Biến giấc mơ từ 'không thành có' bằng nghị lực kiên cường của cô giáo mầm non xứ Thanh

Nhờ sự kiên định và chăm chỉ, sau bao cố gắng đã đem về cho chị Đỗ Loan mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ niềm đam mê kinh doanh online.

Trước những sóng gió cuộc đời, chạy ăn từng bữa và thất nghiệp, chị Đỗ Loan ( sn 1989) đến từ Quảng Xương Thanh Hóa đã quyết định chuyển sang kinh doanh online để tiếp cận thị trường trực tuyến.

Đỗ Loan – người phụ nữ xinh đẹp và tài năng.

Nhiều người nhìn thấy sức lao động và thành quả hôm nay của chị Loan đều cho rằng: làm nhiều vậy tiền để đâu cho hết, nhưng ít ai hiểu được rằng để kinh doanh tốt chị đã từng phải oằn mình, chắt chiu từng đồng lời để lấy hàng và phát triển thị trường.

Nhớ lại câu chuyện cuộc đời mình của ít năm về trước, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, chị đã “ lấy chồng bỏ cuộc chơi”. Ở quê cả hai đều không xin được việc. Khi bé con đầu lòng được 10 tháng tuổi tay bồng tay gánh hai vợ chồng chị quyết định vào xứ Biên Hòa, Đồng Nai lập nghiệp.

Chị Loan chia sẻ: Khi đi vốn liếng không có, chân ướt chân ráo cả hai đi tìm việc, tìm cả tháng không được, mình quyết định xin làm công nhân trong khu công nghiệp, mong có đồng rau cháo nuôi con. Nhưng được ít thời gian thì bị chuyển làm ca đêm, đồng lương ít ỏi, thuê nhà, nuôi con và trang trải cuộc sống khiến chị có lúc tưởng chừng kiệt sức.

Trước cơn sóng gió của cuộc sống chị Loan quyết định về quê hương, lúc đó ngành mầm non đang được ưa chuộng, chị theo học ngành mầm non và hiện đang làm giáo viên của trường mầm non Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa.

Chị Loan tâm sự: Có lẽ may mắn nhất đối với mình lúc đó là có gia đình, có bố mẹ 2 bên giúp sức, vượt qua thời khắc sóng gió. Nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ là ổn nếu mình không có thu nhập tốt để cùng chồng gánh vác được công việc gia đình.

Chị cho biết thêm: Bén duyên với kinh doanh từ sự yêu thích và đam mê, năm 2010 mình có mở một văn phòng tư vấn, xúc tiến việc làm trong nước, sau đó buôn bán quần áo trẻ em. Tất cả đều ngoài tầm tính toán và thất bại. Có lẽ cơ duyên kinh doanh không có hoặc quá khó đối với một người trẻ tuổi như mình. Nhưng đam mê kinh doanh chưa bao giờ bị dập tắt bởi những thất bại đó.

May mắn đã mỉm cười khi người con gái kiên cường bước chân vào giới kinh doanh mỹ phẩm online. Với số vốn ban đầu 2 triệu đồng chị Loan đã tìm thấy mỹ phẩm Linh Hương, một thương hiệu tốt, uy tín. Nhận được sự hỗ trợ từ nhiều chị em trong hệ thống trong quá trình khởi đầu và bán hàng, những vướng mắc đều được giải quyết. Như cá gặp nước, chị chuẩn bị mọi thứ theo kế hoạch, lập chiến lược kinh doanh, chuẩn bị chu đáo từ việc tìm hiểu sản phẩm, thiết lập kế hoạch bán hàng có hiệu quả.

Thế nhưng nghề nào cũng có những khó khăn nhất định, chị giấu gia đình liều lĩnh nhập hàng về bán. Mới dấn thân vào nghiệp kinh doanh online lượng khách hàng đến với chị không nhiều. Nhưng nhìn số hàng để trong nhà dường như tiếp thêm cho chị động lực lớn hơn. Ngày hay đêm chị chăm chú vào chiếc điện thoại, lên mạng tìm tòi, học hỏi làm sao để có thể tư vấn và chốt đơn một cách tốt nhất. Nhiều khi ông bà nhìn thấy là không thích vì không biết chị đang làm việc. Bán được bao nhiêu chẳng dám tiêu pha, dành dụm tích cóp cả vốn lẫn lãi để nhập đơn hàng tiếp theo. Cứ thế doanh số tăng dần từ 60 triệu lên 300 triệu sau bốn tháng bén duyên với Linh Hương, và con số đó không ngừng lớn lên với những mục tiêu và kế hoạch đang được chị ấp ủ. Với những thùng hàng lớn nhỏ xếp đầy trong nhà chị không còn phải giấu diếm như trước nữa, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ phía hai gia đình cũng như ông xã. Chị yêu thích và chăm chỉ làm việc như chăm đứa con của mình, tỉ mỉ và tận tâm, luôn nung nấu về 1 hệ thống lớn mạnh.

