Bị chê quê mùa, Trịnh Sảng vẫn quyết theo đuổi style nhóc Maruko

Phong cách thời trang mới của cô nàng gặp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Trong bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Trịnh Sảng phải vào vai Bối Vi Vi, một nữ sinh đại học xinh đẹp và nóng bỏng. Tuy vậy vì thân hình cò hương, gầy gò, nữ diễn viên bị cư dân mạng hết lời chê bai rằng cô không phải là hình tượng nữ chính mà họ tưởng tượng. Có lẽ đã mệt mỏi với style quyến rũ, gợi cảm nên Trịnh Sảng quyết định “làm mới” bản thân bằng cách trở về với phong cách trẻ con, đáng yêu của cô bé Maruko trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản cùng tên.

Mới đây, ở trường quay phim “Hạ chí chưa tới” ở Hạ Môn, Trịnh Sảng được nhìn thấy trong trang phục váy yếm, đội mũ vàng và mái tóc ngắn đặc trưng. Trước đó, cô cũng đã diện chiếc mũ vàng này khi xuất hiện ở sân bay.

Trịnh Sảng trông khá đáng yêu với tạo hình mới này.

Trịnh Sảng trông khá đáng yêu với tạo hình mới này.

Cô có vẻ hài lòng và liên tục tự sướng để lưu giữ lại hình ảnh này của mình.

Trông Trịnh Sảng như bản sao trưởng thành của cô nhóc Maruko.

Trong một cảnh quay khác Trịnh sảng thay một chiếc mũ vàng cùng kiểu và váy kaki giản dị.

Cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều về style mới của cô nàng. Nhiều người tỏ ý không hài lòng vì trông Trịnh Sảng khá quê mùa, trẻ con, không có khí chất của một diễn viên. Trong khi đó các fan của cô lại vui mừng trước sự thay đổi này vì ít nhất trông cô không còn bị quá gầy như khi mặc các trang phục bó sát trước đây.

Với tạo hình mới này, Trịnh Sảng có thể giấu đi khuyết điểm là đôi chân gầy gò.

Trông nữ diễn viên trẻ trung, đáng yêu hơn.

Trước đó ít ngày Trịnh Sảng bị bắt gặp ở sân bay với bộ dạng khá tuềnh toàng và quê mùa.

Nhiều người chê bai tạo hình của cô không xứng với danh vị một Tiểu hoa đán nổi tiếng.

Thu Phương

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/the-gioi-sao/bi-che-que-mua-trinh-sang-van-quyet-theo-duoi-style-nhoc-maruko-819027.html