Bị khuyên uống ít rượu, ông chém cháu họ trọng thương

Được cháu họ khuyên can không nên say xỉn trong ngày vui của gia đình, Đương giận dữ rồi nửa đêm xách dao định đoạt mạng người này.

Theo tờ Vnexpress đăng tải, ngày 22/8, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Văn Đương (42 tuổi, trú xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống) 13 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Vnexpress)

Bản án xác định, Đương không có việc làm ổn định, sống dựa vào gia đình chị gái là bà Nguyễn Thị Đàn (xã Vạn Thiện). Chiều 13/3, gia đình bà Đàn tổ chức tiệc cưới cho con trai. Đương cùng họ hàng uống rượu tiếp khách. Thấy Đương uống rượu say xỉn, anh Nguyễn Khắc Tuấn (21 tuổi, cháu họ Đương) khuyên can ông vào nhà nghỉ, không nên say xỉn trong ngày vui.

Báo Dân Trí đăng tải, Đến 0h30 ngày 14/3/2016, sau khi họ hàng, người thân và khách ra về và đi nghỉ hết, thấy anh Tuấn đang nằm ngủ say trên ghế, Đương đã lấy con dao dài 40cm chém liên tiếp 2 nhát vào đầu anh Tuấn. Sau khi lãnh trọn hai nhát dao hiểm, anh Tuấn bị lăn xuống đất. Thấy thế, Đương tiếp tục lao tới chém 2 nhát nữa vào người anh Tuấn, khiến nạn nhân gục hẳn bên vũng máu.

Sau khi gây án, Đương đã cầm dao rời bỏ khỏi hiện trường. Khi đến trước cổng nhà anh Nguyễn Khắc Toán (cùng thôn), vì nghĩ rằng Tuấn đã chết nên Đương tự cắt cổ tự tử nhưng đã được người dân đưa đi cấp cứu nên không chết.

Về phần anh Tuấn, do cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã sống sót.

NINH LAN (Tổng hợp)

Nguồn nguoduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bi-khuyen-uong-it-ruou-ong-chem-chau-ho-trong-thuong-a158965.html