Bị Mourinho đả kích, HLV Wenger lao vào khẩu chiến

Không chỉ xô đẩy nhau trong trận đấu, HLV Wenger còn tiếp tục tiến hành một đợt công kích bằng miệng đến địch thủ Mourinho sau thất bại của Arsenal.

Trận Super Sunday không làm người hâm mộ phải thất vọng khi diễn ra đúng với dự kiến. Không chỉ là cuộc chiến của hai ông lớn, không chỉ là cuộc cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu mà đây là còn trận derby của hai đội bóng của thành London.

Wenger và Mourinho suýt ẩu đả ngoài đường piste sau một tình huống trên sân

Vì vậy, trận đấu diễn ra tương đối căng thẳng với không ít những pha phạm lỗi có hệ thống và có chủ ý của cầu thủ hai bên. Không chỉ có vậy, ngay cả hai huấn luyện viên là Wenger và Mourinho cũng xô đẩy nhau ngoài đường piste sau tình huống Gary Cahill phạm lỗi với Alexis Sanchez.

Chính HLV Wenger là người chủ động đẩy Mourinho trong tình huống đó trước. Giải thích về hành động này, "giáo sư" cho biết:" Tôi chỉ muốn xem Alexis có làm sao không và ai đó lại đứng chắn trước mặt tôi. Đó không phải khu vực kỹ thuật của Mourinho và nếu bạn để ý trong trận này, bạn sẽ thấy có bao nhiêu lần ông ta tiến vào khu vực kĩ thuật của chúng tôi, bao nhiêu lần ông ta cứ thản nhiên đi lại dọc đường piste.

Tôi chẳng muốn sa đà vào một cuộc tranh luận, đó là một sự cố xảy ra trong trận đấu. Đơn giản là thế thôi. Tôi không nghĩ tình huống đó lại quá tồi tệ".

Về việc Mourinho cho rằng Arsenal lẽ ra phải bị đuổi 3 cầu thủ, HLV Wenger cũng đáp trả:" Tôi nghĩ Oscar và Ivanovic thật may mắn khi không bị đuổi. Còn về tình huống phạm lỗi dẫn đến quả penalty của Koscielny, cậu ấy xứng đáng bị thẻ vàng nhưng tôi cho rằng đó là tình huống phạm lỗi không cố ý".

Như Đạt

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/bi-mourinho-da-kich-hlv-wenger-lao-vao-khau-chien-172-96837.html