Bỉ - Italy: Cuộc chiến của hai thế hệ tư tưởng

Giữa Bỉ và Italy tuy không có một mối lương duyên túc cầu cụ thể nào đáng nhớ, nhưng ngay tại thời điểm này, họ đang đại diện cho hai luồng tư tưởng bóng đá đối đầu nhau trực tiếp. Đức - Ukraine: Vận rủi hay vận may?

Nếu như Italy vẫn luôn được xem là một trong những nền bóng đá được nể trọng nhất thế giới thì Bỉ vẫn mới chỉ là những kẻ mới nổi. Nhưng cái “nổi” của Bỉ lại đang trùng khớp với xu hướng châu Âu, trong khi Ý thì đang bị bỏ lại phía sau...

Sự tôn trọng cho thế lực mới

Bước vào vòng chung kết Euro 2016 với vị thế đội bóng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA (chỉ sau Argentina), không ngẫu nhiên mà rất nhiều sự chú ý giờ đây đang được dành cho Bỉ. Xét riêng về mặt bằng trình độ cá nhân, có thể khẳng định Bỉ đang đứng ở hàng đầu giải đấu, ngang bằng các ứng cử viên vô địch Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

Tại Euro 2012 và World Cup 2014, họ vẫn được xem là một đội tuyển trẻ trung, giàu tiềm năng. Bộ khung của hai giải đấu lớn ấy đã tiếp tục cùng nhau đi đến Euro 2016, và giờ có rất nhiều lý do để tin rằng họ đủ sức để hướng tới chức vô địch châu Âu.

Đạt được thành quả như vậy, phải kể tới hệ thống đào tạo trẻ tương đối nhất quán và hiệu quả mà các CLB bóng đá Bỉ đã tạo ra.Sức cạnh tranh nội địa càng củng cố và thúc đẩy điều này.Để rồi liên tiếp các lứa cầu thủ trẻ xuất sắc đang được sản sinh.

Cầu thủ Bỉ có một lợi thế lớn, đó là việc gần như tất cả đều biết ít nhất 2 ngôn ngữ trở lên.Cá biệt có những trường hợp thông thạo tới 4 hoặc 5 ngôn ngữ.Điều này giúp họ dễ dàng cập bến những giải đấu hàng đầu châu Âu, hòa nhập nhanh và phát triển bản thân một cách tự lập.

Họ cũng vô cùng phù hợp với bóng đá hiện đại.Mọi cầu thủ của Bỉ đều đa năng và có thể đáp ứng nhiều nhiệm vụ cùng lúc.Euro 2016 với họ giống như một cơ hội hơn là một thử thách.

Bỉ và Italy đang có những hoàn cảnh bóng đá trái ngược nhau

Khi “truyền thống” là không đủ

Ở chiều ngược lại, Italy đang khiến người ta ngán ngẩm khi nghĩ về... mọi khía cạnh của nền bóng đá đất nước hình chiếc ủng. Trước thềm giải đấu, cây viết sắc bén Gabriele Marcotti viết: “Nếu như ngày xưa Francesco Totti và Alessandro Del Piero cạnh tranh để kế thừa chiếc áo số 10 của Roberto Baggio để lại thì giờ đây nó lại được trao cho Thiago Motta”. Phép so sánh đơn giản ấy thực sự đã lột tả hết sự đi xuống của bóng đá Italy.

Sự đi xuống của nền kinh tế cũng đồng nghĩa rằng dòng tiền nội đổ vào bóng đá giảm sút đi rất nhiều. Nếu muốn giữ nhịp phát triển, Italy sẽ cần làm như Anh, Đức hay chậm hơn một chút là Tây Ban Nha để thu hút lợi ích từ ngoài nước, thậm chí là ngoài châu lục.

Nhưng không, họ quẩn quanh trong chiếc tổ của mình.Sự bảo thủ lãng mạn của người Ý trong trường hợp này là không phù hợp.Hệ quả là khi các đội bóng Italy nghèo hơn về tài chính, họ dần bộc lộ rất nhiều điểm yếu về công tác đào tạo trẻ và khả năng thích ứng với thời đại. Một nghịch lý là các HLV Italy vẫn được trọng dụng ở khắp nơi, mang tới thành công cho rất nhiều CLB nước ngoài, nhưng họ lại không thể giúp ích cho các đội trong nước.

Cầu thủ Italy cũng tỏ ra vô cùng kém cỏi trong việc hòa nhập với bóng đá bên ngoài lãnh thổ đất nước.Trường hợp cụ thể nhất phải kể tới là Ciro Immobile.Từng là Vua phá lưới Serie A, nhưng anh này đều gây thất vọng lớn ở Đức và Tây Ban Nha, để rồi phải quay lại Italy.

Màn đối đầu của Bỉ và Italy có nhiều ý nghĩa hơn chỉ là 90 phút thi đấu.

Dự đoán: 0-0

Bảng D, 20h00 thứ Hai ngày 14-6, sân Municipal: Tây Ban Nha - CH Czech

Tây Ban Nha đã bị dội một gáo nước lạnh ngay thềm giải đấu khi thua Gruzia trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm vòng chung kết với tỉ số 0-1. Ngay ở trận đấu ấy, người ta đã có thể thấy được làm thế nào để đánh bại Tây Ban Nha.

CH Czech có kinh nghiệm ở Euro, tuy nhiên họ đang bị đánh giá thấp khi nằm cùng bảng với Tây Ban Nha, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ. Thành tích đối đầu với Tây Ban Nha của Czech là tồi và không mấy ngạc nhiên, khi đã để thua 3/4 lần gần nhất gặp gỡ.

Dự đoán: Tây Ban Nha 2-0 CH Czech

Bảng E, 23h00 thứ Hai ngày 13-6, sân Stade de France: CH Ireland - Thụy Điển

CH Ireland đã không thể giành chiến thắng trong các trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu, thậm chí phải chịu thất bại 1-2 trước Belarus trong trận gần nhất. Rõ ràng họ đang không có được một sự chuẩn bị tốt nhất. Gặp Thụy Điển, Ireland sẽ cần làm tốt nhất có thể nếu muốn đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, có thể nói tương tự về Thụy Điển. Dù đã gây ấn tượng khi đè bẹp Xứ Wales 3-0 trước giải nhưng trên thực tế họ đang bộc lộ nhiều bất cập, một trong số đó là sự phụ thuộc vào Zlatan Ibrahimovic trên hàng công.

Thụy Điển đã giành chiến thắng 5/9 lần đối đầu với CH Ireland.Lần gần nhất hai đội tuyển này gặp nhau vào năm 2013, Thụy Điển thắng 2-1.

Dự đoán: CH Ireland 1-2 Thụy Điển

D.L.

Dũng Lê

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/euro-2016/bi-italy-cuoc-chien-cua-hai-the-he-tu-tuong-396118/