Bình luận: Cơ hội không chờ Arsenal

Sau trận hòa Southampton, một lần nữa người ta lại phải nói tới khả năng dứt điểm yếu kém của Arsenal. Kết quả, Pháo thủ đã mất điểm và mất luôn vị trí thứ 3 trên BXH.

Ở trận lượt đi, khi để thua Southampton 0-4, HLV Arsene Wenger đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn kém cỏi của hàng phòng ngự. Còn ở trận lượt về đêm qua, chiến lược gia người Pháp lại có lí do khác để biện bạch cho trận hòa như thua của Arsenal “Ở thời điểm này, khả năng tận dụng cơ hội của chúng tôi là rất tệ!”

Thậm chí sau trận, Giáo sư còn “giận cá chém thớt”, trút giận lên HLV Ronald Koeman của Southampton. Cơn thịnh nộ của chiến lược gia người Pháp là hoàn toàn dễ hiểu bởi hàng công Arsenal đã có tổng cộng 24 cú dứt điểm khác nhau nhưng không có nổi 1 bàn thắng. Đáng kể hơn, họ còn tạo ra rất nhiều cơ hội rõ rệt về phía khung thành đội khách.

Phải thừa nhận thủ thành Fraser Forster đã có 90 phút xuất thần trước Arsenal khi có tới 10 pha cản phá thành công. Đây là số pha cản phá lớn nhất trong 1 trận đấu ở Premier League mùa này.

Những người bênh vực Arsenal cho rằng đây là trận đấu kém may mắn của thầy trò Wenger. Tuy nhiên, sự kém may mắn ấy có lý do của nó! Cần nhớ rằng trong 6 trận đấu có số lần cản phá (của thủ môn) nhiều nhất Premier League mùa này, có tới 3 trận đấu liên quan tới Arsenal. Cụ thể, trước Forster, thủ thành Jack Butland (Stoke) cũng đã có 10 pha cản phá ở trận gặp Arsenal. Kế đến, thủ thành Tim Krul (Newcastle) cũng có 9 lần ngăn cản Pháo thủ ghi bàn.

Arsenal hoàn toàn có thể giảm thiểu sự đen đủi trên bằng việc tăng cải thiện khả năng dứt điểm. Nhưng đây là vấn đề đã trở thành điểm yếu mà HLV Wenger chưa thể giải quyết.

Trước Southampton đêm qua, Giroud là người dứt điểm nhiều nhất (7 lần) nhưng chỉ 3 trong đó đi chính xác (chưa đạt 50%), tiếp đến là Alexis Sanchez (5 lần). Mesut Oezil có 2 cơ hội rõ rệt nhưng đều phí phạm. Cần phải nhắc lại rằng ở trận đấu này, Pháo thủ tạo ra tổng cộng 18 cơ hội (riêng Oezil tạo 10 cơ hội). Ấy vậy mà họ vẫn không có nổi 1 bàn thắng!

Xa hơn, tính hết vòng 24 Premier League, Arsenal tạo ra tổng cộng 303 cơ hội (trung bình 12,6 cơ hội/trận). Nhưng số bàn thắng trung bình/trận của Pháo thủ chỉ là 1,5. Hay so sánh 1 chút với Tottenham! Cũng với ngần ấy cơ hội (302), Spurs đã ghi được 44 bàn thắng sau vòng 24.

Đâu phải sau trận hòa Southampton đêm qua, người ta mới nói tới khả năng tận dụng cơ hội yếu kém ở Arsenal. Trước đó, Pháo thủ cũng không thể ghi bàn ở trận hòa Stoke City 0-0 và thua Chelsea 0-1. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2009, Arsenal không thể ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp ở Premier League.

Từ khả năng tận dụng cơ hội không tốt, Arsenal đã gặp vấn đề về phong độ khi vừa trải qua 4 trận liên tiếp không thắng (3 hòa, 1 thua).

HLV Wenger từng đăng đàn khẳng định Giroud có thể giúp Arsenal đăng quang Premier League mùa này. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, chân sút người Pháp mới chỉ ghi được 12 bàn thắng ở sân chơi số 1 nước Anh. Đây là vấn đề lớn với HLV Wenger bởi hàng tiền vệ của ông mới chỉ đáp ứng nhiệm vụ kiến thiết, còn ghi bàn vẫn là công việc được dành cho Giroud, Walcott và Sanchez.

Nếu lấy chỉ số cơ hội làm tiêu chí, Arsenal rõ ràng có hàng công đột biến hơn Leicester (chỉ tạo ra 234 cơ hội). Nhưng sự khác biệt là Leicester biết tận dụng cơ hội ghi bàn. Minh chứng là 2 chân sút hàng đầu của họ, Jamie Vardy và Ryiad Mahrez đã cùng nhau ghi tới 31 bàn thắng. Đó mới là thứ mà Pháo thủ đang cần ở thời điểm này.

Nói tới cơ hội, Arsenal đã tạo được, nhưng tận dụng thì chưa. Nó cũng giống tình thế của họ ở Premier League mùa này! Thầy trò Wenger đang nắm cơ hội lớn để trở lại ngai vàng bóng đá Anh nhưng họ đang phí phạm dần những cơ hội trên mỗi bước đi… Cơ hội đơn giản là không chờ đợi thầy trò Wenger!

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/331141/Binh-luan-Co-hoi-khong-cho-Arsenal