Biệt thự 'khủng' của Bí thư huyện ủy Duy Tiên: Mỉa mai dân nghèo!

Biệt thự song sinh của anh em Bí thư huyện ủy Duy Tiên tọa lạc tại một khu đất “vàng” khiến nhiều người phải trầm trồ khi chiêm ngưỡng.

Theo lẽ thường, khi đứng trước một ngôi nhà đẹp, sang trọng, uy nghi, lộng lẫy, phản ứng đầu tiên của mọi người là trầm trồ, thán phục. Sau đó, người ta sẽ tò mò tìm hiểu xem chủ tòa nhà trong mơ ấy là ai, xuất thân từ đâu mà thành đạt, tinh tế, "biết ăn, biết chơi" thế?

Nhưng không hiểu sao, khi ngắm hai biệt phủ "song sinh" của Bí thư huyện ủy Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) Nguyễn Đức Vượng và người em trai, nhiều người lại không có cảm giác ấy. Thay vào đó, là một thứ cảm xúc rất khác, vừa như uất nghẹn, bất bình, vừa như chán nản, thất vọng.

Biệt phủ của Bí thư huyện ủy Duy Tiên. Ảnh Pháp Luật Plus

Tại sao lại như vậy? Tại vì, hai căn biệt thự lộng lẫy nằm cạnh nhau của hai anh em nhà "quan đầu huyện" kia quá đẹp, quá nổi bật, quá cách biệt so với mặt bằng chung của dân quanh đó. Vẫn biết, soi mói một ngôi nhà, rồi vội vàng kết luận về tư cách, phẩm giá hoặc hỏi vặn vẹo những câu về nguồn tài chính của chủ nhà là điều không nên. Nhưng, quả thực, có những điều nó lố bịch đến mức khiến cho người ta không thể không chú ý.

Duy Tiên là một huyện còn khá nghèo. Hà Nam cũng chỉ mới "phất" lên mấy năm nay nhờ các khu công nghiệp bám dọc QL1. So với những tỉnh công nghiệp năng động khác, Hà Nam vẫn được biết đến nhiều hơn với những cánh đồng chiêm trũng, dân số đông còn chân lấm tay bùn. Số lượng những người nông dân phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ăn bữa nay, lo bữa mai không phải là ít.

Vậy mà, ở một huyện còn đông đảo người dân như thế, bỗng nhiên mọc lên hai căn biệt thự tráng lệ, nó gấp quá nhiều lần so với những ngôi nhà của người dân thuần nông cạnh đó, thử hỏi, ai mà không khỏi xì xào, đắng nghẹn. Người lạc quan, sắt son niềm tin vào lãnh đạo nhất cũng có quyền đặt câu hỏi: Vị Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, khóa trước là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lấy đâu ra nguồn tiền để xây căn biệt thự ấy?

Đừng bảo dân hỏi thừa. Đừng nghĩ dân không có quyền thắc mắc. Đừng cho là dân không biết gì cả ngoài cắm cổ cắm đầu dưới thửa ruộng. Dân biết hết, chỉ có điều họ có nói ra không hoặc cảm thấy có cần phải nói hay không thôi. Những người dân lân cận họ quá hiểu lai lịch, từng bước phát triển, các mối quan hệ, nguồn thu nhập chính của từng người trong khu vực.

Họ không được xem bảng lương, phụ cấp, tổng thu nhập chính đáng của vị bí thư huyện ủy kia, nhưng họ cũng nhẩm tính được mức thu nhập mà vị này đang hưởng. Và dù có bị cho là "dân trí thấp", họ cũng đủ kiến thức cơ bản để ngồi cộng, trừ, nhân, chia, sau đó, đoán ước được căn biệt thự hàng chục tỉ kia phải mất bao lâu mới xây dựng được nếu chỉ tính từ nguồn thu nhập của các cá nhân trong gia đình.

Khi báo chí vào cuộc, có vị đại diện cơ quan chức năng huyện đã xác nhận rằng: Căn nhà đó có trong bản kê khai tài sản của vị Bí thư huyện ủy Duy Tiên. Nghĩa là, ông bí thư không hề giấu diếm. Đó là hành động thẳng thắn, minh bạch đáng khen ngợi.

