Bí mật tày đình của người đàn bà 'ăn vụng' với cả bạn thân của chồng

Chạy vội vào nhà tắm, Quyên vội vàng khạc nhổ, kỳ cọ hết các ngõ nghách trên cơ thể, nhưng cô vẫn không thể gạt nổi điệu cười đểu giả của hắn.

Sau khi lên giường với bạn thân của chồng Quyên không khỏi xấu hổ, cô cảm thấy ghê tởm bản thân đến nhường nào. Chạy vội vào nhà tắm, Quyên vội vàng khạc nhổ, kỳ cọ hết các ngõ nghách trên cơ thể, nhưng cô vẫn không thể gạt nổi điệu cười đểu giả của hắn.

32 tuổi, Quyên có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với Quân người chồng hiền lành, vốn là chàng trai quê mùa chân chất theo cách gọi của Quyên. Nhưng Quyên cũng không thể cắt nghĩa, hay lý giải nổi vì sao ngày xưa Quyên lại say như điếu đổ anh chàng ấy đến vậy. Cũng vì Quân, mà Quyên bao phen lao đao vì bị gia đình phản đối.

Cũng tại bởi, Quyên là con nhà danh giá, bố mẹ Quyên đều là dân kinh doanh có tiếng trên thương trường. Quyên xinh đẹp, lớn lên trong nhung lụa giàu sang. Ai nhìn Quyên hẳn cũng phải ghen tị vì vẻ đẹp trời phú, cũng như độ chịu chơi của cô.

Cứ nghĩ Quyên xinh đẹp, giàu có như thế sẽ yêu và lấy một thiếu gia nào đó “đôi lứa xứng đôi”. Hoặc kiểu như trong truyện ngôn tình mà giới trẻ thường hay nhắc tới, công chúa sẽ phải lòng gã chăn cừu đẹp trai, nghèo khó. Nhưng không, Quyên chẳng phải lòng thiếu gia, cũng chẳng yêu anh chăn cừu mà cô lại phải lòng một gã trai quê mùa, thật thà như Quân.

Ngày đó, vừa mới về công ty gặp Quân, Quyên tỏ rõ thái độ coi thường, miệt thị. Cô luôn miệng “Trên đời tôi chưa thấy ai vừa xấu vừa nghèo như ông đấy”. Đáp lại cô đồng nghiệp bằng tuổi, Quân chỉ lắc đầu, xua tay rồi bỏ đi không một lời. Lần nào cũng thế, khi những anh chàng lẻo mép trong cơ quan thi nhau vây lấy Quyên tán tỉnh, thì Quân lại né sang chỗ khác.

Quyên là người đã “đặt bẫy” trói anh chàng thật thà ấy lại với đời mình. Để rồi hơn 2 năm sau, cô luôn miệng kêu “ngày xưa tôi ngu quá” (Ảnh minh họa).

Quyên cảm giác, Quân cũng chẳng ưa mình. Thậm chí tránh xa cô như tránh tà vậy. Cũng chính điều đó, đã tạo ấn tượng sâu sắc với Quyên- cô nàng luôn được săn đón. Kết thúc 2 năm tổng kết dự án lớn cũng là lúc Ban giám đốc tuyên dương nhân viên xuất sắc. Quyên vốn chẳng lấy làm hào hứng nếu như người đạt giải không phải là Quân.

Hôm đó, Quyên cũng chẳng hiểu sao, cô lại mua bó hoa to đùng tặng cho Quân. Mà kể cũng lạ, Quyên chen mãi mới chui vào được đám đông nữ giới đang chen chúc nhau để được tặng hoa cho anh chàng xấu trai này. Hỏi ra, Quyên mới hay, cơ quan cô có không ít chị em thích anh chàng này. Có người còn nói: “Nhìn Quân không đẹp trai nhưng có duyên ngầm, con gái mê mẩn anh ta cũng vì cái duyên đó”.

Đáp lại bó hoa của Quyên, Quân đã mời cô đi ăn. Quyên hãnh diện vô cùng, bởi cô là người duy nhất được anh chàng này “hậu tạ”. Cũng tại cái hôm đó, mà Quyên đã chính thức để Quân bước vào cuộc đời mình. Rồi cũng chính Quyên là người đã “đặt bẫy” trói anh chàng thật thà ấy lại với đời mình. Để rồi hơn 2 năm sau, cô luôn miệng kêu “ngày xưa tôi ngu quá”.

