Bi kịch của kẻ hại chết “vợ nhí” vì xăm hình

Chỉ vì một phút nông nổi trong cơn ghen, nghĩ người đầu ấp tay gối với mình phản bội, để lộ thân hình trong lúc xăm, nên Tính đã xuống tay tàn độc với người “vợ nhí”. Vụ việc vỡ lở, Tính đến cơ quan công an tự thú. Những giọt nước mắt muộn màng như hồi chuông cảnh tỉnh cho những mối tình ngây dại tuổi đôi mươi.

Hại “vợ nhí” rồi đến công an tự thú

Ngày 2/9, thông tin từ Công an quận 7 (TP.HCM) là, đối tượng Nguyễn Thân Tính (20 tuổi, quê Kiên Giangtạm trú quận 7, TP.HCM) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân không ai khác chính là người đầu ấp tay gối với Tính, chị Trần Thị Thảo L. (16 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Thông tin từ cơ quan điều tra, trong đêm 1/9, khi hàng ngàn người dân sinh sống tại TP.HCM chuẩn bị cho những chuyến đi chơi nhân dịp kỳ nghĩ lễ kéo dài 3 ngày thì, án mạng kinh hoàng xảy ra tại một phòng trọ nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM). Người dân xung quanh bỗng dưng thất kinh khi phát hiện chị L. chết bên trong phòng trọ dưới nền gạch đầy máu.

Bà B.T.M. (làm công nhân) gần phòng trọ của cặp vợ chồng hờ này cho biết: “Khoảng 21h tối cùng ngày, tôi cùng mọi người chuẩn bị đồ đạc để mai về thăm quê, thì nghe tiếng cự cãi phát ra bên trong phòng của L.. Lúc đầu ai cũng nghĩ, đó chỉ là chuyện mà bất kỳ cặp vợ chồng trẻ nào cũng xảy ra nên mọi người không để ý cho lắm. Vậy nhưng, một lát sau tiếng cãi vã im bặt đến lạ thường. Tôi thấy Tính bước ra với vẻ mặt bặm trợn nhưng có phần nhợt nhạt nên sinh nghi, đến gõ cửa nhưng không nghe L. trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị L. đã gục trên vũng máu nên hô hoán và báo lên cơ quan chức năng”.

Công an lấy lời khai của người thân.

Về phần mình, sau khi gây án, Tính vội vã đóng cửa phòng trọ, rời khỏi hiện trường một cách lén lút rồi đến thẳng cơ quan chức năng thú tội. Khi đối diện với cơ quan điều tra, Tính nhớ lại khoảnh khắc “xuống tay” tàn độc với người mình yêu thương. Để ngụy biện cho hành động tàn ác của mình, Tính cho rằng, hành vi đó xuất phát từ việc chị L. đi xăm nhưng không báo cho Tính biết trước. Tính thú nhận hoàn toàn quá trình gây án, nhưng viện lý do vì quá bực tức trước hành động ngỗ ngược của người “vợ hờ” nhỏ tuổi nên mới... Và, Tính cũng khai nhận là rất khó chịu vì việc L. đi xăm mình là có sự va chạm xác thịt với người khác giới. Tính cũng hoài nghi, có khả năng, L. ngoại tình với một người đàn ông khác.

Tại cơ quan điều tra, Tính vừa khóc vừa nói: “Em yêu vợ em quá nên mới gây chuyện đau lòng như thế. Em đã không cho vợ xăm hình rồi, mà vợ cứ đòi xăm. Song em nghĩ, vợ em mà cởi đồ cho người ta xăm trong người được thì biết đâu sẽ cởi đồ cho thằng nào đó. Cứ nghĩ vậy thôi là em lại điên lên. Ăn cơm xong em hỏi vợ có ai ngoài em không, vợ em nói không nhưng lòng em vẫn không tin. Vợ em nói em ngủ đi, nhưng em nằm vẫn không chợp mắt được nên em dậy tìm dao đâm vợ. Đâm vợ xong em ôm vợ khóc, tâm sự với vợ cả tiếng đồng hồ rồi mới gọi điện thoại và đến công an tự thú. Em biết rồi em cũng chẳng thể nào mà sống yên ổn, nhưng sống trong sự ghen tuông em cũng mệt mỏi lắm. Em vô cùng hối hận, thương vợ thương con. Bây giờ em không thể nào sống yên ổn vì tội ác này, em thành thật xin lỗi gia đình hai bên”.

