Bình luận: Xương

Đối thủ của U23 VN, Chunnam Dragons, đúng là “xương”. Phải đến hiệp 2, họ mới thể hiện được hết phẩm chất của một đội bóng trên cơ.

(TT&VH) - Bản lĩnh, thể lực và sự biến hóa trong tấn công, họ hơn hẳn các học trò của HLV Calisto. Sự nhiệt thành cùng lợi thế sân nhà dễ gây chúng ta sự ngộ nhận rằng trình độ sẽ ngang ngửa. Chứng cứ là ở mươi phút đầu hiệp một U23 chơi khá sáng nước. Calisto là thế, ông đã quá quen với thất bại khởi đầu. Khán giả hâm mộ cả nước cũng vậy. Sẽ có một sự đồng điệu là ai cũng nhận thấy hành trình chinh phục Cúp vàng ở đấu trường SEA Games sẽ “xương” vô cùng. Chính HLV Calisto từng nói về điều đó. Thậm chí có lúc ông so sánh lực lượng hiện nay chỉ bằng 1/10 của đội Việt Nam tham dự SEA Games trước. SEA Games 25, đấy là rào cản đầu tiên của VFF nhiệm kỳ VI. Thành công ở đấu trường này tạo nên tiền đề, củng cố uy tín cho VFF trong lộ trình nâng tầm BĐVN trong 4 năm tới và lâu hơn nữa. Có thể cảm thấy thân nhiệt U23 hôm qua nóng hơn, căng cứng hơn ĐTQG. Trên băng ghế chỉ đạo toàn bộ ê kíp từng đưa ĐTQG đăng quang AFF Suzuki Cup có mặt. Rất nhiều quan chức cao cấp, không chỉ VFF, xuất hiện trên sân Mỹ Đình. Chắc chắn, ai cũng háo hức, kỳ vọng vào một gương mặt tươi mới của U23 QG. Trong thành phần ra quân, những gưong mặt đang tích tụ khả năng đưa đội nhà đến giấc mơ vô địch được ưu tiên, kể cả cấp CLB. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi không tệ trước Chunnam. Ảnh: D.A Công bằng mà nói, các học trò của HLV Calisto chơi không tệ, đặc biệt về mặt tinh thần thật đáng biểu dương. Kỷ luật tốt, trong thái độ chơi, trong triển khai ý đồ chiến thuật của BHL. Nhưng, có thể thấy sự thiếu thoải mái đã triệt tiêu sự sáng tạo của tuổi trẻ. Chúng ta dường như không thấy nhiều pha bóng đột biến, đầy cảm hứng, dù có không ít đôi chân “dị”. Thành Lương, Thanh Bình, Trọng Hoàng, Tiến Thành không gây ấn tượng tầm cỡ của những thủ lĩnh có thể kích hoạt được đồng đội. Chúng ta rất cần thêm những pha bóng đầy sáng tạo, quyết đoán kiểu như cú sút xa mở tỷ số của Thanh Hưng. Sơ đồ 4-5-1 cho phép khu trung tuyến không bị đánh mất. Nó tạo điều kiện để lộ diện một thủ lĩnh có khả năng làm bóng, dứt điểm, hỗ trợ phòng ngự tốt như Phan Thanh Hưng. Nhưng, nó vẫn không đủ sức khỏa lấp một hàng phòng ngự với cặp trung vệ tiếp tục trở thành hạn chế cốt tử kể từ khi đội U23 VN tập trung. HLV Calisto đã phải thay hai trung vệ Cao Cường, Long Giang bằng Đại Đồng, Minh Đức. Sự thay đổi đó vẫn không gia cố để khung thành thủ môn Tấn Trường trở nên chắc chắn hơn. Sự nhợt nhạt của Thanh Bình càng khiến khán giả sốt ruột, tại sao phải đến phút 73 Đình Tùng, cây làm bàn nội hay thứ nhì ở V-League 2009, mới được tung vào? U23 VN khởi đầu bằng thất bại, giống như ĐTQG ở chiến dịch chinh phục AFF Suzuki Cup. Nó tiếp tục khẳng định dự đoán của ông “Tô” rằng đấu trường SEA Games khó hơn AFF Suzuki Cup nhiều. NGỌC HÒA (TT&VH) - Đối thủ của U23 VN, Chunnam