Bình Dương chiến thắng thuyết phục Al Karamah

KTĐT - Do tính chất lịch sử của trận đấu, hơn 25.000 khán giả đã kéo đến chật sân Gò Đậu trước khi bóng lăn cả tiếng đồng hồ. Đáp lại thịnh tình của người hâm mộ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chơi một trận máu lửa khiến đội khách đến từ Syria thực sự choáng váng.

Cả 2 tân binh Osita (chuyển đến từ Thanh Hóa) và Molina (từ Đà Nẵng) đều được BHL Bình Dương tung ra sân ngay từ đầu. Mặc dù chưa thể hiện phong độ cao nhất nhưng họ cũng đá tròn vai, góp phần làm nổi bật vai trò của một người hùng quen thuộc: Philani. Hầu hết các cầu thủ chủ nhà đều lép vế về thể hình so với Al Karamah, nhưng Philani thì là người khỏe nhất trên sân. Anh quần thảo từ đầu đến cuối trận, chạy như không phổi và tì bay cả các trung vệ cao to của đội khách. Do phải để mắt canh chừng Philani, hàng thủ Al Karamah đã gặp bất ngờ với cú đòn "cất lẻn" của Chí Công. Từ vị trí trung vệ, anh âm thầm lên tham gia quả phạt góc và bay người đánh đầu mở tỷ số ở phút 17. Bàn thắng đến đúng lúc Al Karamah đang dồn ép Bình Dương dữ dội bằng những đường chuyền bổng vào vòng cấm. Nó như dội một gáo nước lạnh vào trạng thái hừng hực của CLB Syria, làm cho họ chùng hẳn xuống. Mặc dù vậy, phút 25, thiếu chút nữa Bình Dương cũng bị thủng lưới sau một thoáng chần chừ của trung vệ Osita. Tiền đạo Alibrahim (8) thoát xuống đối mặt với Thế Anh, nhưng cú đổ người nhanh như cắt của thủ môn này đã cứu được bàn thua trông thấy. Sự xuất sắc của Thế Anh càng tiếp thêm hưng phấn cho các đồng đội ở tuyến trên. Phút cuối cùng của hiệp 1, Philani tả xung hữu đột giữa rừng hậu vệ Al Karamah, anh cướp bóng bằng đầu, dấn thêm một nhịp rồi nỗ lực ra chân ngay trong vòng cấm hạ gục thủ thành Balhous. Bình Dương dẫn trước 2-0 trong cơn mưa nặng hạt và sự sung sướng đến cuồng nhiệt của khán giả nhà. Sang hiệp 2, khán giả Bình Dương lẽ ra đã có thể mừng bàn thắng lần thứ 3, nếu Vũ Phong tỉnh táo hơn chút nữa với cơ hội ngay trong vòng 5m50 của Al Karamah. Philani dũng mãnh đi bóng xuống sát biên ngang rồi chuyền ra như dọn cỗ, nhưng pha đá nối của Vũ Phong bị hậu vệ áo xanh chặn đứng trước vạch vôi. Nếu Bình Dương có bàn thắng này thì tình thế ở lượt về sẽ hoàn toàn khác, bởi trong thời gian còn lại của trận đấu, Al Karamah đã kịp gỡ lại 1 bàn sau cú sút của tiền đạo mới vào thay người Alomier (22), phút 68. Sau đó, HLV Mai Đức Chung gia cố lại hàng phòng ngự và bảo toàn được thắng lợi mong manh nhưng cũng rất huy hoàng. "Bàn thắng này là điều thuận lợi cho chúng tôi khi tiếp Bình Dương tại Syria" - HLV trưởng Mohamad Kwid phân tích. "Các cầu thủ của tôi đã không tập trung trong 2 bàn thua ở hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, tình thế đã thay đổi. Ở lượt về, Al Karamah sẽ chơi tấn công triệt để ngay từ đầu, và tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi có 1 bàn thắng sân khách làm lợi thế". HLV Mai Đức Chung cũng tỏ ra khá tiếc với pha thủng lưới của đội nhà. "Hậu vệ của chúng tôi đã lùi quá sâu trong hiệp 2 và hai cánh cũng không áp sát được đối phương, điều này cần được điều chỉnh lại ở lượt về. Dù sao thì với chiến thắng này, lợi thế cũng thuộc về Bình Dương chứ không phải đội bạn". Theo VNN

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=27&newsid=179813