Bị tạt acid, 4 người nhập viện

Ngày 3-7, Công an TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ tạm giữ đối tượng Lê Văn Hào (48 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) để điều tra về việc tạt acid tại KP.2, phường Tân Biên vào ngày 2-7, làm 4 người bị thương.

Ngày 3-7, Công an TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ tạm giữ đối tượng Lê Văn Hào (48 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) để điều tra về việc tạt acid tại KP.2, phường Tân Biên vào ngày 2-7, làm 4 người bị thương.

Bà Nguyễn Thị Kim Trang còn bị ông Hào đánh vào đầu gây thương tích.

Trước đó, ông Hào được luật sư đưa đến Công an phường Tân Biên đầu thú và khai nhận do mâu thuẫn với chị Giáp Thị Mỹ Trinh (23 tuổi) nên mang acid đến nhà chị Trinh tạt, khiến chị Trinh và người nhà bị bỏng.

Cãi nhau, mang a-xít ra tạt

Chứng kiến sự việc, chị N. (hàng xóm của ông Hào) cho biết trưa 2-7 khi nghe tiếng chửi nhau giữa 2 bên, chị chạy đến xem thì thấy ông Hào đang tìm cách tấn công những người trong gia đình chị Trinh (có tiệm tạp hóa ở cạnh nhà ông Hào). Một lúc sau, chị thấy ông Hào cầm can nhựa hất thứ chất lỏng trong can về phía chị Trinh và người nhà chị. Lúc ấy, mọi người tưởng ông Hào tạt xăng những người trong gia đình chị Trinh để dọa đốt. “Lúc mới bị dính chất lỏng vào người, mọi người chưa nghe rát nên vẫn đứng đó. Một lúc sau, nghe rát da thịt và biết đó là acid, nhiều người đã hoảng loạn nên đi bệnh viện cấp cứu. Trong số đó, chị Trinh bị nặng nhất vì trong lúc chạy chị bị ngã xuống đất và bị ông Hào hất acid vào mặt” - chị N. cho biết.

Hậu quả sau vụ tạt acid, 4 người trong gia đình chị Trinh, gồm: chị, ông Giáp Văn Cường (47 tuổi, cha chị Trinh), chị Giáp Thị Mỹ Trâm (18 tuổi, em gái chị Trinh) và anh Trần Văn Tuấn (24 tuổi, bạn trai chị Trinh) bị bỏng nặng, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một số người hàng xóm đến can ngăn sự việc cũng bị acid vương vào làm cháy quần áo và bị bỏng nhẹ.

Sáng 3-7, cả 4 nạn nhân đều được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cứu chữa trong tình trạng bị bỏng nặng. Trong số này, chị Trinh bị bỏng rất nặng ở vùng mặt và ngực.

Mâu thuẫn từ trước

Bị ông Hào cầm cây đánh vào đầu gây thương tích, bà Nguyễn Thị Kim Trang (mẹ của chị Trinh) cho biết việc ông Hào gây sự và tạt a-xít vào nhiều người trong gia đình bà xuất phát từ những mâu thuẫn từ trước đó.

Ông Lê Văn Hào tại cơ quan công an.

Theo bà Trang, ông Hào nhiều lần lái xe tải cán lên hàng hóa (để trước tiệm tạp hóa) của gia đình bà và va quẹt làm hư mái tole của tiệm tạp hóa. Gia đình bà Trang nhiều lần nhắc nhở nhưng ông Hào vẫn cố tình gây sự. Trưa 2-7, ông Hào đi xe máy qua cửa tiệm tạp hóa và cán phải quả dừa chị Trinh đang bày bán. Bức xúc, chị Trinh lớn tiếng chửi ông Hào và bị ông này lấy quả dừa ném trúng người chị rồi bỏ vào nhà.

Bị ông Hào lấy quả dừa ném, chị Trinh gọi điện kêu người nhà đến “giải quyết” mâu thuẫn. Thấy nhiều người đến vây trước cửa nhà và thách thức mình, ông Hào tìm cách tấn công lại.

Bà Trang cho biết khi nghe con gái gọi điện báo tin ông Hào lại “gây hấn”, mọi người trong nhà chạy ra tiệm tạp hóa. Lúc đầu, ông Hào lấy một cây súng điện ra dọa, nhưng bị anh Tuấn dùng cây đập làm rơi súng. Ông Hào vào nhà lấy dao định tấn công thì vợ ông Hào can ngăn. Trong lúc can ngăn, bà này bị ông Hào chém vào tay.

Sau khi sự việc xảy ra, ngoài 4 người trong gia đình chị Trinh thì vợ ông Hào cũng bị thương tích, được đưa đi bệnh viện chữa trị vết thương.

Đến cơ quan công an đầu thú, ông Hào cho biết nguyên nhân sự việc do chị Trinh đã thách thức ông. Khi thấy người nhà chị Trinh kéo đến đông, ông Hào lấy hung khí tự vệ. Riêng can nhựa chứa acid, ông Hào cho biết đó là nguyên liệu ông thường trữ trong nhà để gia công đồ gỗ. Khi thấy nhiều người xông vào tấn công mình, ông Hào chạy vào nhà lấy can acid ra hất thẳng vào những người có mặt.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trần Danh (Báo Đồng Nai)

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/tin-an-ninh-trat-su/201707/dong-nai-bi-tat-acid-4-nguoi-nhap-vien-2560813/