Bị vợ cằn nhằn, chồng nhốt vợ con rồi phóng hỏa đốt nhà

Đi uống rượu về bị vợ cằn nhằn, trong lúc nóng giận, Huấn đã khóa cửa, nhốt vợ cùng 2 con bên trong rồi châm lửa đốt nhà.

Chiều 20.12, trao đổi với PV Lao Động, một cán bộ Công an huyện Đà Bắc cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Bùi Văn Huấn (SN 1982, trú xóm Rãnh, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17.2, Huấn đi uống rượu đám cưới về thì bị vợ là chị Đ.T.V cằn nhằn. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Trong cơn tức giận, thấy vợ và 3 con đang nằm trên giường, Huấn khóa cửa nhà lại rồi đổ xăng ra bàn châm lửa đốt.

Thấy ngọn lửa bùng phát thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà, chị V hốt hoảng gọi các con bỏ chạy ra ngoài thoát thân. Hai con gái của Huấn là cháu B.T.T (SN 2003) và B.T.C (SN 2007) do đang ngủ say không chạy kịp nên bị bỏng nặng. Phát hiện cháy, nhiều người dân xung quanh chạy đến dập tắt ngọn lửa đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an huyện Đà Bắc nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ. Hiện hai cháu T và C vẫn đang được điều trị tích cực tại Viện bỏng Trung ương. Được biết, hiện vợ của Huấn đang mang thai cháu thứ 4, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Long Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/bi-vo-can-nhan-chong-nhot-vo-con-roi-phong-hoa-dot-nha-622457.bld