Bị U22 Indonesia cầm hòa, HLV U22 Thái Lan vẫn 'nói cứng'

Dù ĐT U22 Thái Lan đã gây thất vọng lớn trong ngày đầu ra quân tại SEA Games 29 khi để U22 Indonesia cầm hòa, nhưng HLV Worrawoot Srimaka vẫn tự tin vào việc ông cùng các học trò sẽ giành chức vô địch.

Ở trận gặp U22 Indonesia trong khuôn khổ vòng mở màn môn bóng đá nam SEA Games 29 vừa kết thúc cách đây ít giờ, U22 Thái Lan đã có lợi thế rất lớn khi có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 14. Thế nhưng việc mắc sai lầm nghiêm trọng trong khâu phòng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt.

Phút 61, hàng thủ Thái Lan đã có pha phạm lỗi trong vòng cấm với cầu thủ Ardiles của U22 Indonesia và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau đó, tiền đạo Septian David đã dễ dàng ghi bàn ở chấm đá phạt 11m để mang về bàn thắng san hòa cách biệt cho Indonesia.

U22 Thái Lan đã gặp không ít khó khăn trong ngày đầu ra quân ở SEA Games 29.

Kết thúc trận đấu, U22 Thái Lan đã bị cầm hòa với tỷ số 1-1. Tuy vậy, HLV Worrawoot Srimaka vẫn tỏ ra khá tự tin về việc đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ giành chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo để bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng SEA Games.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Worrawoot Srimaka chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị rất kỹ để các cầu thủ có được tình trạng tốt nhất nhằm cạnh tranh chức vô địch. Năm nay, các đội bóng đều có sự đột biến về sức mạnh. Điều đó chắc chắn là một khó khăn cho chúng tôi.

Thế nhưng, tôi tin vào các học trò và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong các trận đấu sắp tới. Chúng tôi đặt mục tiêu là phải bảo vệ chiếc huy chương vàng mà chúng tôi đã giành được 2 năm trước.”

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bi-u22-indonesia-cam-hoa-hlv-u22-thai-lan-van-noi-cung-796563.html