Bị 'mỹ nhân' dụ vào nhà nghỉ uống thuốc mê

Không tìm thấy nhà người quen, vị khách nữ rủ người lái xe ôm vào nhà nghỉ rồi tìm cách "đánh" thuốc mê để cướp tài sản.

Tại nhà nghỉ Hoa Phượng thuộc ấp Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, xảy ra vụ dùng thuốc gây mê cướp tài sản. Nạn nhân là ông Trương Vĩnh Ph. , 52 tuổi, trú ở phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, sống bằng nghề chạy xe ôm. Theo tường trình của bị hại, ngày 14/10, ông Ph. được một phụ nữ khoảng 30 đến 40 tuổi thuê chở từ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá đến thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tìm người quen. Sau một lúc tìm kiếm không gặp, người phụ nữ rủ ông Ph. vào nhà nghỉ Hoa Phượng, để nghỉ rồi mua hai chai bia, hai chai sữa đậu nành và đậu phộng lên phòng ăn, uống. Nể lời người phụ nữ, ông Ph. đồng ý thuê nhà nghỉ nhưng vừa uống hết một chai bia thì ngất xỉu đến khoảng 16h cùng ngày, ông Ph. được nhân viên nhà nghỉ phát hiện, báo công an và đưa bị hại đi cấp cứu. Qua kiểm tra, người lái xe ôm này cho biết ông ta bị mất chiếc nhẫn vàng 24k và sợi dây chuyền 07 chỉ vàng 18k. Người phụ nữ đi cùng biến mất trước khi tiếp tân nhà nghỉ phát hiện ông Ph. ngất xỉu. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Bi-my-nhan-du-vao-nha-nghi-uong-thuoc-me/200910/63551.datviet