Bình Dương lập thêm kỳ tích tại AFC Cup

(Zing) - Bình Dương tiếp tục gây bất ngờ khi giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước nhà vô địch Syria ngay trên sân nhà trong trận đấu lượt đi bán kết AFC Cup.

Chí Công và Philani là những người lập công cho đội bóng đất thủ. Đây thực sự là một cơn "địa chấn" của bóng đá Châu Á, bởi đối thủ của Bình Dương chiều nay là đội bóng từng giành ngôi á quân Champion League Châu Á, và trước đó đội bóng đến từ Tây Á đã vượt qua hàng loạt những tên tuổi lớn như các đội bóng của Kuwait, Barain... Được đánh giá cao hơn, thế nên không khó hiểu khi Al Kamarah đẩy cao đội hình ngay sau khi tiếng còi khai cuộc. Những phút đầu tiên đội bóng Syria nắm giữ thế trận khá tốt khi tràn qua phần sân Bình Dương với ý đồ "nuốt chửng" đối thủ. Thế nhưng, sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ Chí Công - Osita đã giúp Bình Dương đứng vững và hóa giải thành công những đợt tấn công của Al Kamarah. Vì thế, mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng hàng công của đội bóng Tây Á vẫn không thể tạo được cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Thế Anh. Sau những phút đầu chống đỡ có phần thụ động, Bình Dương bắt đầu lấy dần lại thế trận và chính đội chủ nhà mới là người có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi ngay phút thứ 7, tiền đạo Philani đã có đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc. Sau tình huống này, đại diện của Việt Nam bắt đầu trở lại lối chơi phòng ngự chủ động khiến các cầu thủ Al Kamarah tỏ ra bối rối và có phần hơi vội vàng, đó cũng là cơ hội để Bình Dương có những pha phản công hết sức lợi hại. Phút thứ 18, từ một tình huống đá phạt góc, Vũ Phong đã thực hiện một đường chuyền rất đẹp cho trung vệ Chí Công lên tham gia tấn công đánh đầu mở tỉ số của trận đấu, Bình Dương bất ngờ vươn lên trong sự phấn khích của hơn hai vạn khán giả nhà. Để thua chóng vánh, Al Kamarah tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng các pha tấn công của đội khách có phần nóng vội, nên những tình huống thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Thế Anh không nhiều. Cơ hội rõ nét nhất là pha bóng thoát xuống của tiền đạo Alibrahim ở phút thứ 25 nhưng trước sự truy cản của Hữu Thắng, cầu thủ này đã không thể làm được gì nhiều hơn. Bế tắc trong tấn công, đội khách tiếp tục phải trả giá khi phút thứ 41, từ tình huống đá phạt từ giữa sân của Osita, trung vệ Al Kamarah đã không thể truy cản nổi sức cán lướt của Philani, và tiền đạo người Nam Phi đã có cơ hội hạ gục thủ thành Balhous, nâng tỉ số lên 2-0 cho á quân V.League. Một kết quả khiến tất cả những người có mặt trên sân đều phải ngỡ ngàng. Không ai dám tin rằng đội bóng của Việt Nam có thể kết thúc hiệp một với cách biệt tới hai bàn. Bước sang hiệp hai, Bình Dương tiếp tục gây bất ngờ khi là người nắm giữ hoàn toàn thế trận. Những phút đầu tiên đội chủ sân Gò Đậu đã liên tiếp có những cơ hội ăn bàn trông thấy. Đáng kể nhất là cú sút sạt xà ngang của tiền vệ Hữu Thắng ở phút 67 và sau đó ít phút là cú đệm bóng vào khung thành trống của Vũ Phong đáng tiếc là bị một hậu vệ Al Kamarah kịp thời lui về phá bóng. Trước đó tiền đạo Molina có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn nhưng trong một trận đấu không được tốt, chân sút người Argentina đều không thể tận dụng được. Sau những lần bỏ lỡ cơ hội liên tiếp, Bình Dương có dấu hiệu thi đấu chùng xuống, tạo cơ hội cho Al Kamarah có nhiều đất hơn để "diễn", và một trong những tình huống tổ chức tấn công hiếm hoi đội bóng Tây Á đã mang về bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Bàn thắng này bắt nguồn từ sự lúng túng và thi đấu có phần mất tập trung của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Người lập công cho đội khách là tiền đạo thay người Alomier. Những phút cuối trận, thể lực một số cầu thủ Bình Dương có phần giảm sút và thi đấu cầm chừng, nhưng Al Kamarah cũng không tận dụng được lợi thế này và chấp nhận thúc thủ 1-2. Giành thắng lợi 2-1, Bình Dương tạo được lợi thế đáng kể trước trận lượt về trên đất Tây Á. Đây thực sự là một thành tích đáng ghi nhận đối với bóng đá Việt Nam, dù con đường phía trước vẫn còn rất gian nan với đội quân của HLV Mai Đức Chung nhưng ước mơ Châu Á của người Việt Nam hoàn toàn có thể thành sự thật. B-BD: Thế Anh, Hoàng Vương, Chí Công, Quang Thanh, Osita, Hữu Thắng, Công Minh, Vũ Ân, Vũ Phong, Philany, Molina Al Karamah: M- Balhous, H-Abbas, A- Deeb, M- Alibrahim, F- Aodi, A-Alkhouja, A-Alshbli, A-Jenniat, R- Bohomo, H-Al Taiar, Y- Kiassi B-Bình Dương: Chí Công (18''), Philany (41'') Al Karamah: A- Alomier (72'')

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-viet-nam/binh-duong-lap-them-ky-tich-tai-afc-cup/a67799.html