Cuộc sống sau hôn nhân khiến Quyên dần vỡ mộng. 3 đứa con lần lượt thi nhau chào đời, chính thức chấm dứt những ngày son rỗi mà cô đang tận hưởng. Cùng lúc này, Quyên dần nhận thấy trách nhiệm của mình trong gia đình là quá lớn.

Chưa kể cô vốn là tiểu thư, từ nhỏ không phải đụng chân đụng tay vào việc gì. Nhưng từ ngày lấy chồng, dù công nghệ có hiện đại đến mấy nhưng việc chăm con, chăm chồng cô hoàn toàn không thể phó mặc cho máy móc, cũng như ô sin được. Quyên cảm thấy áp lực vô cùng. Đi làm về là sà vào bế con, con ăn, con ngủ mới tới lượt mình. Quyên gần như kiệt sức.

Đặc biệt, sau vụ đuổi ô sin chỉ vì cô ta dám lấy giẻ chùi nhà lau vào mặt con, Quyên càng cảm thấy muộn phiền vì phải một mình lo toan hết.

Quân vẫn là chàng trai hiền lành chân chất như ngày nào. Anh thấu hiểu những khó khăn, áp lực mà Quyên trải qua nên không ngừng cố gắng để mang lại cho cô cuộc sống tốt đẹp hơn. Quân từ chàng trưởng phòng ngày nào nay đã trở thành Phó giám đốc chi nhánh.

Anh cũng đã có tiền mua nhà đất riêng, tậu ô tô đưa đón vợ con. Nhưng điều đó vẫn không khiến Quyên cảm thấy hài lòng. Cô dần chán vẻ đẹp lạ lẫm của chồng. Ngày nào Quyên cũng kêu than mệt mỏi, thậm chí còn mơ ước đến những người đàn ông đẹp đẽ, bảnh trai bên cạnh. Điều đó, khiến Quân không khỏi buồn lòng. Từ ngày đón mẹ chồng lên trông cháu Quyên càng thay tính, đổi nết.

Quyên đi làm về muộn, ỷ lại hết việc nhà cho mẹ chồng. Khi bà nhắc nhở con dâu trong việc chăm con, việc nhà Quyên lớn tiếng la lối. Thậm chí cô còn cấm bà nếm thức ăn của cháu, cô không tôn trọng bất kỳ góp ý nào của mẹ chồng. Có mẹ chồn, chưa một lần Quyên không hề dậy nấu đồ ăn sáng, cô ôm con ngủ tới 7h mới dậy.

Sau đó, Quyên rửa mặt trang điểm rồi phóng xe đi làm, để mặc 3 đứa con cho mẹ chồng chăm bẵm. Có lẽ, trên đời chỉ có Quyên là một. Mẹ chồng vì thương con trai, yêu con dâu nên đành nín nhịn tất cả. Nhưng rồi, tối hôm đó khi đi làm về, thấy Quyên và mẹ cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Quyên đã cãi tay đôi với mẹ chồng “Tôi có ngu dại mới lấy con bà, giờ tôi mới khổ thế này đây”.

Tức giận trước hành động của Quyên, Quân đã tát cô 2 cái, rồi nói “Cô hãy cút khỏi cái nhà này ngay lập tức”. Quyên giận chồng lên phòng nằm khóc, sau đó cô trang điểm ăn vận mát mẻ có ý khiêu khích chồng rồi phóng xe ra khỏi nhà giữa đêm khuya”.

Hôm đó, Quyên đã uống rất say với một người đàn ông khác. Đó là anh chàng cùng cơ quan trước đây theo đuổi cô, hiện tại là bạn thân của chồng cô”. Sau cơn say, Quyên theo anh ta vào nhà nghỉ. Quyên chẳng nhớ gì nữa. Chỉ khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong vòng tay người đàn ông khác Quyên mới hoảng hốt. Nhìn Quyên, anh ta bộc lộ rõ ánh mắt đểu giả:

“Xưa kia anh tán em sao em không yêu anh? Anh không ngờ em lại chọn cái thằng nhà quê đó. Nó cứ bảo anh không xứng với em. Nhưng giờ em lại là của anh, em nằm trong vòng tay anh? Thế là sao người đẹp. Nếu anh ta biết, chẳng anh ta lồng lên như con thú ấy chứ nhỉ”.