Dragons, đúng là “xương”. Phải đến hiệp 2, họ mới thể hiện được hết phẩm chất của một đội bóng trên cơ. Bản lĩnh, thể lực và sự biến hóa trong tấn công, họ hơn hẳn các học trò của HLV Calisto. Sự nhiệt thành cùng lợi thế sân nhà dễ gây chúng ta sự ngộ nhận rằng trình độ sẽ ngang ngửa. Chứng cứ là ở mươi phút đầu hiệp một U23 chơi khá sáng nước. Calisto là thế, ông đã quá quen với thất bại khởi đầu. Khán giả hâm mộ cả nước cũng vậy. Sẽ có một sự đồng điệu là ai cũng nhận thấy hành trình chinh phục Cúp vàng ở đấu trường SEA Games sẽ “xương” vô cùng. Chính HLV Calisto từng nói về điều đó. Thậm chí có lúc ông so sánh lực lượng hiện nay chỉ bằng 1/10 của đội Việt Nam tham dự SEA Games trước. SEA Games 25, đấy là rào cản đầu tiên của VFF nhiệm kỳ VI. Thành công ở đấu trường này tạo nên tiền đề, củng cố uy tín cho VFF trong lộ trình nâng tầm BĐVN trong 4 năm tới và lâu hơn nữa. Có thể cảm thấy thân nhiệt U23 hôm qua nóng hơn, căng cứng hơn ĐTQG. Trên băng ghế chỉ đạo toàn bộ ê kíp từng đưa ĐTQG đăng quang AFF Suzuki Cup có mặt. Rất nhiều quan chức cao cấp, không chỉ VFF, xuất hiện trên sân Mỹ Đình. Chắc chắn, ai cũng háo hức, kỳ vọng vào một gương mặt tươi mới của U23 QG. Trong thành phần ra quân, những gưong mặt đang tích tụ khả năng đưa đội nhà đến giấc mơ vô địch được ưu tiên, kể cả cấp CLB. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi không tệ trước Chunnam. Ảnh: D.A Công bằng mà nói, các học trò của HLV Calisto chơi không tệ, đặc biệt về mặt tinh thần thật đáng biểu dương. Kỷ luật tốt, trong thái độ chơi, trong triển khai ý đồ chiến thuật của BHL. Nhưng, có thể thấy sự thiếu thoải mái đã triệt tiêu sự sáng tạo của tuổi trẻ. Chúng ta dường như không thấy nhiều pha bóng đột biến, đầy cảm hứng, dù có không ít đôi chân “dị”. Thành Lương, Thanh Bình, Trọng Hoàng, Tiến Thành không gây ấn tượng tầm cỡ của những thủ lĩnh có thể kích hoạt được đồng đội. Chúng ta rất cần thêm những pha bóng đầy sáng tạo, quyết đoán kiểu như cú sút xa mở tỷ số của Thanh Hưng. Sơ đồ 4-5-1 cho phép khu trung tuyến không bị đánh mất. Nó tạo điều kiện để lộ diện một thủ lĩnh có khả năng làm bóng, dứt điểm, hỗ trợ phòng ngự tốt như Phan Thanh Hưng. Nhưng, nó vẫn không đủ sức khỏa lấp một hàng phòng ngự với cặp trung vệ tiếp tục trở thành hạn chế cốt tử kể từ khi đội U23 VN tập trung. HLV Calisto đã phải thay hai trung vệ Cao Cường, Long Giang bằng Đại Đồng, Minh Đức. Sự thay đổi đó vẫn không gia cố để khung thành thủ môn Tấn Trường trở nên chắc chắn hơn. Sự nhợt nhạt của Thanh Bình càng khiến khán giả sốt ruột, tại sao phải đến phút 73 Đình Tùng, cây làm bàn nội hay thứ nhì ở V-League 2009, mới được tung vào? U23 VN khởi đầu bằng thất bại, giống như ĐTQG ở chiến dịch chinh phục AFF Suzuki Cup. Nó tiếp tục khẳng định dự đoán của ông “Tô” rằng đấu trường SEA Games khó hơn AFF Suzuki Cup nhiều. NGỌC HÒA

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20091021101943770t128/binh-luan-xuong.htm