Bị chê tơi tả vì bát canh cua “nguyên bã”, 9x xinh đẹp cho biết người yêu vẫn ăn sạch sẽ

Đăng tải bức ảnh bát canh cua lên mạng nhờ chị em “bắt bệnh”, cô gái trẻ vô tình bị chê tơi tả.

Trong một cộng đồng facebook dành cho các chị em phụ nữ mới đây xuất hiện bài đăng của một cô gái trẻ nhờ chị em “bắt bệnh” cho món canh cua của mình. Cô gái này cho biết, vì người yêu thích ăn canh cua nên cô đã quyết định lên mạng tìm hiểu cách nấu để “trổ tài đảm đang”. Tuy nhiên không hiểu sao, bát canh thành phẩm khi ăn lại toàn sạn, rất khó nuốt.

Bức ảnh bữa ăn của cô gái trẻ ngay lập tức thu hút sự quan tâm của “hội chị em” trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thông cảm cho cô gái ít ăn canh cua, góp ý rằng cô gái mua cua xay về nhưng quên không lọc cua lấy nước mà đổ vào nấu nguyên nên khi ăn, bát canh mới bị sạn nguyên bã.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến chê cô gái đến tuổi lấy chồng rồi mà không biết nấu canh cua là quá đoảng. Thậm chí, sau khi soi xét bát canh cua “nguyên bã”, nhiều chị em còn lên tiếng chê cả đĩa mực xào dứa quên rau giống như “cho trẻ con ăn” và đĩa sò huyết hấp chín quá kỹ…

Rất nhiều chị em góp ý cách nấu canh cua cho cô gái trẻ.

Tuy nhiên cũng có nhiều người thẳng thừng chê bai.

Sau khi "soi" xong bát canh cua, nhiều người còn chê cả đĩa mực xào và sò huyết hấp.

Liên lạc với Ngọc N, cô gái chủ nhân của bát canh cua nguyên bã và đĩa mực xào không rau, Ngọc chia sẻ

“Thực ra bình thường mình nấu ăn thì hay đọc kỹ hướng dẫn trên mạng rồi mới nấu. Hôm ấy đi chợ về cũng vội, mình cứ nghĩ cua xay rồi thì cho vào nấu luôn thôi, ai ngờ ra kết quả như vậy.”

Ngọc sinh năm 1994, hiện đang sống tại Hà Nội.

Ngọc cho biết, tuy bát canh cua hôm đó rất nhiều sạn, cô cũng đề nghị nên đổ đi để lần sau nấu lại nhưng người yêu cô vẫn an ủi rằng công cô nấu ra, không ngon anh cũng vẫn ăn.

“Dù không ngon nhưng anh vẫn cứ vừa ăn vừa nhả bã, mình nhìn anh ăn mà trong lòng vừa thương vừa ngại”.

Cô gái trẻ cho biết nhất định sẽ thử nấu lại món canh cua trong thời gian tới.

Ngọc tâm sự, vì công việc bận rộn nên cô ít có thời gian nấu nướng, tuy nhiên khi rảnh rỗi, cô luôn muốn tự đi chợ, nấu những bữa cơm nhỏ để ăn cùng người yêu, đồng thời cũng là chồng sắp cưới. Món ăn mà Ngọc tự tin khi nấu, đồng thời cũng được rất nhiều người khen, đó là món sườn xào chua ngọt .

Ngọc khoe thêm những bữa cơm ngon mà cô nấu cho người yêu:

Khi rảnh rỗi, Ngọc luôn muốn tự đi chợ, nấu những bữa cơm nhỏ để ăn cùng người yêu, đồng thời cũng là chồng sắp cưới

Theo Hạ Mây (Khám Phá)

Theo Hạ Mây (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/bep-eva/bi-dan-mang-che-toi-ta-vi-bat-canh-cua-nguyen-ba-9x-xinh-dep-cho-biet-nguoi-yeu-van-an-sach-c162a307678.html