Bí mật ba người đẹp là bạn nhảy của Mao Trạch Đông

Trong những bạn nhảy của Mao Trạch Đông, có ba nữ chiến sỹ đặc biệt đến từ lực lượng không quân. Thông tin về họ mới được hé lộ.

Trong những bạn nhảy của Mao Trạch Đông, có ba nữ chiến sỹ đến từ lực lượng không quân, họ lần lượt là Trần Huệ Mẫn, Lưu Tố Viên và Mạnh Cẩm Vân. Họ đều là chiến sĩ thuộc đoàn văn công chính trị Không Quân, vì khiêu vũ mà bước vào Trung Nam Hải. Trong ảnh là Trần Huệ Mẫn, chiến sỹ đoàn văn công chính trị Không Quân - bạn nhảy của Mao Trạch Đông, là con cháu nhà cán bộ duy nhất trong số các bạn nhảy của Mao Trạch Đông. Trần Huệ Mẫn còn có tên là Trần Lộ Văn, cô xuất thân từ không quân, cha cô là Trần Ngọc Sinh từng là phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Giang Tô. Trần Ngọc Sinh được mọi người kính trọng vì từ sớm đã gia nhập đội du kích chống Nhật, sau khi thu nạp và cải tổ Quốc Dân Đảng, tiếp nhận Tân Tứ Quân (Quốc dân Cách mạng Quân Lục quân Tân biên Đệ tứ quân) xây dựng căn cứ địa Tô Bắc, lập chiến công lớn, đảm nhận chức tư lệnh tổng đội thứ ba (Tam dã) của Tân Tứ Quân, phó tư lệnh là Diệp Phi, Trương Ái Bình.

Trần Huệ Mẫn chỉ học hết tiểu học tại trường tiểu học dành cho con em quân đội của quân khu Nam Kinh, là bạn cùng trường của con gái Lưu Bá Thừa và Hứa Thế Hữu. Năm 1962, khi 14 tuổi, Trần Huệ Mẫn trở thành diễn viên khiêu vũ của đoàn văn công chính trị Không quân, khi đó cô cao 1m68, không những vô cùng xinh đẹp, mà thân hình cũng nổi bật hơn người. Ảnh: Đứng thứ ba bên phải ở phía trước là Trần Huệ Mẫn, đứng thứ hai bên phải là Trương Ngọc Phượng.

Lúc đó đúng vào thời kỳ ba năm gian khổ, ăn không đủ no. Trong trí nhớ của Trần Huệ Mẫn, đến khiêu vũ ở Trung Nam Hải đó quả thực là một nơi tốt đẹp đối với cô gái như cô, có thể ăn một bữa tối thịnh soạn, thưởng thức các món ăn ngon mà không thể thấy ở bên ngoài. Ảnh: Trần Huệ Mẫn (phải) và Túc Dụ.

Nơi khiêu vũ của họ là do đoàn văn công công an và không chính chịu trách nhiêm, nơi này chuyên để phục vụ các vị lãnh đạo hành đầu là Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức. Nơi khiêu vũ có hơn một trăm người, dàn nhạc diễn tấu, các cô gái xếp thành một hàng đợi được mời nhảy.

Thập niên 90, Trần Huệ Mẫn di cư tới Mỹ, đây là tấm ảnh cũ bà chụp tại Hồng Kông năm 1997.

Lưu Tố Viên là một trong những bạn nhảy của Mao Trạch Đông, là người thôn Tây Giao Đại Thanh thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh, đầu tiên bà gia nhập đoàn văn công chính trị Không quân quân khu Thẩm Dương, sau đó theo đoàn gia nhập Tổng đoàn đoàn văn công chính trị Không quân, đảm nhiệm vị trí diễn viên múa, trong một vài vở ca kịch cũng được đóng những vai phụ không tên. Năm 1958, bà đến Trung Nam Hải khiêu vũ, năm đó bà 18 tuổi, và có mối quan hệ đặc biệt với Mao Trạch Đông, sau này đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng văn hóa, bà có vai trò nhất định trong những chuyện, những lời Mao Trạch Đông từng nói, từng làm, cho đến nay trong một số tác phẩm văn học và một số bài văn khi nhắc đến những chuyện này đều không ít thì nhiều nhắc đến tên bà.

Tháng 9 năm 1964, khi vở ca kịch “Giang Tỉ” của đoàn văn công chính trị được công diễn, lãnh đạo đoàn văn công ra lệnh cho Lưu Tố Viên mời Mao Trạch Đông đến xem. Ngày hôm sau sau khi xem xong vở ca kịch, Mao Trạch Đông đã gặp mặt riêng Lưu Tố Viên tại đại thư phòng, chỉ thị sửa đổi kịch bản, cần “phải để bà lão hai súng” bắt tên đặc vụ Thẩm Dưỡng Trai. Ảnh: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Chu Đức xem “Giang Tỷ”, đứng hàng đầu bên trái là Lưu Tố Viên.

Ngày 22/10/1964, đoàn văn công chính trị Không Quân bắt đầu diễn vở ca kịch “Giang Tỷ” tại Nam Kinh. Khi đó tư lệnh không quân Lưu Á Lâu chủ trì hội nghị quân sự tại Nam Kinh lúc xem biểu diễn đặc biệt để Lưu Tố Viên ngồi bên cạnh mình. Ngày hôm sau, Lưu Á Lâu lại lắng nghe Lưu Tố Viên truyền đạt một vài nội dung buổi nói chuyện của Mao Trạch Đông liên quan đến vở ca kịch “Giang Tỷ”. Ảnh Lưu Tố Viên cùng Lưu Á Lâu xem ca kịch “Giang Tỷ”.

Ảnh: Lưu Tố Viên tham gia diễn xuất trong vở ca kịch “Giang Tỷ”.

Mạnh Cẩm Vân là bạn nhảy cuối cùng của Mao Trạch Đông, là người rất quen thuộc với công chúng. Cô là người Hồ Bắc sinh năm 1948, 12 tuổi đã thi đỗ đoàn văn công chính trị Không quân, trở thành diễn viên múa. Tháng 4 năm 1963, khi chưa đầy 15 tuổi, Mạnh Cẩm Vân được chọn “làm nhiệm vụ” ở Trung Nam Hải cùng khiêu vũ với các lãnh đạo trung ương, từ đó quen biết Mao Trạch Đông , trở thành bạn nhảy “chuyên chức” của Mao Trạch Đông, và họ đã có tình cảm thân thiết đăc biệt.

Bảo Khanh (theo Sohu)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tham-cung/bi-mat-ba-nguoi-dep-la-ban-nhay-cua-mao-trach-dong-578390.html