Bi hài chuyện xẻo tai, cắt phăng 'của quý' của người yêu

Rất nhiều nạn nhân 'dở khóc dở cười' bởi chuyện 'tế nhị' lại bị đưa lên mặt báo, đó là chuyện ngoại tình, cuồng ghen ra tay 'xẻo tai' và cắt phăng 'của quý'.

Rất nhiều nạn nhân 'dở khóc dở cười' bởi chuyện 'tế nhị' lại bị đưa lên mặt báo, đó là chuyện ngoại tình, cuồng ghen ra tay 'xẻo tai' và cắt phăng 'của quý'.

Từ ghen tuông cắt tai người tình

Mới đây nhất ngày 1/8, cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thủy (TP. Cần Thơ) đã bắt tạm giam Trần Thị Thu (SN 1983) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Con đường dẫn tới tội lỗi của Thu khiến dư luận ngỡ ngàng.

Sự việc xảy ra như sau, ông Nguyễn Ngọc Thanh Phong – nguyên Phó Bí thư xã Tân Lược (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) là người tình của Thu. Tuy đã ‘cặp’ với Thu nhưng ông Phong vẫn lấm lét có nhiều mối quan hệ ngoài luông khác khiến cô tức giận. Một hôm nọ khi ông Phong đã uống rượu say nằm mê man ở nhà Thu, lúc này cô nghĩ đến lần bị ông Phong đánh đập, bên cạnh đó cô nổi cơn ghen khi ông Phong vẫn trăng hoa bên ngoài. Nghĩ sẽ ‘dằn mặt’ người tình, Thu lấy dao xẻo tai vị Phó Bí thư.

Chị Trần Thị Thu

Ông Phong đau đớn lết tới bệnh viện với một bên tai máu me đầm đìa, sau khi gây án, Thu đã tự nguyện tới chăm sóc ông Phong để mong người tình tha thứ tội lỗi mình gây ra. Tuy nhiên ông Phong đã một mực tố cáo Thu lên cơ quan công an.

Với việc ngoại tình, ông Phong đã bị kỷ luật và chính thức bị thôi việc từ tháng 5/2013.

Khác với hành động bột phát vì ghen tuông của Thu, gã chồng đốn mạt Đặng Trường Thắng (SN 1970) đã nhẫn tâm cắt đứt tai vợ khi người vợ đòi ly hôn.

Nạn nhân là chị Hồng Cẩm Thủy (SN 1974, ngụ khóm 7, phường 6, TP. Cà Mau), thời trẻ dù cho gia đình một mực phản đối cuộc tình của chị với anh Thắng nhưng vì ‘duyên số’ nên Thủy và Thắng đã cùng nhau làm đám cưới. Sau 8 năm giữa hai người có được một đứa con gái đầu lòng.

Chẳng biết từ lúc nào, người chồng vốn hiền lành chất phác lại sinh ra đổ đốn, Thắng lười biếng lao động và ham chơi. Thủy không chắc chắn Thắng có người tình bên ngoài nhưng việc lao đầu vào cờ bạc là nguyên nhân khiến cho hạnh phúc gia đình bị lung lay.

Chị Thủy có khuyên can bao nhiêu anh vẫn không nghe và còn đánh đập vợ con. Không chịu được cảnh người chồng đổ đốn, chị Thủy làm đơn li dị, tuy nhiên anh Thắng bắt đưa cho hắn 20 triệu thì mới đồng ý. Chị Thủy cố gắng vay mượn để đưa cho Thắng để được ‘dứt tình’ thì không lâu sau đó gã lại mò tới nhà Thủy đòi thêm 20 triệu nữa.

