Bình Dương - Al Karamah (Syria): 2-1, Chủ nhà mở hội

(HNM) - Chỉ cập bến V-League 2009 ở vị trí á quân, nhưng thời điểm này, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới là những người hùng trên con đường quảng bá thương hiệu V-League nói riêng và BĐVN nói chung trên đấu trường châu lục.

Sau khi xuất sắc vượt qua Chonburi (Thái Lan) ở tứ kết AFC Cup 2009 với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt đi và về (2-2, 2-0), Bình Dương tiếp tục khẳng định được sức mạnh trong trận tiếp những nhà vô địch Syria - Al Karamah trong khuôn khổ bán kết lượt đi. Nhập cuộc đầy quyết tâm dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, ngay từ phút 18, trung vệ Chí Công lên tham gia tấn công đã đánh đầu mở tỷ số cho đội nhà sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Vũ Phong. Ưu thế dẫn trước giúp Bình Dương hoàn toàn chủ động trong lối chơi, bất chấp những nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ của Al Karamah. Cuối hiệp 1, đến lượt Philani nhân đôi cách biệt từ đường chuyền của Hữu Thắng. Sau giờ nghỉ, Bình Dương chủ động chơi chậm, chắc để bảo toàn tỷ số. Và đó là thời cơ để đội khách đến từ Syria có bàn rút ngắn 1-2 do công tiền đạo vào thay người đầu hiệp 2 là Ahmad Alomier ghi ở phút 68. Thắng trận 2-1, Bình Dương tràn đầy cơ hội lọt vào chung kết AFC Cup 2009 khi chỉ cần cầm hòa chủ nhà Al Karamah ở trận bán kết lượt về ngày 21-10 tới. Chiến thắng của Bình Dương cũng có ý nghĩa như 1 "liều doping" tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trước khi đối đầu với Syria ở 2 trận đấu lượt đi - về có ý nghĩa quyết định cho tấm vé lọt vào VCK ASIAN Cup 2011. Như Mai

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/45/222994/