Nói rồi hắn cầm điếu thuốc hút phì phèo: “Chẳng ngờ em thuộc kiểu đàn bà dễ dãi như thế. May là xưa kia em không đổ anh, lấy phải cô vợ như em chắc bố mẹ anh đốt nhà anh mất”.

"Anh nói tôi là loại đàn bà dễ dãi ư?" (Ảnh minh họa).

Nghe đến đó, Quyên chột dạ “Anh nói cái gì”.

Cô bỏ chạy vào nhà tắm và sức nhớ tới Quân. Đứng trước gương đầu tóc rũ rượi, Quyên khóc nức nở. Quyển chẳng ngờ một đêm lỡ dại bỏ chồng, bỏ con đi cô đã gây nên chuyện tày đình như thế. Nếu như anh ta tố cáo Quyên, anh ta phanh phui chuyện này có lẽ cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người.

Còn gia đình cô nữa, những đứa con sẽ ra sao khi biết mẹ nó tồi tệ tới mức này? Liệu Quân có tha thứ cho cô không? Quyên gục ngã, khóc nức vì ân hận. Chính cô đã đối xử tệ với mẹ chồng, cư xử không lễ phép để rồi đưa bản thân vào bước đường cùng cực như thế. Giờ Quyên thật sự đã cảnh tỉnh rồi, cô biết phải làm sao để nhận được sự tha thứ đây?

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Lê Thị Thảo, sau hôn nhân không ít chị em vỡ mộng vì cuộc sống của mình, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh cũng như tự tin để bước qua thử thách đó.

Ông cha ta vẫn thường nói, vợ chồng là nghĩa tào khang. Song, sau một thời gian chung sống nhiều cặp vợ chồng cảm thấy nhàm chán, không ít anh chồng đi tìm "của lạ" bên ngoài dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân. Để tránh những đổ vỡ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rất cần cả người vợ và người chồng hâm nóng lại tình cảm.

Dành cho nhau những cử chi ngọt ngào và yêu thương, nhiều cặp vợ chồng cho rằng sống với nhau lâu ngày rồi nên không cần câu nệ, cứ xề xòa thoải mái họ quên những hành động ngọt ngào. Tuy nhiên, chính những lời nói thương yêu, những nụ hôn trước khi bắt đầu ngày mới chính là chất xúc tác duy trì tình cảm dành cho nhau từ cả hai phía.

Thời gian, không gian riêng dành cho nhau cũng vô cùng quan trọng, đến những quán quen ngày xưa mới bắt đầu hẹn hò, gửi con cho ông bà hai vợ chồng dẫn nhau đi ăn chẳng vì một dịp gì cả, vì thỉnh thoảng cả hai cần có những khoảng lặng để hiểu nhau hơn.

Cùng nhau đi du lịch cũng đuợ́c xem là cách vừa thú vị, vừa hiệu quả cho cả hai. Khi xác đính đi du lích cả hai gác hết những lo toan trong cuộc sống, chỉ có riêng hai vợ chồng để thư thái và nhẹ nhàng.

Thỉnh thoảng có thể dành cho nhau những món quà bất ngờ, đôi khi chỉ là những vật dụng nho nhỏ, giá thành phải chăng. Nhưng người bạn đời sẽ hiểu và trân trọng nó. Để thực sự hiểu và chia sẻ cùng nhau trên bước đường đời không phải đơn giản, khi cảm nhận tình cảm có phần nhạt lạnh thì có rất nhiều cách để cả hai yêu nhau như thủa ban đầu. Quan trọng nhất là cả hai vơ chồng đều muốn thay đổi để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Thanh Bình

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-mat-tay-dinh-cua-nguoi-dan-ba-len-giuong-voi-ca-ban-than-chong-a229604.html