Bi hài chuyện “mượn” bò của dân nghèo để xây dựng nông thôn mới

Được hỗ trợ tiền mua bò giống theo diện Chương trình 135 nhưng nhiều hộ nghèo không được nhận tiền. Sau hơn 1 năm người dân mới biết Trưởng thôn đã tự ý lấy tiền hỗ trợ này để xây dựng nông thôn mới (NTM). Chuyện thật như đùa vừa diễn ra ở xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Thương, thôn 5, xã Sơn Bình hơn 1 năm mỏi mòn chờ tiền hỗ trợ mua bò. Ảnh: HY

Thôn tự lấy tiền hỗ trợ người nghèo để làm đường bê tông

Năm 2016, Chương trình 135 hỗ trợ hộ nghèo mua bò giống để phát triển chăn nuôi, các hộ nghèo, cận nghèo tại thôn 2, thôn 4, thôn 5, thôn 6, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn cũng trong diện được hỗ trợ với mức hỗ trợ 7 triệu đồng với hộ nghèo, hộ cận nghèo 4 triệu đồng.

Sau khi ký nhận tiền, dân nghèo chờ đợi mòn mỏi suốt 1 năm trời nhưng không thấy thôn trả tiền. Khi các hộ đồng loạt phản ánh thì được biết số tiền hỗ trợ này đã được thôn “mượn” để xây dựng NTM cho đủ tiêu chí.

Có mặt tại thôn 5, xã Sơn Bình, phóng viên tìm gặp các hộ thuộc đối tượng nhận tiền hỗ trợ thì được biết, trong thôn có 5 hộ trong diện được hỗ trợ tiền mua bò giống gồm: Phan Thị Bê; Nguyễn Thanh Hương; Phan Xuân Anh; Lê Thị Lan; Nguyễn Thị Thương.

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, vật dụng trong nhà không có gì đáng giá, chị Nguyễn Thị Thương, (SN 1984, trú tại thôn 5) nghẹn ngào: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn nhất xã, 3 năm liền nằm trong diện hộ nghèo. Tháng 9/2016 gia đình tôi cùng 4 hộ khác trong thôn được bình xét nhận hỗ trợ để phát triển sản xuất theo Chương trình 135, làng xóm ai cũng mừng cho tôi vì sắp có tiền để mua bò phát triển sản xuất chăn nuôi. Khi thôn yêu cầu ký vào danh sách tôi đã ký, nhưng từ ngày ký lấy tiền hỗ trợ đến nay cũng chưa thấy thôn đưa tiền về”.

Cùng cảnh ngộ với chị Thương, bà Phan Thị Bê cho biết: “Năm 2016 thôn thông báo tôi cùng 4 hộ nghèo xuống xã ký tên để nhận tiền hỗ trợ chăn nuôi. Ký hơn 1 năm rồi nhưng hiện nay mới chỉ 2 hộ nhận được tiền. Vừa rồi, tôi có hỏi Trưởng thôn thì được trả lời số tiền hỗ trợ lấy làm đường bê tông xây dựng NTM hết rồi”.

“Chúng tôi rất bất ngờ, vì đây là số tiền hỗ trợ cho chúng tôi nhưng thôn tự ý lấy làm đường mà không hề cho chúng tôi biết là không được”, bà Bê bức xúc.

Mặc dù chưa nhận được tiền hỗ trợ, nhưng cán bộ xóm 5 đã xuống từng hộ gia đình “dặn dò”: Nếu có đoàn nào hỏi về việc đã nhận được tiền hỗ trợ để mua bò hay chưa thì bảo nhận rồi.

Theo điều tra của PV, không chỉ ở thôn 5 mà tiền hỗ trợ theo diện 135 tại xã Sơn Bình còn nhiều hộ ở các thôn khác hiện nay vẫn chưa được nhận.

