Biển người ngồi ngoài đường cầu an rằm tháng Giêng

Hàng chục nghìn người dân thủ đô đổ ra lòng đường Tây Sơn (quận Đống Đa) đoạn trước cửa chùa Phúc Khánh để làm lễ cầu an nhân ngày rằm tháng Giêng, tối 10/2.

Chùa Phúc Khánh trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) có khuôn viên nhỏ hẹp nhưng là nơi được nhiều người dân, phật tử thường xuyên ghé thăm, đặc biệt là vào dịp lễ như rằm tháng Giêng.

Ngay từ 16h, hàng trăm người đã đổ về chùa chuẩn bị cho lễ cầu an nhân ngày rằm tháng Giêng.

Những người đến muộn từ 17h không thể vào được bên trong đã trải giấy báo ra ngồi bệt ngoài lề đường.

Lối vào nhỏ hẹp, những ai đã vào được một nửa chỉ còn cách đứng yên tại chỗ.

Những người mang ghế theo chỉ còn cách giơ cao lên đầu đi tìm một chỗ trống.

Phố Tây Sơn đoạn từ ngã ba Thái Thịnh đến cầu vượt Ngã Tư Sở, các phương tiện bị ùn ứ.

Hàng trăm công an và dân phòng được điều động đến khu vực chùa Phúc Khánh làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Một chiến sĩ CSGT cho biết lượng phương tiện đổ về khu vực này quá đông, dù anh em đã huy động gần như 100% lực lượng nhưng đến 18h các anh không biết phải phân luồng thế nào khi một chiều đường đã dành cho người dân làm lễ cầu an.

19h30, phố Tây Sơn như một biển người. Càng lúc càng nhiều khách đổ về chùa để nghe sư thầy tụng kinh làm lễ cầu an.

Dòng người ngồi dài hàng trăm mét từ đoạn gần ngã ba Thái Thịnh đến nút giao Nguyễn Trãi.

Giao thông lúc này thoáng đãng hơn. Các phương tiện đi lại dễ dàng.

Thời tiết thủ đô tối nay khá lạnh, nhiệt độ 14 độ C, nhiều người ngồi co ro gần 2 giờ giữa gió rét.

Một cô gái trùm kín mặt ngồi khấn vái cách cổng chùa 20 mét.

Một số người đến muộn ngồi ngoài hàng rào chắn chắp tay làm lễ.

20h, buổi lễ kết thúc, cảnh nhao nhao xin lộc nhà chùa lại tái diễn.

Những tờ báo để trải ngồi không được nhiều người cầm theo khi đứng dậy khiến cho tuyến đường đầy rác.

Tiến Tuấn - Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bien-nguoi-ngoi-ngoai-duong-cau-an-ram-thang-gieng-post719771.html