Bị vỡ cằm, thủng cổ dù né được súng dí vào đầu

Một người đàn ông đang ngồi nhậu với bạn thì bất ngờ bị một phó đồn trưởng cửa khẩu quốc tế có quốc tịch Campuchia đến dí súng vào đầu rồi siết cò.

Đến ngày 18-7, một ngày sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật lấy được đầu đạn ra ngoài, sức khỏe bệnh nhân Phạm Văn Q. (34 tuổi, ngụ An Giang) đã dần bình phục, sinh hiệu ổn định, đi lại bình thường, tiếp xúc và ăn uống được. Theo bác sĩ Dương Thị Thanh Mai, Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy (người trực tiếp phẫu thuật), dị vật là đầu đạn loại K54 có đường kính 0,5 cm, dài 1,5 cm. May mắn viên đạn nằm ở phần ngoài, không đi xuyên qua và gây tổn thương các cơ quan quan trọng như mạch máu lớn, khí quản, đường thở…

Vị trí viên đạn nằm trên cổ bệnh nhân bị bắn trước phẫu thuật.

Và dị vật được lấy ra

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 17-7, bệnh nhân Q. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, môi hàm trái có vết thương 0,5 cm xuyên qua cằm phải, có dị vật nằm ngay vị trí 1/3 giữa cổ bên phải gây sưng nề, gãy xương hàm phải, rách lưỡi, mất nhiều răng. Qua kiểm tra CT phát hiện dị vật, các bác sĩ đã phẫu thuật và sau 1 giờ 30 phút thì gắp ra được đầu đạn, vá vết thương, xử lý nhiễm trùng cứu bệnh nhân.

Trên giường bệnh, bệnh nhân kể lại chuyện mình thoát chết trong gang tấc.

Q. là nạn nhân trong vụ bắn nhau tại quán nhậu ở Thị trấn Tịnh Biên-An Giang cách nay một ngày. Nghi phạm được xác định là Lay Buôn Thy (52 tuổi, quốc tịch Campuchia, là thiếu tá, phó đồn trưởng Đồn cửa khẩu Tham Đưng (huyện Kri Vong) giáp ranh với cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang). Theo thông tin ban đầu, trong lúc Q. đang ngồi nhậu cùng hai người bạn khác, ông Thy đi đến bàn nhậu rút súng rồi bắn vào Q. Bạn Q. là Được đứng dậy can ngăn thì bị bắn 2 phát. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tịnh Biên nhưng Được đã chết trên đường, còn Q. được sơ cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngồi trên giường bệnh sáng 18-7, Q. cho biết đang ngồi nhậu với bạn thì bất ngờ bị "đại ca" (ông Thy) tới dí súng lên đầu rồi siết cò, trong giây phút sống chết đó, Q. xoay người sang một bên nên đường đạn đi xuyên xuống từ hàm trái qua cổ phải, may mắn thoát chết trong gang tấc.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/bi-vo-cam-thung-co-du-ne-duoc-sung-di-vao-dau-20160718143950171.htm