Chị Trần Thị Mai, hộ nghèo tại thôn 6, xã Sơn Bình cho biết: “Đến thời điểm hiện tại tôi chưa được nhận số tiền hỗ trợ mua bò, cũng không biết số tiền hỗ trợ gia đình mình đang ở đâu, tôi chỉ mong nhận được lại tiền để vay mượn thêm mua con bò giống, phát triển sản xuất chăn nuôi để thoát nghèo”.

Bà Nguyễn Thị Danh (SN 1955, hộ nghèo tại thôn 2, xã Sơn Bình) ký vào danh sách thì 7 triệu đồng nhưng về trưởng thôn chỉ đưa cho 70 nghìn đồng. Bà Danh cho biết: “Năm 2016, xã gọi tôi lên ký vào sổ là đã nhận 7 triệu đồng tiền hỗ trợ để mua bò và nói sẽ gửi tiền về qua xóm, một thời gian sau xóm có đưa cho tôi 70 ngàn đồng. Mới đây, xóm trưởng thông báo đã dùng tiền đó để làm đường, xây dựng NTM. Tôi không đồng tình với việc làm này.”

“Sẽ trả lại hết tiền hỗ trợ cho dân”

Đó là khẳng định của ông Cù Xuân Điền, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình.

Ông Điền cho biết, đến sáng 23/8, xã đã cho tất cả cán bộ UBND xã đến từng thôn xóm để tìm hiểu, sau đó đến tận nhà các đối tượng trong diện hỗ trợ mua bò theo Chương trình 135 để trả lại tiền.

Trước đó, ngày 22/8, cán bộ thôn 5 đã mời các hộ dân được hỗ trợ đến hội quán thôn để trả lại tiền cho người nghèo.

Sau khi sự việc bị phát giác, xã và thôn đã mời các hộ nghèo, cận nghèo đến nhận lại tiền mà thôn đã tự ý "mượn" của dân. Ảnh: HY

Chị Nguyễn Thị Thương (SN 1984) vui mừng chia sẻ: “Nhận được tiền hỗ trợ chúng tôi vui mừng lắm. 7 triệu đồng với hộ nghèo như tôi là cả một tài sản lớn, sắp tới tôi sẽ vay thêm tiền, mua bò về chăn nuôi để tăng thêm thu nhập.”

Lý giải cho việc lấy tiền hỗ trợ người nghèo để làm đường xây dựng NTM, ông Phan Xuân Thanh - Thôn trưởng thôn 5 phân trần: “Thôn chúng tôi mỗi năm được giao làm mới 400m đường bê tông, lâu nay con đường vào hội quán chưa đổ bê tông được. Khi phát động làm con đường này thì số tiền trả cho nhà thầu bị vượt quá số tiền thu của người dân đóng nộp, sẵn tiền hỗ trợ người nghèo mua bò tôi đã bàn với cấp ủy, ban cán sự thôn mượn tạm số tiền này trả cho bên thi công, sau khi thu lại được tiền sẽ trả lại cho dân. Chúng tôi thừa nhận việc làm này là sai.”

Trả lời câu hỏi vì sao người nghèo chưa nhận được tiền hỗ trợ mà lại bắt dân kí vào biên bản đã nhận tiền, ông Thanh trần tình: “Xã về kiểm tra vì muốn khớp hồ sơ nên tôi đến từng nhà xin các hộ gia đình chữ kí, tiền thì tôi nói thu đóng góp làm đường sang năm sẽ trả lại. Đường làm cho xóm là làm tập thể chứ tôi không hề lấy tiền của hộ nghèo đút túi riêng”.

Về trách nhiệm để xảy ra sự việc trên, Chủ tịch UBND xã Cù Xuân Điền cho biết: “Bây giờ phải ổn định người dân đã, sau đó sai đến đâu thì sẽ sửa đến đó, còn ai sai thì sẽ xử lý”.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/bi-hai-chuyen-muon-bo-cua-dan-ngheo-de-xay-dung-nong-thon-moi_t114c1159n123435