư bài bản, đặt hệ thống nước tưới nhỏ giọt, bón phân đúng kỳ, nhưng khi cả vườn bí đạt trọng lượng từ 7-15kg, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thì không thấy tăm hơi Cty đâu nữa. Cả nghìn tấn bí xanh nằm lăn lóc ngoài vườn thối rữa vì không ai thu mua...

- Rứa bà con làm răng để "giải phóng" số bí đã thu hoạch?

- Đành đem bí ra ngồi bán dọc QL14 nhằm vớt vát chút đỉnh nhưng giá bán cũng chỉ được 1.500 đồng/kg, chẳng đáng là bao so với những gì người dân bỏ ra để đầu tư. Nhiều người không thể ngồi bán lẻ cả trăm tấn bí trong vườn nên đành bỏ mặc bí thối rữa.

- Lời hứa hẹn như theo hợp đồng của Cty đâu?

- Khổ, người dân liên lạc cho phía Cty xuống thu mua, lúc đầu thì họ hẹn 2-3 ngày sẽ xuống nhưng nông dân cứ chờ mãi vẫn không thấy đâu. Khi đến trụ sở của Cty CP Phú An Khang Tây Nguyên như ghi trong hợp đồng tại số 127-Lý Thường Kiệt (TP Pleiku), nhưng tại đây lại trưng bảng hiệu "Nhà phân phối dầu nhờn Long Bình" (?!).

- Bề Tui được biết, người dân tự ký kết trồng bí xanh xuất khẩu với Cty Phú An Khang Tây Nguyên theo hợp đồng thỏa thuận nhưng không có cam kết bảo đảm quyền lợi cho người dân nếu xảy ra sự cố. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức khi hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, đồng thời đứng ra làm trung gian đảm bảo quyền lợi của nông dân cũng như nhà đầu tư khi đến địa phương triển khai dự án.

Không có đầu ra, cả nghìn tấn bí xanh của nông dân xã Ia Glai đành để cho hư hỏng.

Không có đầu ra, cả nghìn tấn bí xanh của nông dân xã Ia Glai đành để cho hư hỏng.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_167641_bi-bi-ri-.aspx