Biệt phủ nơi Bí thư huyện ủy Duy Tiên sinh sống. Ảnh Pháp Luật Plus

Nhưng tôi và nhiều người dân khác tin rằng, giá trị của căn nhà và nguồn tiền để xây căn biệt thự ấy là từ đâu mà có, chắc chắn đồng chí bí thư sẽ không kê khai chi tiết và vẫn còn là dấu hỏi. Vì vậy cán bộ huyện, những người đồng chí, thuộc cấp của vị bí thư kia không thể nào có câu trả lời đích xác được. Nghĩa là, kê khai lên thế, để gọi là minh bạch, hợp thức, chứ thực tế, điều mà nhiều người cần biết, lại chưa chắc biết được.

Tôi không dám khẳng định rằng nguồn tiền để xây căn biệt thự trên hoàn toàn là tiền "bẩn". Rất có thể vị bí thư này được thừa kế khối tài sản do cha, ông để lại. Hoặc có thể, tài sản đó là đóng góp của các thành viên khác trong gia đình. Cũng có khi, số tiền mà ông bí thư ấy xây từ nguồn của anh em, bạn bè, người quen hỗ trợ, ủng hộ, "quyên góp" thì sao?

Nhưng, điều chắc chắn có thể khẳng định, với mức thu nhập của bản thân mình, ông bí thư huyện không thể xây dựng được căn nhà lộng lẫy trị giá hàng chục tỉ đồng như vậy. Con số đó với các doanh nhân, đại gia là bình thường, thậm chí quá nhỏ. Nhưng với một cán bộ, công chức, dù có là quan đầu huyện, thì nó vẫn là quá "khủng"?!?.

Đó là về lý. Còn một điều mà tôi nghĩ rằng, dù có thể vị bí thư kia có nguồn thu nhập chính đáng lớn hơn thế nhiều, thì việc xây căn nhà kia cũng là điều nên cân nhắc, tính toán. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, công bộc của dân ngày càng sa sút. Khi mà đến cả Hội nghị Trung ương của Đảng đã phải thẳng thắn chỉ ra rằng, sự suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên ngày càng trầm trọng.

Trong bối cảnh ấy, việc xây một căn biệt thự nằm nghễu nghện thế, liệu có nên chăng? Là một vị bí thư huyện ủy, cán bộ lãnh đạo cao nhất của một huyện, ngoài năng lực, trình độ, đòi hỏi vị này phải có sự nhạy cảm, thái độ chính trị vượt trội hơn hẳn so với quần chúng xung quanh.

Hai căn biệt thự song sinh của anh em Bí thư huyện ủy Duy Tiên. Ảnh Pháp Luật Plus

Ở vào cương vị của ông, không phải cứ thích là có thể đem ra khoe hết, vừa để thỏa mãn cái tôi cá nhân, vừa để "ra oai" với quần chúng nhân dân quanh đó. Bí thư huyện đương nhiên phải "oai" nhất rồi. Cái đó đâu cần phải "khoe" ra, người dân mới biết?

Các cụ có câu dạy thật thấm thía, từ bao đời nay vẫn đúng: " Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", với hàm ý rằng, sống trong một tập thể, cộng đồng, mọi cư xử, hành động, từ đơn giản nhất như việc ăn, việc ngồi cũng phải để ý đến xung quanh.

Có lẽ, vị bí thư này vì quá mải mê học những điều cao xa ở đâu, mà quên đi cái bài học cơ bản đó. Khi những "ông bà chủ" của mình còn đang ở trong những căn nhà lúp xúp, xập xệ, khi hộ nghèo của huyện vẫn còn không ít, đang phải sống lay lắt, tạm bợ, mình sao có thể khoe mẽ một lối sống xa hoa trong căn nhà nguy nga, tráng lệ như cung điện vậy được! Như thế, chẳng phải là đi ngược với lời dạy của Bác, là công bộc của dân, phải "lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ" sao?

Đại Kê
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/biet-thu-khung-cua-bi-thu-huyen-uy-duy-tien-mia-mai-dan-ngheo-23078-3.html