Tư tin và tâm huyết với sản phẩm đã chọn – bạn sẽ thành công.

Thành quả đó như một minh chứng cho sự bứt phá, quả quyết dám nghĩ dám làm của bà mẹ trẻ. Không ngại đương đầu với những khó khăn và thử thách. Sau nhiều gian truân và thất bại liên tiếp nhưng trong chị luôn ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng, một tinh thần và ý chí vững chắc mặc cho những sóng gió cuộc đời luôn rình rập. Dù tất bật với công việc trường lớp, gia đình rồi việc kinh doanh nhưng với sự linh hoạt và nhạy bén của mình, chị luôn sắp xếp và hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc.

Kinh doanh thành công là vậy nhưng điều mà chị cảm thấy thu được nhiều nhất không phải lợi nhuận mà chính là uy tín. Chị bộc bạch: Từ khi kinh doanh mỹ phẩm Linh Hương, nhiều khách cũng đã trở thành những người bạn thân thiết. Bất kể điều gì liên quan đến mỹ phẩm cũng nhờ chị tư vấn. Nhiều khi hai bên còn tâm sự những vấn đề trong gia đình, cuộc sống. Điều này có tiền cũng không thể mua được.

Trời không phụ lòng người, với tâm huyết và đam mê, những dự định cho con một môi trường sống và học tập tốt nhất, cuộc sống gia đình thay đổi. Với chị, mỗi ngày trôi qua đều tự dặn mình “ Sống và làm việc hết mình vì một ngày mai tốt đẹp”. Trải qua bao thăng trầm, tình yêu đối với sản phẩm, với công ty ngày một lớn lên. Chị tâm sự: với tôi Linh hương như ngôi nhà thứ hai cho tôi tình yêu, động lực và phấn đấu, mình thấy yêu Linh Hương quá rồi nên mọi khó khăn không làm mình chùn bước. Ở ngôi nhà thứ hai đó, có những sản phẩm chất lượng chiều lòng được những khách hàng khó tính nhất, có vị thuyền trưởng thân thiện, hết mực chia sẻ và giúp đỡ những lúc khó khăn của hệ thống.

Với mức thu nhập hiện tại không chỉ giúp chị cảm dễ thở hơn, cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, chị cũng đã giúp được nhiều mẹ bỉm sữa có thêm việc làm, giúp họ tăng thêm nguồn thu, không chỉ độc lập về tài chính mà còn tự tin hơn với gia đình và xã hội.

Căn phòng luôn chật kín lối đi bởi những thùng hàng lớn nhỏ.

Chia sẻ với những người thích kinh doanh online, chị cho rằng: nếu có máu khởi nghiệp hãy chấp nhận những sai lầm và thất bại, chỉ có trải qua những điều đó thì bạn mới thành công vững bền. Thành quả ngày hôm nay của Đỗ Loan có được chắc hẳn từ chính nghị lực kiên cường, đam mê với công việc mà chị hướng tới.

Có những va vấp, khó khăn, có những niềm vui nỗi buồn, cuộc sống là thế đấy. Dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn đến mấy. Dám đưa ra quyết định và đối mặt với điều mới mẻ là bạn đã thành công và có được nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Cuối buổi chia sẻ chị Loan không quên gửi lời cảm ơn tới gia đình nội, ngoại và đặc biệt là anh xã đã luôn ở bên giúp đỡ và động viên để chị có thể hoàn thành tốt mọi công việc. Cảm ơn những người bạn đồng hành, các đại lý chi nhánh đã và đang cùng chị Loan xây dựng hệ thống ngày một lớn mạnh, chèo lái con thuyền kinh doanh đi xa hơn nữa.

Bạn đang gặp khó khăn về vấn đề việc làm, chưa tìm thấy cho mình một hướng đi đúng đăn hay đơn giản muốn kiếm thêm thu nhập.

Có thể liên hệ với Đỗ Loan qua Facebook https://www.facebook.com/loan.moc.5?ref=br_rs

SĐT: 0981.505.399 để được tư vấn tận tình nhất.

Vân Lam

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bien-giac-mo-tu-khong-thanh-co-bang-nghi-luc-kien-cuong-cua-co-giao-mam-non-xu-thanh-228105/