Bi kịch đọng lại sau vụ chồng sát hại vợ ở Bắc Ninh

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đều tỏ ra xót xa trước sự ra đi của cô giáo trẻ vốn có tiếng là ngoan hiền, yêu thương chồng con.

Người dân thôn Móng Núi, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ anh Lê Văn Tùng (SN 1986) sát hại vợ là chị Trần Thị H. (SN 1986) rồi cố thủ trên nhà tầng.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 7/12/2016, Tùng bế con trai thứ 2 là Lê Vũ G.B (5 tháng tuổi) vào phòng trọ nhỏ của gia đình rồi chốt cửa lại. Đến 5h sáng ngày 8/12/2016, Tùng bất ngờ gọi cho vợ là chị H. vào cho con bú.

Thấy con ngủ với chồng từ đêm qua, chị H. vội vàng chạy vào phòng bế con thì Tùng đóng chặt cửa rồi kê giường sát cánh cửa để không cho ai lại gần được.

Nghe thấy lời qua tiếng lại giữa con trai và con dâu, bà T. (mẹ đẻ của Tùng) vội vàng chạy xuống cửa phòng trọ và hết lời khuyên can con bình tĩnh, đừng làm điều gì dại dột. Tuy nhiên, thấy không có kết quả, bà T. đã nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được phòng trọ nơi 2 nạn nhân đang bị nhốt. Lúc này, người trong gia đình Tùng đã bế bé trai G.B và đưa ra ngoài. Sau đó, Tùng hốt hoảng cầm theo thanh đao dài gần 2m dính nhiều máu chạy lên sân thượng cố thủ.

Sau khi ra tay sát hại vợ, Tùng chạy lên tầng cố thủ.

Sau thời gian vận động thuyết phục, Tùng đã bỏ hung khí xuống và bị cơ quan công an bắt giữ. Về phía chị Trần Thị H. được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị H, đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khi Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an huyện Tiên Du cho biết: “Hiện nay, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ”.

Theo tìm hiểu của PV từ những người dân địa phương, trước đây, chị H. làm công nhân và thuê nhà trọ tại nhà Tùng. Sau thời gian quen biết, chị H. lấy Tùng và đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Sau khi về nhà chồng, chị H. không tiếp tục làm công nhân nữa mà đi học tại một trường ở Hà Nội.

Được biết, chị H. đang làm giáo viên tại trường mầm non gần nhà. Về phía Lê Văn Tùng, không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu ở nhà quản lý dãy trọ cho công nhân thuê. Tùng từng bị TAND huyện Tiên Du tuyên phạt 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" vào năm 2005.

Căn nhà xảy ra vụ án.

Chia sẻ với PV trong nghẹn ngào, người thân của chị H. nói: “Ai cũng thương H. bởi nó vốn hiền lành, đảm đang, được người dân thương mến. Mẹ Tùng cũng đau buồn quá mà đổ bệnh”.

Một người dân trong thôn cho biết thêm: “Người dân ở đây ai cũng biết Tùng bị nghiện một thời gian dài đồng thời thần kinh của Tùng cũng có dấu hiệu không bình thường. Trước đây, Tùng vốn có tiếng hiền lành, học giỏi nhưng từ khi bố mẹ ly hôn, Tùng thay đổi hẳn. Cậu ấy ít nói hơn, rôi bắt đầu giao lưu cùng đám bạn bè xấu trong thôn rồi sa ngã lúc nào không hay.

Biết Tùng bị nghiện, nhưng H. vẫn yêu chồng, thương con lắm. Giờ đây, ai cũng thương cho 2 đứa con nhỏ của H., cháu đầu 5 tuổi còn cháu thứ 2 mới chỉ 5 tháng tuổi. Nhìn hai đứa trẻ khóc đòi mẹ khiến ai cũng không kìm được nước mắt”.

Hiện nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra , làm rõ vụ việc trên.

Đỗ Chang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-kich-dong-lai-sau-vu-chong-sat-hai-vo-o-bac-ninh-a308985.html