Chị Thủy không có tiền đưa cho Thắng nên gã bực tức rút con dao thủ sẵn trong người ra cắt lìa tai chị. Đau đớn, chị Thủy kêu cứu liền bị Thắng đâm cho nhiều nhát vào người. Sau đó Thủy được hàng xóm đưa đi cấp cứu và qua cơn nguy kịch, còn gã chồng đốn mạt đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

… Đến ‘xẻo của quý’ vì cuồng ghen

Nghi ngờ chồng ngoại tình, Ngọc chờ lúc chồng ngủ say đã dùng dao cắt lìa ‘của quý’ của chồng rồi phi tang xuống ao nhà hàng xóm.

Đó là trường hợp đau lòng của anh Hùng (35 tuổi, ngụ xã Châu Pha, huyện Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu), tại bệnh viện anh kể lại sự việc trong đau đớn.

Ngày 17/7, anh đi nhậu về thì vợ ngỏ ý pha cà phê cho anh uống. Tuy nhiên, uống xong anh Hùng lăn ra ngủ say, không hay biết gì. Đến khi anh cảm giác đau nhói tỉnh giấc, thấy máu chảy nhiều thì mới biết “của quý” của anh đã bị vợ dùng dao cắt gần hết.

Cũng theo anh Hùng, do chị Ngọc nghi ngờ anh ngoại tình nên đã dùng cách đó để ‘trị’ chồng. Sau khi cắt ‘của quý’ của chồng, Ngọc mang nó phi tang xuống ao nhà hàng xóm và gọi điện cho mẹ chồng tới đưa Hùng đi cấp cứu.

Cũng vì quá ghen tuông, chưa làm rõ ngọn ngành sự việc chị Liên đã ra tay cắt phăng ‘của quý’ của người yêu là Thành (27 tuổi, quê Dầu Tiếng, Tây Ninh). Trong lúc người yêu la hét trong đau đớn thì Liên vẫn bình tĩnh mang ‘của quý’ đi cất giấu.

Mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng giữa Liên và Thành đã có mối quan hệ tình cảm yêu đương thân thiết, Thành vốn là dân lái xe nên thường xuyên xa nhà. Sau một lần Liên đọc được tin nhắn tình cảm của Thành cho một người khác cộng với những lời nói bóng gió của bạn bè khiến cô cứ ôm mãi sự ghen tuông.

Cho đến một hôm khi Thành tới nhà bạn gái, giữa hai người xảy ra cãi vã xung quanh những hờn ghen. Và cơn ghen âm ỉ bùng phát, thừa lúc bạn trai ngủ, Liên lạnh lùng tìm lưỡi dao lam, rồi “ra tay” cắt phăng và đem giấu “của quý” của người yêu. Sau đó mọi người phải thuyết phục, cô mới chịu đưa ra phần đứt rời để mang đi cấp cứu.

Chị Trần Thị Hương bị phạt 8 tháng tù giam vì hành vi cắt 'của quý' của người tình

Không phải quá cuồng ghen giống Liên và Ngọc, chị chị Trần Thị Hương (SN 1986) trú tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có quan hệ bất chính với một người đàn ông. Và để chứng minh đứa con đẻ là con giữa chị và người chồng là anh Võ Văn Minh (SN 1977). Hương đã lạnh lùng dùng dao cắt phăng ‘của quý’ của người tình để chứng minh mình vô tội. Vụ việc hy hữu này là tâm điểm của dư luận bởi những tình tiết ly kỳ chưa từng có. Với việc làm của mình, chị Hương đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 8 tháng tù giam về hành vi cắt ‘của quý’ của người tình.

Vì ghen tuông mù quáng nhiều người đã ra tay xẻo tai hay cắt phăng 'của quý' của người mình yêu thương, điều đã gây nên những hậu quả đáng tiếc. Những vết thương đó rồi sẽ theo thời gian để lành nhưng vết sẹo của nó cứ mãi ám ảnh người trong cuộc suốt cuộc đời.

Thiên Di

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-tt/bi-hai-chuyen-xeo-tai-cat-phang-cua-quy-cua-nguoi-yeu-27167.html