Hay la mắng “vợ nhí” vô cớ

Thế nhưng, tại khu trọ, nhiều người chia sẻ, thời gian gần đây, Tính hay có hành động la mắng L. vì nghi ngờ người đầu ấp tay gối với mình có người khác. Trước những cáo buộc ngoại tình, L. nhất nhất không thừa nhận vì cho rằng, bản thân mình không làm điều gì sai. “Thằng Tính hay kiếm chuyện với con L. lắm. Hai đứa đi làm thì thôi chứ về nhà là bặm trợn cãi nhau hoài. Có hôm to tiếng, mọi người trong xóm nghe được là nó nghi ngờ nhỏ L. có bồ với người khác. Cãi nhau suốt ngày, nhưng không ai ngờ là xảy ra chuyện tày trời này cả”, một hàng xóm của cặp đôi Tính – L. cung cấp cho PV.

Chưa thể tin vào sự ra đi đột ngột của L. người thân trong gia đình bàng hoàng đau đớn, chị họ L. kể: “Hai đứa quen nhau từ bé, sau đó lấy nhau. Cách đây hai năm, chúng có chung với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Mặc dù chưa hôn thú nhưng thấy cả hai quyết tâm nên gia đình không ngăn cản. Tính chịu khó, còn L. cũng ngoan ngoãn, hiền lành”.

Theo tìm hiểu của PV, L. sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó ở Kiên Giang. Cha mẹ L. không có ruộng đất phải đi làm thuê, làm mướn để mưu sinh. L. cũng chỉ học hết cấp một đã phải nghỉ vì không có điều kiện. Sớm lăn lộn trên đồng ruộng, L. trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Trong quá trình đi làm, L. quen biết với Tính. Tính lớn hơn L. 4 tuổi nhưng lại có cùng cảnh ngộ nên dễ gần gũi và tiếp xúc thường xuyên với cô gái mới lớn. Cùng năm đó, đôi trẻ lén lút gia đình hẹn hò yêu đương. Trong những lần gặp gỡ, L. đã trao đời con gái cho Tính. Lúc gia đình phát hiện L. yêu đương quá sớm, cố tìm cách ngăn cản thì chuyện đã muộn. Cái thai trong bụng thiếu nữ 14 tuổi lớn dần lên, không thể phá bỏ. Tính tìm gặp ông bà “nhạc phụ” xin được cưới L. về làm vợ.

Thế là, mới 14 tuổi, L. chưa đủ tuổi kết hôn nhưng cha mẹ em đành bấm bụng cho con gái theo chồng. Đôi trẻ cứ thế dẫn nhau về sống chung. Chưa đầy 15 tuổi, L. chính thức sinh con. Tính hạnh phúc được làm bố nhưng phải chịu rất nhiều lời chỉ trích, đàm tiếu từ bà con hàng xóm. Khi cháu bé được gần 1 tuổi, đôi vợ chồng trẻ quyết định gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc dắt díu nhau lên TP.HCM xin việc làm. Tính và L. chỉ mới chuyển đến xóm trọ vài tháng nay. Mới đây, cả hai cùng xin được vào làm công nhân cho một xưởng sản xuất nhỏ. Mỗi buổi sáng, đôi trẻ lại chở nhau trên chiếc xe đạp đến nơi làm việc.

Khi đã về chung một mái nhà, đôi vợ chồng trẻ chưa có công việc ổn định, lại thêm con trai ra đời nên kinh tế lâm vào cảnh khó khăn. Cách đây ba năm, cả hai kiên quyết rời bỏ vùng đất quê nghèo Kiên Giang để lên Sài Gòn thuê phòng trọ ở và đi làm thuê kiếm sống. Tính làm công nhân cho một nhà máy trên địa bàn Quận 7. L. đi làm lặt vặt tăng thêm thu nhập. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày vất vả.

Vậy mà gần đây, không hiểu sao Tính hay bỏ làm, la cà rồi về nhà sinh sự, kiếm chuyện với L. “Mỗi buổi tối về là Tính theo dõi kiếm chuyện. Thậm chí đánh đập. Có lần, L. điện thoại về tâm sự khóc lóc vì oan ức khi không được Tính tin tưởng mà còn hành hạ. Tính nó hiền, sống thoải mái. Lại còn nhỏ nên đôi khi ra đường không giữ ý tứ mà tính thằng Tính hay ghen. Chỉ vì chuyện con bé đi xăm mấy cái hình hoa văn cho đẹp mà thằng Tính nỡ xuống tay giết vợ. Vợ chết, chồng đi tù. Rồi con hai đứa nó lớn lên thế nào”, chị họ L. uất nghẹn.

Án mạng xảy ra, hai người từng thề non hẹn biển, đầu ấp tay gối. Vậy mà, chỉ vì một phút ghen tuông nông nổi mà L. đã nằm xuống bởi bàn tay độc ác của gã chồng hờ. Bản thân Tính, những ngày tháng sau này, hắn sẽ phải đối diện với quá khứ đầy tội lỗi, sống trong dằn vặt.

Tô Hương Sen

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bi-kich-cua-ke-hai-chet-vo-nhi-vi-xam-hinh-a160941.html