Bill Balo: 'Về quê ăn Tết không phải là để tận hưởng'

Nguyễn Cao Thắng (Bill Balo), cựu sinh viên ĐHDL Văn Lang – tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Từng dành khoảng thời gian "Gap Year" của mình để vi vu trên chiếc xe máy trong chuyến hành trình xuyên Việt 63 ngày. Cùng Đẹp lắng nghe câu chuyện của Bill Balo về chuyện đi hay ở trong dịp Tết cổ truyền.

Câu chuyện "Tết - đi hay ở" một lần nữa lại được đặt lên "bàn cân" trên mạng xã hội và tất nhiên, đó là một câu chuyện không có hồi kết. Tuổi trẻ, ai cũng vậy, luôn muốn bản thân được trải nghiệm, được đặt chân đến nhiều vùng đất mới. Để thấy được thế giới rộng lớn còn mình thì nhỏ bé như thế nào, và để thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi.

Nhưng rồi họ chợt nhận ra một điều, càng đi xa họ lại càng "thèm" phút giây đoàn viên, sum họp bên gia đình. Từ cảm hứng trên, Đẹp đã mời những travel blogger nổi tiếng và những người con sống xa quê hương nói lên suy nghĩ của họ về việc "Tết - Đi hay ở". Và Đẹp nghiệm ra được điểm chung giữa những bạn trẻ có máu "phiêu lưu" này: Dù họ có ở nơi nào xa lạ trên trái đất "Chỉ cần tâm an thì nhà ở đâu, Tết ở đó."

Đôi điều về tác giả

- Tên: Nguyễn Cao Thắng. Tuổi: 26
- Lần đầu tiên đi nước ngoài: Năm 2012 ở 2 nước Singapore và Malaysia
- Đã đến: 9 quốc gia và vùng lãnh thổ
- Ấn tượng với đất nước: Đài Loan
- Hành trang không thể thiếu: Máy ảnh
- Nói gì về Việt Nam khi gặp bạn bè quốc tế: Đồ ăn Việt ngon và rẻ, ăn là mê liền
- Chuyến đi khiến mình thấy hạnh phúc nhất: Hành trình xuyên Việt 2 tháng bằng xe đạp sau khi tốt nghiệp Đại học năm 2013
- Bộ phim/cuốn sách truyền cảm hứng lên đường: Into the Wild của đạo diễn Sean Penn

Sống và làm việc ở Sài Gòn, nhưng bản thân tôi không phải là người Sài Gòn, nên mỗi dịp Tết tôi dành thời gian về với gia đình, dành thời gian cho ba mẹ và nghỉ ngơi sau một năm làm việc và đi du lịch khắp nơi.

Về quê ăn Tết không phải là để tận hưởng. Tôi luôn tôn trọng truyền thống văn hóa người Việt, năm hết Tết đến thì mình phải về với gia đình, là thời gian dành cho những người thân thương nhất như ông bà, cha mẹ và họ hàng.

Lạc vào trong một khu phố ở Hongkong, nơi đây từng được chọn làm bối cảnh bộ phim "Transformer"

Cái Tết hoàn hảo theo tôi là một cái Tết có đầy đủ thành viên trong gia đình, cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau ăn bữa ăn đầu năm mới, và tràn ngập tiếng cười. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng năm nào mình cũng đón Tết ở nhà thì chán lắm. Vậy nên nếu có cơ hội thì chắc chắn tôi sẽ đưa gia đình mình du lịch ở một nơi xa lạ, được đón năm mới thật khác.

Nằm phơi mình ở một bãi biển Phuket

Tôi đi nhiều nhưng chưa lần nào được đón Tết ở một quốc gia xa lạ nào. Bản thân tôi sống ở Sài Gòn nhưng vẫn mong ước sẽ có cơ hội đón một cái Tết ở Hà Nội. Phần vì tò mò không biết không khí Tết ở miền Bắc là như thế nào. Còn ở quốc gia khác thì tôi đang nghĩ đến nước Úc, cũng băn khoăn không biết lúc tôi qua đó đón Tết thì có bị trùng với ngày nghỉ của họ không!

Cái lạnh -10 độ ở Hàn Quốc trước Tết cổ truyền VN 1 tháng

Ngồi ghế tiếp đại sứ ở đại sứ quán VN tại Brunei

"Về quê ăn Tết không phải là để tận hưởng. Tôi luôn tôn trọng truyền thống văn hóa người Việt, năm hết Tết đến thì mình phải về với gia đình, là thời gian dành cho những người thân thương nhất như ông bà, cha mẹ và họ hàng."

Từ Bill Balo - Traveler

Chuyên đề "Tết ở đâu - Nhà ở đó"

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê - Thực hiện: Trung Phạm - Huyền Phạm

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Travel/Bill-Balo-Ve-que-an-Tet-khong-phai-la-de-tan-huong/49450.dep