Bị can trộm két sắt ở Hóc Môn bị bắt vì nhớ nhà

Sau khi đột nhập nhà dân ở Hóc Môn trộm tài sản trong két sắt, Nhơn lẩn trốn nhiều tháng và bị công an bắt giữ vì quá nhớ nhà.

Ngày 10-2, Ban chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Lý Hậu Nhơn (tự Ba Giá, 20 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn).

Nhơn là nghi can chính trong vụ trộm tài sản tại một căn nhà ở đường Lê Thị Hà, thị trấn Hóc Môn vào đêm 13-11-2016.

Lý Hậu Nhơn (che kín mặt) khi bị trinh sát bắt từ trên xe khách và dẫn giải về trụ sở đội CSGT Rạch Chiếc.

Lý Hậu Nhơn (che kín mặt) khi bị trinh sát bắt từ trên xe khách và dẫn giải về trụ sở đội CSGT Rạch Chiếc.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc truy xét, Nhơn bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Hóc Môn ra quyết định truy nã.

Đêm 9-2, nhận được nguồn tin Nhơn đang có mặt trên xe khách 16 chỗ từ Đồng Nai về TP.HCM, Công an huyện Hóc Môn liền cử tổ trinh sát đeo bám, chặn bắt.

Nhận tin báo, Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, đã bố trí lực lượng CSGT chặn chiếc xe trên khi ô tô đang đổ dốc cầu Đồng Nai. Trong lúc hành khách ngơ ngác, Nhơn chui xuống gầm ghế sau, định tung cửa thoát ra ngoài nhưng các trinh sát hình sự kịp thời khống chế bắt giữ.

Tại công an, Nhơn thú nhận đã cùng đồng phạm đột nhập vào căn nhà đường Lê Thị Hà trộm két sắt rồi ra các tỉnh miền Trung lẩn trốn. Sau Tết, do quá nhớ nhà, Nhơn về Hóc Môn thăm gia đình thì bị đón lõng...

Theo một nguồn tin, có thể Nhơn có liên quan đến vụ trộm két sắt của gia đình ông Trương Văn Hiền (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021).

Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM mở rộng điều tra.

AN DANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-can-trom-ket-sat-o-hoc-mon-bi-bat-vi-nho-nha-681614.html