Bình Nhưỡng năm 1997 qua ống kính nhiếp ảnh gia Anh (1)

Cuộc sống ở thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên năm 1997 hiện lên bình dị, mộc mạc qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Anh Martin Parr.

Hai mẹ con bên hồ nước tại một công viên ở Bình Nhưỡng năm 1997. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Hai bố con trên phố. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Một góc phố Bình Nhưỡng. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Trong ga tàu điện ngầm. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Người dân Bình Nhưỡng xếp hàng trước trò chơi đu quay ở khu vui chơi Mong Yordea. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Quân nhân trẻ trên đường phố. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Tại đài kỷ niệm 50 năm thành lâp Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Quầy lễ tân của một khách sạn. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Học sinh vẫy hoa chào mừng các đoàn khách bên ngoài Bảo tàng Công nghệ. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Bên một con đường ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

Bên một con đường ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Ảnh: Martin Parr/ Magnum Photos.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/binh-nhuong-nam-1997-qua-ong-kinh-nhiep-anh-gia-anh-1-915292.html