Bị gái 'dịch vụ' bỏ, gã trai hận tình đi cướp tàn sản

Sau khi bị một cô gái 'dịch vụ' chia tay, Tài hận tình nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Ngày 15/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy cho biết đã bắt giữ Lê Văn Tài (SN 1996, quê Nghệ An), đối tượng gây liên tiếp 2 vụ cướp và cướp giật tài sản trong một đêm trên địa bàn quận.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2016, Lê Văn Tài ra Hà Nội làm quản lý, trông coi cửa hàng cho một nhà may ở phố Đào Tấn.

Khoảng 22h ngày 30/4, Tài đi bộ lang thang từ phố Đào Tấn (quận Ba Đình) tới khu vực Quan Hoa (quận Cầu Giấy) mang theo một đoạn gậy gỗ, mục đích để cướp tài sản.

Đối tượng Tài tại hiện trường gây án (Ảnh PV)

Đến ngõ 59 đường bờ sông Quan Hoa, Tài phát hiện chị Nguyễn Thị T vừa đi xe máy về trước cửa nhà, đang lúi húi tìm chìa khóa để mở cửa. Lợi dụng trời tối, không có người qua lại, Tài dùng gậy gỗ vụt vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm và gãy ngón tay chị T rồi giật túi xách trên vai chị T bỏ chạy.

Tài lục túi lấy đi 150.000 đồng và 1nhẫn bạc rồi vứt chiếc túi của chị T ra đường.

Chưa dừng lại, Tài tiếp tục đi sang ngõ 16 Nguyễn Khánh Toàn tìm “con mồi”. Khoảng 1h ngày 1/5, phát hiện chị Bùi Thị C đứng một mình trước cửa một nhà nghỉ, vai đeo túi xách, Tài đến gần bất ngờ giật túi, chạy ra đường Nguyễn Khánh Toàn.

Tài lục túi xách lấy được 5 triệu đồng và 1 giấy cầm cố xe đạp điện của chị C đặt tại một hiệu cầm đồ trên đường Dương Quảng Hàm. Sau đó, Tài quay về cửa hàng may ngủ.

Chiều 1/5, Tài nảy ý đồ đi chuộc chiếc xe đạp điện trong giấy cầm đồ của nạn nhân để bán lấy tiền chênh lệch. Tài lấy 2,5 triệu đồng trong số tiền cướp giật của chị Bùi Thị C, trả cho chủ hiệu cầm đồ để lấy chiếc xe đạp điện rồi mang đến gửi anh họ ở quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi nhận tin trình báo của 2 người bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức rà soát địa, truy xét đối tượng gây án theo đặc điểm mô tả nhân dạng của người bị hại.

Đến 16h30 ngày 5/5, khi Lê Văn Tài xuất hiện trên đường Nguyễn Khánh Toàn đã bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tài khai nhận trước đó có quan hệ yêu đương với một cô gái “dịch vụ” nhưng bị bỏ, từ đó anh ta hận tình, nảy sinh ý đồ tìm những phụ nữ hay đi đêm để cướp tài sản.

Thanh Sơn

Tại sao bạn cảm thấy trái tim tan vỡ khi thất tình?

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bi-gai-dich-vu-bo-ga-trai-han-tinh-di-cuop-tan-san-20170515143644624.htm