Bi kịch người phụ nữ bị chồng sắp cưới giết, giấu xác

Cứ ngỡ cưới được chồng đại gia, thế nhưng, chị đã phải bỏ mạng khi vừa phát hiện ra sự thật.

Khoảng 9 giờ ngày 1/10/2014, một người dân đi cắt cỏ cho bò ăn tại khu đồng ấp Trường Trung B (xã Tân Thới, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ) ngửi thấy trong bụi rậm có mùi rất thối. Tò mò, người này vạch cỏ đi vào thì hoảng hốt, trước mắt là thi thể của một người phụ nữ trong giai đoạn phân hủy.

Ngay lập tức, thông tin này được báo đến Công an. Qua khám nghiệm hiện trường, cùng nghiệp vụ, công an xác định nạn nhân chính là chị Nguyễn Thị Ngọc H. (40 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn).

Ảnh Rạng cùng chị H. chụp trong ngày đính hôn

Người thân chị H. cho biết, trước đây, chị từng có một mái ấm nhỏ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ chồng coi thường, có những lời đay nghiến. Không chịu đựng nỗi, dù đang mang thai tháng thứ năm, chị vẫn quyết ly hôn để “giải thoát”. Chị sinh con một mình và làm bất kì công việc gì nếu có người thuê để lấy tiền nuôi con. Đến nay, đứa con của chị đã được 22 tuổi.

Gần đây nhất, chị xin vào làm tiếp viên tại một quán nhậu. Nguyễn Văn Rạng (49 tuổi, ngụ ấp Trường Trung B) là khách quen tại quán nhậu nơi chị H. làm. Chỉ một vài lần quen, gã không ngần ngại thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với chị. Cứ mỗi lần gặp, gã lại kể, mình là đại gia, tiền đầy tủ, chủ một đường dây cá độ lớn… Ban đầu, chị không tin, cho rằng, đó chỉ là những lời “nổ” của dân nhậu.

Thế nhưng, ngược lại suy nghĩ của chị H., mỗi lần gặp, Rạng lại ăn mặc khá tươm tất, dùng điện thoại xịn, đi xe sang, ngoài số tiền trong hóa đơn, gã luôn “bo” cho nhân viên vài triệu đồng. Các nhân viên tại quán nhậu thấy thế vẫn thường tâm sự và cho rằng chị may mắn khi được một đại gia để mắt tới.

Một hôm, trong lúc nhậu, Rạng rút ra một túi tiền và bảo: “Anh muốn cưới em làm vợ. Đây là 100 triệu để làm sính lễ”. Các nhân viên trong quán nhậu nghe thấy thế không khỏi ngỡ ngàng. Là người phụ nữ từng qua một lần đò, điều hiển nhiên, chị cũng không “lọt” khỏi "cú tung đòn" của gã.

Chiếc dép của nạn nhân tại hiện trường

Sau hôm đó, chị H. đưa Rạng về nhà ra mắt. Gã cho biết, mình là con nhà giàu, mẹ đã hơn 90 tuổi, bị liệt giường. Chưa đầy một tháng quen biết, ngày 16/7/2014, lễ đính hôn giữa hai người được diễn ra tại nhà của chị H.. Điều đang nói, hôm đó, gia đình nhà trai chỉ có một người chú đến với lý do: “Nhà xa, mẹ bị ốm nặng”. Cứ tưởng lời của gã là thật nên gia đình nhà gái cũng không có ý kiến gì.

Hai tuần sau, Rạng bảo đưa vợ về ra mắt gia đình mình. Nửa tháng trôi qua, không thấy con gái về cũng không có liên lạc gì nên gia đình gọi điện hỏi thăm. Tuy nhiên, đáp trả chỉ là tiếng “ò í e”.

Đến nhà Rạng, chị H. ngỡ ngàng biết hoàn cảnh thực sự của người chồng đại gia. Cha mẹ của Rạng chỉ là nông dân nghèo. Gã là con thứ năm trong gia đình. Trước đây, gã từng có một đời vợ và một đứa con nhưng đã ly dị. Lười lao động, lại muốn hưởng thụ, gã ra tay lừa đảo và trộm cắp tài sản. Mọi chuyện vỡ lở, gã bị tuyên phạt 20 năm tù, thụ án tại trại gam Z30 ở tỉnh Đồng Nai.

Năm 2009, Rạng mãn hạn tù, vẫn chứng nào tật ấy, không cố gắng làm lại cuộc đời. Gã được người chị thứ ba cưu mang. Thế nhưng, cách đây vài tháng, gã trộm bán 9 tấn mè của chị gái trược 400 trăm triệu đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân. Gã trích 100 triệu để làm sính lễ cầu hôn chị H.. Sau lần đó, cả gia đình từ mặt gã. Không chỉ thế, người thân không hề biết lễ đính hôn của gã với chị. Người chú đến dự lễ là người được gã thuê.

Quá bất ngờ với sự thật vừa được khám phá, chị H. quyết định chia tay. Rạng nhiều lần cầu xin vợ đừng bỏ nhưng bị tổn thương quá lớn, chị khước từ. Do đó, gã lập mưu sát hại chị H. với suy nghĩ: “Không ăn được thì đạp đổ”.

Rạng tại cơ quan công an

Rạng biết, chị H. là người thích tiền nên gọi điện, giả vờ mới bán được miếng đất với số tiền lớn. Gã hứa, nếu chị đến gặp thì sẽ cho mượn vài trăm triệu để làm vốn kinh doanh. Cứ nghĩ là thật, như lời hẹn, vào ngày 11/9, chị đến nhà của Rạng. Sau đó, gã dùng búa chém vào đầu khiến nạn nhân thiệt mạng. Gã kéo thi thể nạn nhân vào lùm cỏ cách nhà hơn 200 m để phi tang.

Chưa hết, khi mọi chuyện hoàn thành, Rạng đến nhà hàng xóm, bạn bè, người thân để từ biệt. Lúc này, mọi người cứ nghĩ gã sắp đi làm ăn xa nên mới có những lời như thế. Họ không thể ngờ, gã giết vợ xong lại còn bình tĩnh để từ biệt mọi người trước khi bỏ trốn.

Đến ngày 2/10, gã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn. Vào ngày 6/10, công an cho biết, đang xem xét hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người.

Nguồn Ngôi Sao VN: http://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/theo-dong-su-kien/dong-su-kien/bi-kich-nguoi-phu-nu-bi-chong-sap-cuoi-giet-giau-xac-158134.htm